Muốn ly hôn do bị chồng nghi ngờ ngoại tình

06/03/2025 - 17:51

PNO - Đừng sửa sai (dù là cái sai của mình hay người khác) bằng những việc làm sai. Điều đó chỉ khiến mọi việc ngày càng tệ hơn mà thôi!

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em kết hôn được 10 năm. Chồng em là người đa nghi, lúc nào cũng nghi ngờ vợ ngoại tình, dù em phủ nhận chồng cũng không tin, mỗi lần có rượu vào là đánh em. Do không có người thân bên cạnh mỗi lần chồng như vậy nên em mới tâm sự cùng em chồng mong sự giúp đỡ.

Một lần, em chồng say nên ngủ lại nhà vợ chồng em. Cũng do chú ấy say, 2 chị em cứ lôi kéo khiến chồng em bắt gặp và quần áo tụi em không chỉnh tề nên chồng em khẳng định em và em chồng đã quan hệ cùng nhau. Em giải thích thì chồng càng bực và camera trong nhà cho thấy em và chú ấy có những cử chỉ thân mật.

Chồng em đã đánh em bằng chổi quét nhà bầm hết người, dùng dép đập vào đầu, dùng tay chân đấm đá khắp người em. Sáng đánh, tối lại đánh, còn đổ cả thức ăn, cặn bã lên người. Em đợi chồng đi ngủ rồi dẫn con bỏ đi.

Vậy, em ly hôn có được không? Em bị chồng nhục mạ không phải 1 lần nên mới dẫn đến hậu quả như hôm nay.

Nguyễn Thanh Hương

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Em Thanh Hương thân mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung thấy khá lấn cấn trước những gì em kể, rằng em co kéo với em chồng đến mức quần áo xốc xếch, rồi có những cử chỉ thân mật với em chồng mà chồng em xem được trong camera... Tất cả các chi tiết ấy đều khiến người đọc phải suy nghĩ.

Phải chăng những gì em phủ nhận với chồng rằng em không ngoại tình đều có thể khiến chồng em thấy nghi ngờ như vậy? Phải chăng tất cả cũng chỉ là co kéo và thân mật, chứ chưa có bằng chứng cụ thể hơn nên em vẫn cứ lòng vòng không muốn nhìn nhận điều mình làm có thể khiến chồng nghi ngờ là... rất có lý?

Em nói rằng những gì xảy ra là do bị chồng đánh. Em có nghĩ rằng ngay cả khi chồng em chưa nhìn thấy những điều quá tệ hại (em dùng từ "quan hệ", nghĩa là theo em đó mới là ngoại tình chăng?) nhưng những gì trông thấy cũng đủ để chồng em tưởng tượng thêm những gì anh ta chưa thấy? Điều đó thường có thể diễn ra trong suy nghĩ của mọi người.

Việc chồng đánh em đến mức tệ hại như em kể là sai. Hạnh Dung hoàn toàn không bênh vực anh ta. Tuy nhiên, có thể thấy rằng giữa vợ chồng em hiện đang là một vòng lặp bất tận. Vì em có những hành động khiến chồng nghi ngờ nên anh ta bạo hành, vì bị anh ta bạo hành nên em càng muốn "giải thoát" mình (ít nhất là tâm trạng) bằng cách... tâm sự với người khác...

Hãy nghĩ xem em có thể làm gì để phá vỡ vòng lặp đó. Thay vì trò chuyện, tâm sự với người khác, em nên trò chuyện, tâm sự với chồng khi anh ấy bình tĩnh và có thể lắng nghe. Em hãy làm mọi cách để chồng có thể dần hiểu và tin tưởng em.

Đó là những cố gắng có thể bắt đầu từ phía em nhưng nó có thành công hay không còn phụ thuộc vào chồng em. Nếu không thể thay đổi được cách hành xử của anh ta thì em cần làm tất cả mọi điều để bảo vệ bản thân, kể cả ly hôn, như em hỏi.

Dù vậy, sau câu chuyện này, Hạnh Dung nghĩ rằng chính em cũng cần có những suy nghĩ hết sức thẳng thắn và bình tĩnh để rút kinh nghiệm cho cuộc sống tương lai: Đừng sửa sai (dù là cái sai của mình hay người khác) bằng những việc làm sai. Điều đó chỉ khiến mọi việc ngày càng tệ hơn mà thôi!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI