Nắm tay mẹ ngày lễ tình nhân

14/02/2025 - 20:59

PNO - Một đứa con không biết yêu thương cha mẹ, thì sẽ khó lòng, không muốn nói rằng chẳng có thể yêu thương một ai khác.

Ngày Valentine, bạn tôi gửi tấm ảnh với lời nhắn: “Ngày tình yêu của tớ!”

Tấm ảnh chụp hai bàn tay lồng vào nhau. Bàn tay bạn da hãy còn căng, móng tay cắt tỉa cẩn thận gọn gàng nắm chặt bàn tay mẹ. Bàn tay nhăn nheo, khô héo…

Ảnh minh họa
Bàn tay mẹ hôm nào nắm tay bàn tay non nót của con ( ảnh minh họa)

Bạn có tình yêu của chồng, tình yêu với con, tình yêu với bạn bè, tình yêu với những con chữ trang viết... Trong ngổn ngang công việc, ngổn ngang trách nhiệm của một người vợ người con, người mẹ..., bạn vẫn sắp xếp ngồi bên bạn bè, trang viết hằng giờ….

Nhưng ngày Valentine, bạn khoe bàn tay mẹ. Bàn tay cũng đã từng căng mướt. Bàn tay cũng đã từng mềm mại thanh tân. Bàn tay cả đêm xoa lưng nói với con bao nhiêu là chuyện ngày nó chỉ là một hài nhi thơm lừng mùi sữa. Bàn tay giặt đồ nấu cơm, lau nhà, khâu vá quần áo, tắm táp kỳ cọ từng vết dơ trên khuỷu tay móng chân con sau một ngày hè chạy nhảy. Bàn tay cầm tay con tập viết những nét chữ đầu tiên. Bàn tay chắt chiu duỗi thẳng những đồng tiền chạy chợ nhăn nheo nuôi lớn, vun đầy những ước mơ lung linh của những đứa trẻ…

Bàn tay nhăn nheo yếu ớt nhỏ bé như một cành cây khô đó, hôm qua hôm kia vẫn gói gói ghém cho con miếng khô con cá, bó rau trái ớt. Bàn tay đó hôm qua hôm kia vẫn dấm dúi cho mấy đứa cháu tiền ăn quà bánh mua đồ đẹp. Bàn tay ấy, bạn tôi tất tả ghé qua ngày 2 buổi, nắm níu vuốt ve, nói những lời yêu thương thủ thỉ, dù mẹ bạn hôm nay đã không còn có thể nghe và hiểu được hết những tiếng đời xung quanh…

Ngày lễ tình nhân, tôi thấy biết ơn bạn vô hạn. Bất kể tình yêu gì cũng quý giá thiêng liêng đáng trọng. Yêu người, yêu vật, yêu một áng mây cọng cỏ, một giai điệu, âm thanh… Nhưng theo tôi, tất cả có lẽ điều khởi sinh từ tình yêu thương cha mẹ. Như một cái cây đã có thời gian bén rễ và cắm tận thẳm sâu trong lòng đất. Bão giông thường tình làm sao có thể quật ngã được? Vậy nên người ta hay nói, một đứa con hiếu để sẽ khó là một người xấu, một người ác. Ngược lại, một đứa con không yêu thương cha mẹ, thì sẽ khó lòng yêu thương một ai khác...

Điều hạnh phúc của nhân loại là, dù trai hay gái, bao nhiêu tuổi, ở gần hay ở xa, nói ra hay chỉ để trong lòng, đa số những đứa con điều yêu thương cha mẹ mình. Nhất là khi ta đã nhiều trải nghiệm, đã trở thành cha thành mẹ của những đứa trẻ. Khi bàn tay mình cũng đã bắt đầu nhăn nheo, bắt đầu mỏi, bắt đầu nhìn thấy xung quanh những cái buông tay nhau mãi mãi….

Ngày lễ tình nhân có lẽ có rất nhiều người như bạn tôi, nắm lấy tay mẹ, tay ba mình trước tiên, gọi cho ba mẹ mình trước tiên…

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI