Một lần đối đầu chồng

22/09/2024 - 06:26

PNO - Trước kia, chuyện nhà lớn nhỏ gì cũng do anh quyết định. Chị nói với tôi lần này chị phải vùng lên để bảo vệ con gái.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hay tin con gái có thai gần 2 tháng, anh giận tím mặt. Buổi chiều, 2 mẹ con vừa đi làm thuê về, chị bị anh quăng cái thau nhôm vào người, con gái thì bị anh cho một cái tát xính vính.

Anh gầm lên: “Nhà này không có thứ hư hỏng, không chồng mà có con".

Chị cúi mặt đi vào trong nhà, con gái trốn vào phòng ôm mặt khóc. Anh dắt xe lao ra ngoài đường. Trước khi đi, anh chỉ mặt chị: “Bà phải dẫn nó đi phá thai cho tôi, nếu mẹ con bà cãi lời tôi thì ra ngoài đường ở”.

Chị gọi con gái ra ngoài nói chuyện. Thúy kể cô quen người bạn trai cùng tuổi khác xã, đi nghĩa vụ về 2 năm nay nhưng vẫn còn lông bông, nghề nghiệp chưa ổn định.

Bạn trai hứa sẽ đưa ba mẹ tới nhà hỏi cưới Thúy. Chị thở dài. Năm nay Thúy 23 tuổi, công việc bán hàng bấp bênh, nay làm chỗ này mai đổi nơi khác. 2 đứa lấy nhau thì lấy gì nuôi con?

Anh chị không có đất ruộng, phải đi làm thuê làm mướn. Vợ chồng chị ít học, 2 đứa con gái học hết lớp 9 cũng nghỉ ở nhà đi làm kiếm tiền phụ ba mẹ. Nhà chỉ còn thằng Út đang học lớp 6. Qua lời con gái thì nhà bạn trai cô cũng nghèo.

Chị nhìn quanh quẩn căn nhà, rồi trông trước ngó sau. Qua bao năm làm thuê, dành dụm được bao nhiêu anh chị đổ hết vào xây ngôi nhà cấp 4 này, cái ăn hàng ngày phải lo từng bữa. Anh từng mong đợi gả 2 con gái cho nhà khá giả để đỡ cực tấm thân. Trong suy nghĩ của anh, con gái lấy chồng giàu cha mẹ cũng được nhờ. Vì thế, việc con gái lớn lỡ dại với đứa con trai nhà nghèo khiến anh nổi giận.

Buổi tối nhà chị càng buồn hơn. Anh uống rượu về nhà la mắng mẹ con chị lần nữa. Anh hăm dọa con gái: “Nếu mày sinh con, tao từ mày rồi đuổi mẹ con bà cháu mày mà ra đường ở”.

Chị hỏi con gái: “Con có thương thằng đó thật không con, hay chỉ là lỡ...?”. Thúy gật đầu: “Con thương ảnh".

Chị lại thăm dò: “Con có tin nó không?”. Thúy quả quyết: “Con tin! Ảnh nói sẽ kêu ba má ảnh tới nhà mình". Quả nhiên, 2 ngày sau nhà trai đến xin lỗi và ngỏ ý cưới Thúy cho con trai họ. Anh cố chấp không chịu, sẵng giọng mời nhà trai về.

Chị càng năn nỉ anh càng làm tới. Cuối cùng, chị liều mạng cùng con gái đối đầu với anh. Trước giờ chị luôn sợ anh. Tiền bạc làm ra bao nhiêu chị đưa anh giữ hết, chuyện nhà lớn nhỏ gì cũng do anh quyết định. Chị nói với tôi, lần này chị phải vùng lên để bảo vệ con gái. Chị gái chị cũng vì sợ tai tiếng đã phá thai, sau đó thì bị vô sinh nên lấy chồng hai chục năm nay, chạy chữa bao nhiêu tiền cũng không có nổi đứa con.

Chị nói: “Tui sợ con gái giống như dì của nó. Sau này không có con thì nó biết sống làm sao”.

Nhờ mẹ, cô mới được ôm ấp con (ảnh minh họa)
Nhờ mẹ, cô mới được ôm ấp con (ảnh minh họa)

Ngày nào mẹ con chị cũng ăn cơm chan nước mắt vì tiếng chửi rủa cộc cằn của anh. Đứa con gái giữa vì chán cảnh nhà nên xin ở luôn nhà chủ. Thúy sợ chạm mặt ba, nên khi thai ổn định thì cũng xin đi làm. Làm bao nhiêu cô đưa hết cho ba để đổi lấy sự bình yên.

Có tiền, ba cô bớt chửi bới. Chị thì có gì ngon cũng dành hết cho chồng. 2 mẹ con cắn răng chịu đựng chiều anh. Gần tới ngày Thúy sinh mà mẹ con chị không còn đồng xu dính túi, xóm giềng cám cảnh nên gom góp lại được vài triệu để chị dẫn Thúy đi mua đồ sinh nở.

Ngày Thúy đi sinh, trời đổ mưa tầm tã. Anh ở nhà đi ra đi vào, mặt mũi nặng nề. May mắn là Thúy sinh thường nên 3 ngày sau đã ôm con rón rén bước vào nhà. Ba má của bạn trai Thúy đánh bạo tới nhà lần nữa. Họ xin cho Thúy hết thời gian ở cữ, cháu họ cứng cáp thì làm đám cưới.

Chị và con gái ở trong phòng nín thở đợi phản ứng của anh. Không biết 2 bên nói gì mà chị nghe anh bảo nhà trai coi ngày tốt để sau tết đưa con gái về nhà chồng. Mẹ con chị bỏ đứa nhỏ ra, ôm nhau khóc nức nở.

Thúy vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, không có mẹ thì con không biết phải làm sao. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!”

D. An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI