Một năm sau siêu bão Haiyan: mầm sống trỗi dậy

09/11/2014 - 07:18

PNO - PNO - Siêu bão Haiyan càn quét Philippines ngày 8/11/2013, khiến hơn 6.000 người chết và gần như biến thành phố Tacloban thành bình địa. Một năm trôi qua, mầm sống không ngừng trỗi dậy, dẫu còn nhiều khó khăn, vật vã để quên, để sống...

edf40wrjww2tblPage:Content

*THÁNG 12/2013: Chưa đầy một tháng sau khi siêu bão Hayan hoành hành, sự sống đã tái sinh, dù không tránh khỏi đau đớn, sợ hãi.

 Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Một phụ nữ ở Legaspi chia sẻ: “Tôi rất sợ hãi và nghĩ rằng chúng tôi sẽ chết. Chồng tôi mãi mãi ra đi vào sáng hôm đó. Tôi đứng một mình trên mái nhà trong nhiều giờ, ôm chặt hai con trai sinh đôi 8 tuần tuổi để giữ cho con khỏi chết đuối trong cơn bão. Thật là phép lạ, cả June và John của tôi đều không bị thương. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến lúc này là chúng ta còn được sống”.

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Giữa đống đổ nát, quần áo vẫn được treo lên cho khô. Mặc dù còn thiếu nước uống và chỗ ở, những người sống sót tại Tanauan vẫn cố gắng ổn định nếp sống hàng ngày

*THÁNG 5/2014: 

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Siêu bão Haiyan làm cho cặp vợ chồng Jobe và Jeoffrey Stoyle ở Tanauan vĩnh viễn mất hai con trai và cha mẹ của Jeoffrey. Nhiều lần trong tuần, họ trở lại chốn cũ viếng mộ gia đình. Dù thương nhớ người thân, nhưng Jobe hạnh phúc khi được mang thai một lần nữa

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

“Tôi cảm thấy tốt hơn, bây giờ và không suy nghĩ về cơn bão thường nữa”, Jednel ở Tanauan chia sẻ. “Nhưng, mỗi khi trời mưa tôi lại có chút sợ hãi. Chúng tôi đã được sơ tán ba lần kể từ khi có cảnh báo về siêu bão Haiyan. Sau đó, chúng tôi vội vàng đến sân thượng cùng các giáo viên của mình. Bão rất đáng sợ. Tôi rất vui mừng khi trường mở cửa trở lại vào tháng 1/2014. Chúng tôi học trong lều, nhưng nó không quan trọng. Niềm vui hội ngộ bạn bè, trường học giống như một gia đình.

*THÁNG 9/2014:

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Trường tiểu học Santo Nino ở Tanauan bị siêu bão cuốn trôi trong những đợt sóng cuồng nộ cao 6 mét. Điều quan trọng là nhanh chóng thiết lập trường học tạm thời trong các lều trại. Trẻ em ở Santo Nino bắt đầu học trong các lều trại từ tháng 1/2014. Mùa mưa bão nữa lại tới, nước bị rò rỉ trên các lều. "Nhiều trẻ vẫn rất sợ hãi khi có một cơn bão và chúng bắt đầu khóc, bởi tất cả lại gợi nhớ ký ức khủng khiếp từ siêu bãoHaiyan" - Marlon C. Tangpuz, hiệu trưởng nhà trường nói.

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Một buổi sáng thứ bảy ở khi vực ven biển của Santo Nino. Jednel, Sheremae và bạn bè đắm mình cùng không khí dịu mát của biển Thái Bình Dương. Ở đây, biển luôn giữ vai trò rất quan trọng. Bên cạnh việc mưu sinh từ biển, biển thì đây rõ ràng là sân chơi của các em. Siêu bão Haiyan thay đổi tất cả. Khi bão ập đến, tàu thuyền vỡ tan, trôi dạt vào bờ, mọi trò chơi của trẻ dừng lại. Phải 10 tháng sau Haiyan, trẻ em mới được phép chơi trên biển một lần nữa.

*TACLOBAN: Các phóng viên ảnh tái hiện cùng một hiện trường, vào tháng 11/2013 và hôm nay

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Một góc bờ biển bị phá hủy, ngày 17/11/2013, tức gần 10 ngày sau khi siêu bão Haiyan tràn qua đây.

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Một năm sau, phần lớn đống đổ nát tại đây đã được dọn sạch, những mái nhà mới mọc lên, dù chưa tinh tươm như mong muốn 

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Cư dân Tacloban đang don dẹp các mảnh vỡ ngày 17/11/2013

 Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Con đường chính tại quận Anibong cho thấy sự cải thiện tuyệt vời.

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Người đàn ông này đứng ở cổng trưởng tiểu học San Roque, quận Tolosa, vào ngày 19/11/2013 để ngóng đợi cứu trợ. Các quốc gia trên khắp thế giới cam kết hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi siêu bão Haiyan, nhưng thiệt hại sau bão khiến việc vận chuyển cả về đường hàng không lẫn đường bộ đều rất khó khăn.

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Cổng trường tiểu học San Roque được sơn sửa mới vào một năm sau

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Thân cây trơ trọi còn lại giữa đống đổ nát ở thành phố Tacloban vào ngày 18/11/ 2013.

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Khu dân cư tại quận Magallanes một năm sau

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Phía trước Trung tâm Hội nghị Tacloban ngày 20/11/2013.

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Trung tâm hội nghị Tacloban một năm sau

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Một thi thể chờ được thu gom bên góc đường ở Tacloban, ngày 14/11/ 2013.

Mot nam sau sieu bao Haiyan: mam song troi day

Sức sống trở lại ngay ở góc đường vương xác chết ngày nào

VĨNH LINH

(Tổng hợp theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI