Nạn nhân châu Phi kể lại nỗi kinh hoàng tại các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á

27/02/2025 - 11:47

PNO - Vô số người châu Phi phải làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Lào, Campuchia và Myanmar. Họ bị bỏ đói, đánh đập và chích điện...

Các nạn nhân của các tổ chức lừa đảo đã được hồi hương trong những tháng gần đây
Các nạn nhân của các tổ chức lừa đảo đã được hồi hương trong những tháng gần đây

Bị giam cầm, ngược đãi

Các khu phức hợp này đã phát triển mạnh mẽ khắp khu vực Đông Nam Á, thường có nhân viên là người nước ngoài, những người được giao nhiệm vụ lừa đảo mọi người mà các nhà phân tích cho là trị giá hàng tỷ đô la.

Trong số đó có người Ethiopia, như Ahmed, 25 tuổi là một trong những người đăng ký tham gia vì lời hứa hẹn về công việc được trả lương cao.

Họ thực hiện “lừa đảo tình yêu” bên trong các khu phức hợp giống như nhà tù khét tiếng mọc lên khắp Lào, Campuchia và Myanmar.

Những kẻ lừa đảo sử dụng hồ sơ giả của những phụ nữ phương Tây giàu có để dụ dỗ đàn ông, và đôi khi là phụ nữ, đầu tư vào tiền điện tử - trước khi biến mất cùng với số tiền tiết kiệm của họ.

Theo các nguồn tin địa phương, hàng trăm người đã được thả khỏi các khu phức hợp ở Myanmar trong những tuần gần đây.

Nhưng Liên Hợp Quốc cho biết vào năm 2023 rằng hàng trăm ngàn người đã bị các băng đảng tội phạm có tổ chức ép buộc tham gia vào hoạt động tội phạm trực tuyến trên khắp Đông Nam Á.

Ahmed đã chịu đựng nhiều tháng bị giam cầm vào năm ngoái và trở về nhà vào tháng 12/2024. “Tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử" - anh nhớ lại những ngày bị đọa đày.

Ahmed cho biết một người bạn cũ đã tiếp cận anh và đề nghị một công việc ở nước ngoài với mức lương lên tới 500 USD/tháng.

Đây thực sự là một khoản tiền lớn ở Ethiopia, nơi mức lương trung bình hàng tháng dao động khoảng 24 USD, theo Tổ chức Lao động Quốc tế.

Gia đình anh đã quyên góp được 1.600 USD để đưa anh sang Lào, nhưng anh sớm nhận ra bạn mình đã phản bội anh khi anh bị cuốn vào thế giới lừa đảo.

Sau đó, Ahmed đã tìm cách thoát khỏi một khu nhà ở Lào, nhưng lại bị những người đàn ông có vũ trang bắt cóc và đưa đến một khu nhà khác ở Myanmar, nơi những kẻ bắt cóc yêu cầu 5.000 USD để thả. “Khi tôi nói với họ rằng tôi nghèo và không có tiền, họ cười rồi chích điện khiến tôi bất tỉnh”, anh nói.

Đến ngày thứ 11, Ahmed trong tình trạng gần như chết đói, anh phải đưa ra lựa chọn: làm việc không công trong 18 tháng, trả tiền chuộc hoặc quan hệ tình dục trước ống kính máy quay.

Cuối cùng anh đã chọn làm việc không công, nhưng điều kiện làm việc ở đó tệ hơn nhiều so với ở Lào. “Có những người trong khu nhà bị mất chân tay vì bị tra tấn” - Ahmed nói.

"Những người quản lý nơi này thường cắt ngón tay của những nhân viên không nghe lời. Tôi cảm thấy may mắn… Mặc dù tôi vẫn đang phải chịu đựng những di chứng của điện giật, nhưng tứ chi của tôi vẫn chưa bị cắt cụt".

Các nạn nhân cho biết họ đã bị ngược đãi nghiêm trọng tại các trung tâm lừa đảo
Các nạn nhân cho biết họ đã bị ngược đãi nghiêm trọng tại các trung tâm lừa đảo

Mục tiêu là Châu Phi

Ahmed cho biết có khoảng 3.000 người làm việc tại trung tâm Myanmar, bao gồm người Ethiopia, Kenya và Uganda.

Jason Tower, Viện Hòa bình Hoa Kỳ có trụ sở tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, cho biết người châu Phi ngày càng trở thành mục tiêu của các trung tâm lừa đảo, nơi cần những người thành thạo tiếng Anh, khao khát việc làm và hiểu biết về công nghệ số. Ngoài ra, chính phủ của họ cũng ít can thiệp.

Theo các nguồn tin địa phương, hàng trăm người đã được thả khỏi các trung tâm lừa đảo trong những tuần gần đây. Tower cho biết tình trạng tàn bạo đang trở nên tồi tệ hơn khi các khu phức hợp bị xua đuổi khỏi Campuchia và Lào thông qua các cuộc đàn áp của chính phủ và áp lực quốc tế, đến các vùng lãnh thổ thậm chí còn vô luật pháp hơn do các nhóm vũ trang Myanmar nắm giữ.

Ahmed cho biết anh và những người châu Phi khác bị đối xử tệ hơn những người khác. “Trong khi người châu Phi phải chịu hình phạt tra tấn dã man thì người Trung Quốc và Ấn Độ lại bị phạt bằng cách chống đẩy”.

Khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng

2 người Ethiopia khác đã chia sẻ về việc bị buôn bán và mô tả những trải nghiệm tương tự. Mohammed kể về một khu phức hợp ở Myanmar rằng: “Chúng tôi đã đến một khu nhà đổ nát có vết máu trên những bức tường bên trong. Họ đánh tôi hàng ngày bằng roi da, gây ra nhiều vết cắt ở lưng và đầu… Tôi ước gì mình chết đi cho rồi,” anh nói.

Người đàn ông 26 tuổi này đã phải chịu đựng 6 tháng trước khi gia đình anh quyên góp được gần 8.000 USD để đảm bảo anh được thả tự do – khiến họ gần như trắng tay.

hàng trăm người đã được thả khỏi các trung tâm lừa đảo trong những tuần gần đây
Hàng trăm người đã được thả khỏi các trung tâm lừa đảo trong những tuần gần đây

Khi Ahmed về nhà, anh nhận ra gia đình mình đã quyên góp được 2.000 USD để anh được tự do và trốn thoát. “Gia đình tôi hiện đang mắc nợ và túng quẫn vì nỗi đau khổ của tôi. Tôi cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một cuộc khủng hoảng và lại bước vào một cuộc khủng hoảng khác" - anh đau khổ nói.

Thảo Nguyễn (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI