Mùa hè nước Ý: Bản tình ca mùa hè bất tận

16/07/2024 - 07:32

PNO - Mùa hè năm 1990, một giai điệu sôi động, đầy mê hoặc đã vang lên trên khắp đất nước Ý, hòa cùng niềm đam mê cuồng nhiệt của hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Đó là Mùa hè nước Ý (Un’estate Italiana) - ca khúc chính thức của World Cup 1990, một kiệt tác âm nhạc của bộ đôi nghệ sĩ tài hoa Gianna Nannini và Edoardo Bennato.

Hơn 3 thập niên trôi qua, mỗi khi giai điệu kinh điển ấy vang lên, tất cả như được sống lại những khoảnh khắc của các trận cầu đầy thăng hoa, những cảm xúc mãnh liệt về mùa hè năm 1990, một mùa hè nước Ý rực lửa và đầy cảm hứng.

Bản tình ca mùa hè chạm đến trái tim mọi người

Mùa hè nước Ý ra đời từ ý tưởng của Giorgio Moroder - nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại, người được giao nhiệm vụ thực hiện ca khúc chính thức cho World Cup 1990. Trước đó, Giorgio Moroder đã là chủ nhân của rất nhiều bài “hit”, trong các phim bom tấn của Hollywood và ca khúc cho Thế vận hội Los Angeles 1984 và Seoul 1988.


Tuy nhiên, với bản nhạc cho World Cup 1990, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của nước Ý đã ấp ủ tham vọng về 1 ca khúc vượt ra khỏi khuôn khổ của 1 sự kiện thể thao, mang cả tâm hồn và tinh thần bóng đá Ý cũng như tinh thần thể thao toàn cầu, thay vì chỉ là 1 ca khúc cổ động theo kiểu “đặt hàng” và bị lãng quên khi sự kiện kết thúc.

Ông muốn bài hát trở thành linh hồn của World Cup 1990, trở thành một biểu tượng văn hóa, sống mãi trong lòng người hâm mộ bóng đá Ý nói riêng và bóng đá toàn cầu nói chung. Để hiện thực hóa ý tưởng này, Moroder tìm đến Gianna Nannini và Edoardo Bennato - 2 nghệ sĩ tài năng có cá tính âm nhạc vô cùng mạnh mẽ. Ông tin rằng sự kết hợp giữa phong cách âm nhạc cuồng nhiệt, đầy cảm xúc của Nannini và sự hào hoa, đầy sáng tạo của Bennato sẽ tạo nên một ca khúc độc đáo, mang đậm dấu ấn.

Ban đầu, Moroder đã có 1 phiên bản tiếng Anh với tựa đề To Be Number One được Tom Whitlock viết. Tuy nhiên, ông cảm thấy phần lời tiếng Anh không phù hợp với ý tưởng của mình. Moroder quyết định ca khúc phải được thực hiện bằng tiếng Ý. Nannini và Bennato được giao nhiệm vụ viết lại lời bài hát. Họ đã dành nhiều ngày đêm để làm việc cùng nhau, trao đổi ý tưởng và tìm kiếm những câu chữ đặc trưng nhất để đưa vào bài hát.

“Chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc căng thẳng và khó khăn. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy sự đồng điệu và hoàn thành bài hát một cách trọn vẹn” - Nannini chia sẻ.

Giai điệu của Un’estate Italiana được xây dựng trên nền nhạc pop rock cuốn hút, kết hợp với âm hưởng dân gian Ý, khiến tất cả người nghe muốn nhún nhảy theo. Phần nhạc nền được kết hợp bởi guitar, trống và keyboard... đã tạo nên một không khí âm nhạc trào dâng, mang đến sự thăng hoa, hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Phần ngôn từ nói về mùa hè đầy rực rỡ của nước Ý, về tình yêu và khơi dậy niềm đam mê trong trái tim mỗi người. Nhưng sâu xa hơn, đó còn là tinh thần thể thao đỉnh cao, sự gắn kết, khát khao chiến thắng và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu của Un’estate Italiana được xây dựng trên nền nhạc pop rock cuốn hút, kết hợp với âm hưởng dân gian Ý
Giai điệu của Un’estate Italiana được xây dựng trên nền nhạc pop rock cuốn hút, kết hợp với âm hưởng dân gian Ý

Gianna Nannini - nữ rocker nổi tiếng với chất giọng trầm khàn đặc trưng và phong cách âm nhạc đậm tinh thần nữ quyền - đã thổi vào bài hát một nguồn năng lượng mạnh mẽ, đầy cảm xúc. Bên cạnh Gianna, Edoardo Bennato - nhạc sĩ, ca sĩ đa tài với phong cách âm nhạc pha trộn giữa rock, pop và folk - đã góp phần tạo nên một bản nhạc như có sóng điện từ khiến người nghe bị mê hoặc ngay từ những câu hát đầu tiên.

Gianna Nannini chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi muốn tạo ra 1 ca khúc không chỉ đơn thuần là bài hát cổ động cho World Cup mà còn là 1 bản tình ca mùa hè, 1 giai điệu có thể chạm đến trái tim mọi người”.

Một phần của lịch sử âm nhạc và thể thao

Bản ghi âm chính thức của Mùa hè nước Ý đã được hoàn thành gấp rút trước lễ khai mạc World Cup 1990 chỉ vài ngày. Ca khúc được trình diễn lần đầu tiên vào ngày 9/12/1989 tại Rome, Ý, trong buổi ra mắt giới thiệu ca khúc trước thềm World Cup 1990. Sau đó, ca khúc được biểu diễn trực tiếp với phần trình diễn gần như đã trở thành kinh điển của Gianna Nannini và Edoardo Bennato, trong lễ khai mạc World Cup 1990 vào ngày 8/6/1990 tại sân vận động San Siro ở Milan, trước trận khai mạc giữa Argentina và Cameroon. Ngay khi giọng ca đầy mê hoặc của Gianna vang lên ở những câu hát đầu tiên, bài hát đã khiến trái tim 75.000 khán giả tại sân Giuseppe Meazza, thành phố Milan cùng 1 tỉ người theo dõi qua màn ảnh truyền hình ngày hôm đó gần như chết lặng. Sau đó, tất cả cùng vỡ òa trong cảm xúc mãnh liệt ở những đoạn cao trào.

Những ngày sau đó, bản nhạc đầy năng lượng như sức mạnh của những “chiến binh mang màu áo thiên thanh” nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt và gặt hái thành công ngoài mong đợi. Bài hát nhanh chóng trở thành 1 hiện tượng trên toàn thế giới, đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia và được hàng triệu người yêu thích.

Giữa thập niên 1990 với sự bùng nổ của nhiều thể loại nhạc sôi động như grunge, hip-hop, Mùa hè nước Ý mang màu sắc pop rock kết hợp âm hưởng dân gian Ý tạo nên những nét vừa sôi động vừa lãng mạn, với đầy sự tinh tế và hào hoa của người Ý. Giai điệu sôi động, lời ca ý nghĩa cùng sự kết hợp hoàn hảo giữa giọng hát của Gianna Nannini và Edoardo Bennato đã tạo nên sức hút vô cùng mạnh mẽ.

Thế nhưng, sức mạnh của Mùa hè nước Ý không chỉ nằm ở giá trị âm nhạc. Bài hát còn mang một không khí thể thao với sự cộng hưởng của hàng triệu trái tim chung nhịp đập. Những giai điệu đầy phấn khích và cuồng nhiệt ấy chỉ cần vang lên đã thấy được niềm đam mê, tinh thần đoàn kết và khát khao chiến thắng. “Bài hát đã vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Nó đã kết nối mọi người với nhau, tạo ra một không khí lễ hội sôi động trên toàn thế giới” - Edoardo Bennato chia sẻ.

Mùa hè nước Ý đã vượt qua khuôn khổ 1 ca khúc cổ động tinh thần thể thao, trở thành một sợi dây vô hình kết nối hàng triệu trái tim yêu bóng đá trên toàn cầu
Mùa hè nước Ý đã vượt qua khuôn khổ 1 ca khúc cổ động tinh thần thể thao, trở thành một sợi dây vô hình kết nối hàng triệu trái tim yêu bóng đá trên toàn cầu

Hơn 3 thập niên đã trôi qua nhưng Mùa hè nước Ý vẫn giữ nguyên giá trị và sức ảnh hưởng. Bài hát vẫn được phát đi phát lại trên các đài phát thanh, truyền hình, trong các sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh và được hàng triệu người yêu thích. Ca khúc trở thành một biểu tượng của mùa hè nước Ý đầy nắng, gió với những trận cầu đầy hoa mỹ, trở thành một phần ký ức người dân Ý và người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Nó cũng là một minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc và thể thao giúp gắn kết trái tim nhân loại.

Ngày nay, bài hát vẫn liên tục được tìm kiếm trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến như Spotify, Apple Music, YouTube... với hàng triệu lượt nghe và bình luận, chia sẻ. Ca khúc cũng được nhiều nghệ sĩ khắp thế giới thể hiện lại theo nhiều phong cách, từ pop, rock đến opera. Như phiên bản Un’estate Italiana theo phong cách pop lãng mạn, ngọt ngào của Patrizio Buanne, phiên bản đầy tinh tế của bộ ba giọng ca opera người Canada The Italian Tenors… Tại Việt Nam, ca khúc từng được ca sĩ Nhã Phương, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và nhóm MTV thể hiện lại đầy hào hứng.

“Bài hát này là một món quà chúng tôi muốn dành tặng cho thế giới. Nó sẽ mãi mãi là một phần của lịch sử âm nhạc và thể thao” - Gianna Nannini tự hào nói.

Mùa hè nước Ý đã vượt qua khuôn khổ 1 ca khúc cổ động tinh thần thể thao, trở thành sợi dây vô hình kết nối hàng triệu trái tim yêu bóng đá trên toàn cầu. Giá trị âm nhạc lớn lao và những dấu ấn về tình yêu, sự đam mê đã đưa ca khúc vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa, trở thành 1 khúc ca kinh điển trong lòng nhiều thế hệ người hâm mộ.

Lan Anh

Nguồn ảnh: Internet

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI