PNO - Khi ba ngày tết đã qua, các món thịt dưa bắt đầu ngán thì món mắm trở thành món ngon nhất trong các bữa ăn của đại gia đình.
0:000:00
Giọng đọc: Thu Mai
Nội dung: Thiên Thanh
Chia sẻ bài viết: |
Ngày tết, nếu uống quá nhiều rượu chúc mừng cùng lúc, khả năng người uống ngộ độc rượu rất cao.
Có thể nhiều người không hào hứng lắm với cái vị nhẩn của mứt khổ qua.
Theo Bộ Y tế, trong 5 ngày, đã có tổng cộng gần 10.000 em bé chào đời bằng phương pháp mổ đẻ, đỡ đẻ tại các cơ sở y tế.
Dù có thế nào, tôi vẫn sẽ về quê; bởi sau một vài cái tết bỏ lỡ cơ hội sum họp bên người thân, tôi thật sự luyến tiếc.
Ngày Tết, trước vô số món ăn nhiều chất đạm lẫn chất béo như thịt mỡ, bánh chưng…
Đi làm ăn xa rồi trở về, hầu như ngày nào tôi cũng đều thưởng thức món ram giòn rụm, béo ngọt “nhà làm” của má mà không biết chán.
Cha mẹ nên chia sẻ việc nhà với con cái, để những đứa trẻ lớn lên có trách nhiệm hơn và trên hết là biết tự chăm sóc bản thân mình.
Người phụ nữ nghèo mất 1,5 triệu đồng trước đêm giao thừa được “lì xì” hơn 100 triệu đồng...
Cứ đến tết, gia đình chị lại thu xếp cho 2 cuộc hồi hương trọng đại nhất năm: chồng một nơi, vợ con một ngả.
Ngày tết thường rất bận rộn, tuy nhiên chỉ cần thực hiện đều đặn 3 bước chăm sóc da này,
Đó là những ngày bếp luôn đỏ lửa, tỏa hương thơm lừng. Đám trẻ chúng tôi đi học về là quanh quẩn nơi đó, nhón miếng mứt, ăn lát bánh.
Có bao giờ bạn nghĩ giả sử không có món “ký ức” thì vị tết sẽ như thế nào? Riêng tôi nghĩ, nếu thế, tết sẽ không còn là tết nữa.
TPHCM mua hoa của tiểu thương tặng người dân chơi tết; Hà Nội dừng trình diễn drone chào năm mới; Khách Tây đón Tết ta...
Những lời nói chê trách dịp tết, đến tận một - hai tháng sau vẫn đủ sức kéo tụt nguồn năng lượng cô nuôi dưỡng mỗi ngày.
30 tết, khi vệt nắng còn nhảy nhót trên khóm hoa trước hiên nhà, bạn gọi tôi ra cà phê cuối năm.
Bia rượu là thức uống không thể thiếu trong các bữa liên hoan, tiệc tùng.
Tết đến, những con hẻm nhỏ giữa lòng TPHCM lại khoác lên mình "bộ áo mới" đầy màu sắc.
Gần 40 tuổi, lần đầu tiên Hưng đón tết xa quê. Năm mới càng đến gần, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trong Hưng càng quay quắt.