Nắn phím, so dây để khúc nhạc lòng hòa quyện

03/03/2025 - 15:43

PNO - Càng sống chung, những lần “trật rơ” nhau xuất hiện càng nhiều. Chẳng có gì to tát, nhưng nếu căng ke để ý thì cũng thấy… mệt.

Ngày về chung nhà, bao lần cô hụt hẫng vì lệch pha cảm xúc với chồng. Mang tiếng là cưới nhau vì tình, cũng có 4 năm bên nhau thời đại học, thêm 3 năm yêu nhau sau khi ra trường, mà tới lúc trở thành vợ chồng, rất nhiều khi cô cảm giác mình không thể hiểu hết, cũng khó mà hòa hợp với người đàn ông chung giường này.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chuyện cô thấy chẳng có gì quan trọng, anh lại cho là nguyên tắc không thể bỏ qua. Ví dụ như hễ anh hỏi thì cô phải trả lời liền, anh dặn thì cô phải “vâng”. Mấy lần cô gật, lắc, anh đều khó chịu. Thêm nữa, thói quen của anh là hỏi gì phải trả lời thẳng vào việc đó. Kiểu như anh hỏi: “Cái rổ này sạch không?”, câu trả lời anh mong muốn phải là “sạch” hoặc “không”. Còn cô thì hay nói vòng vo kiểu: “Sạch hay không anh nhìn vô thì biết”, “Rổ này lúc nãy đựng trái cây thôi mà, mắc gì dơ”.

Trong khi đó, cái tật của cô là rất ghét kiểu kêu réo trước khi nói. Ở chung trong căn hộ hơn 50m2, đứng đầu nhà nói chuyện cuối nhà còn nghe rõ mà anh cứ: vợ ơi, vợ à, chờ cô “dạ” rồi mới nói tiếp khiến cô nổi quạu. “Nói gì nói luôn đi, kêu gì mà kêu, nghe mắc mệt. Lần sau không nói luôn thì em im, đừng có trách” - cô nổi sùng ra nguyên tắc.

Người miền Tây quê cô có thói quen nói gì cũng hay chêm chữ “chết” vô, kiểu như: chua muốn chết, ngon gần chết, ghét muốn chết… Những lần cô nói chuyện với bạn, chẳng đả động gì tới anh, anh ở gần nghe ké mà cũng góp ý: “Em làm gì mở miệng ra là chết, chết, mai mốt dạy con không được nói vậy, con nó bắt chước nói gở, không hay”.

Càng sống chung, những lần “trật rơ” nhau xuất hiện càng nhiều. Chẳng có gì to tát, nhưng nếu căng ke để ý thì cũng thấy… mệt. Không ít lần vợ chồng gây nhau, giận nhau cũng vì mấy chuyện bất đồng nho nhỏ như thế. Thời yêu nhau, hình như họ chiều chuộng, nhường nhịn nhau hơn, biết tránh né cái không thích của đối phương nhiều hơn. Không hiểu sao khi về chung một nhà lại thấy dị ứng, bực mình, dù không phải vì hết thương nhau.

Mấy chuyện này, thấy lớn thì là lớn, thấy nhỏ thì là nhỏ. Thôi thì cái nào chồng cho là nguyên tắc, vợ ráng không vi phạm. Cái gì vợ dị ứng thì chồng ráng mà tránh. Chiều chuộng nhau mới có thể sống vui vẻ cùng nhau. Muốn hòa hợp để cùng chơi trọn khúc nhạc lòng, vợ chồng phải cùng nhau so dây, nắn phím.

Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI