Nam thanh, nữ tú sục sôi khí thế trước giờ diễu hành 30/4

30/04/2025 - 07:09

PNO - Sáng ngày 30/4, lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra. Trước thời khắc trọng đại, nhiều nam thanh, nữ tú thuộc các khối diễu hành hừng hực khí thế, mong chờ giây phút cầm cờ hoa, sải những bước chân kiêu hãnh trong giây phút thiêng liêng của non sông.

Hoa hậu H’Hen Niê dịu dàng trong tà áo dài đỏ thắm cùng các nghệ sĩ chuẩn bị tham gia diễu hành sáng 30/4 - Ảnh: Nhã Chân
Hoa hậu H’Hen Niê dịu dàng trong tà áo dài đỏ thắm cùng các nghệ sĩ chuẩn bị tham gia diễu hành sáng 30/4 - Ảnh: Nhã Chân

Từ 3g sáng, hàng ngàn nam thanh, nữ tú - những gương mặt ưu tú đại diện cho các lực lượng vũ trang, đoàn thể và sinh viên trên cả nước - đã sẵn sàng cho giây phút lịch sử. Dù đã trải qua nhiều ngày tập luyện miệt mài dưới cái nắng gắt và những cơn mưa bất chợt, gương mặt mỗi người vẫn ánh lên niềm vinh dự, tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Dù phải có mặt tại điểm tập kết từ rất sớm và chờ đợi hơn ba tiếng để chính thức tham gia diễu hành, Hoa hậu H’hen Niê vẫn rạng rỡ chia sẻ sự háo hức: “Hen rất mong chờ giây phút được hòa mình vào hàng ngũ diễu hành và cảm nhận khí thế hào hùng từ các khối khác. Ba mẹ và cháu của Hen cũng đã vào đây để chứng kiến sự kiện đặc biệt, 50 năm có 1 này”.

Cùng chung niềm tự hào và vinh dự khi đại diện cho thế hệ doanh nhân năng động, sáng tạo, chị Lê Thị Xuân Thi - Trưởng bộ phận marketing Công ty TNHH Picare Vietnam - xúc động nhớ lại những kỷ niệm trong quá trình tập luyện: “Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh cả đội cùng nhau chia sẻ những chiếc bánh mì, bánh bao ăn vội sau giờ tập, những lời động viên nhau cùng cố gắng. Tôi còn may mắn được lắng nghe những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp, phát triển bản thân và những giá trị sống từ các anh chị đi trước. Tôi thực sự biết ơn cơ hội và những con người tuyệt vời này”.

Trong khi đó, chị Quỳnh Nghi - thành viên khối Văn hóa thể thao - đã trải qua 1 đêm không ngủ vì sự mong chờ lễ diễu binh, diễu hành. Chị bộc bạch: “Cả đêm qua tôi cứ nâng niu chiếc áo dài sẽ mặc hôm nay. Dù 2 ngày tập cuối bị mắc mưa, tôi bị sốt khiến cơ thể khá mệt, nhưng không hiểu sao ngay lúc này, tôi lại cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi”.

Có thể thấy, sự háo hức và tinh thần trách nhiệm cao của các nam thanh, nữ tú thuộc các khối diễu hành là một yếu tố then chốt, hứa hẹn một buổi lễ diễu binh, diễu hành trang trọng và đầy cảm xúc. Cả nước đang hướng về TPHCM, chờ đợi những bước chân kiêu hãnh của thế hệ trẻ Việt Nam trong ngày kỷ niệm thống nhất non sông.

Chị Lê Thị Xuân Thi tự hào khi được là 1 trong các thành viên khối doanh nhân Việt Nam tham gia diễu hành - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài trắng, tươi tắn trong buổi diễu binh, diễu hành chính thức - Ảnh: Nhã Chân
Các nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài trắng, tươi tắn trong buổi diễu binh, diễu hành chính thức - Ảnh: Nhã Chân

Trần Nguyễn Nhã Nhạc - sinh viên Khoa Văn hóa và Du lịch, Trường Đại học Sài Gòn mong chờ giây phút chính thức được sải bước trong hàng ngũ diễu hành - Ảnh: Nhã Chân

Trần Nguyễn Nhã Nhạc - sinh viên Khoa Văn hóa và Du lịch, Trường Đại học Sài Gòn mong chờ giây phút chính thức được sải bước trong hàng ngũ diễu hành - Ảnh: Nhã Chân

Chị Quỳnh Nghi và cùng thành viên Khối Văn hoá thể thao rạng rỡ trước giờ G - Ảnh: Nhã Chân
Chị Quỳnh Nghi và cùng thành viên Khối Văn hoá thể thao rạng rỡ trước giờ G - Ảnh: Nhã Chân


Nhã Chân

 
TIN MỚI