“Mồi nhậu”

26/02/2025 - 19:25

PNO - Cô không ngờ chồng lại đem vợ ra bêu rếu để mua vui, làm trò cười và để bao người cợt nhả như thế.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Anh biết nhậu và thích nhậu. Bạn nhậu của anh chỉ có vài đứa thân thiết từ hồi đi học, ai cũng nghiêm túc trong hôn nhân, không bồ bịch, trai gái lung tung nên vợ anh cũng yên tâm cho anh đi nhậu với hội bạn này.

Nhiều cái tốt như vậy, nhưng hội nhậu của anh có tật - hễ rượu vào thì “thơ” ra. Mà “thơ” ở đây toàn là thơ chế, là những câu văn vần rất chi nhảm nhí, lượm lặt trên mạng để đọc rồi cười hô hố với nhau ngoài quán mà… xả stress.

Ngặt nỗi, mấy bài thơ chế đó, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đề tài về vợ là hấp dẫn và thu hút nhất. Như chiều nay, vừa ngà ngà say, thằng Quốc bắt đầu ngâm nga câu đố: “Con gì ăn ít, nói nhiều/ Ra ngắm, vào vuốt, miệng kêu: tiền, tiền?”. Thằng Hậu ngồi kế bên vỗ đùa đánh đét, đọc tiếp: “Trong nhà gì đẹp bằng em/ Mắt xanh, môi đỏ, lại xen răng vàng/ Răng vàng, môi đỏ, mắt xanh/ Gần chồng mà chẳng hôi tanh mùi… chồng”.

Những tràng pháo tay vang lên hưởng ứng. Mấy tay ở bàn kế bên cũng lảo đảo qua góp vui. Hứng chí, anh bước hẳn lên sân khấu hát với nhau để đọc thơ: “Bồ là nơi tỏ tình yêu/ Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình/ Bồ là rượu ngọt trong bình/ Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo/ Nhìn bồ đôi mắt trong veo/ Trông vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm”.

Màn trình diễn của anh kết thúc trong những tiếng khen hay, hay, những giọng cười khả ố, tiếng cụng ly kèm “dzô, dzô” đầy phấn khích. Anh rút khỏi cuộc nhậu lúc 21g30, rửa mặt, chỉnh đốn trang phục, nghiêm túc về nhà với vợ.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như màn đọc thơ chế của anh không được một khách nhậu quay clip và tung lên mạng. Clip nhanh chóng được chia sẻ vào nhiều diễn đàn, kèm theo những lời bình phẩm khiếm nhã. Sự việc tới tai vợ anh. Cô đón anh với ánh mắt hình viên đạn. Sau khi xả hết tức tối trong lòng, cô đùng đùng dọn quần áo về nhà mẹ đẻ. Cô bảo, không ngờ chồng mình lại đem vợ ra bêu rếu để mua vui, làm trò cười và để bao người cợt nhả như thế.

Khi bạn bè, họ hàng, cha mẹ 2 bên biết chuyện, ai cũng bảo anh dại khi công khai nói xấu vợ. Phải mất gần nửa tháng, anh mới năn nỉ, thuyết phục được vợ trở về nhà, kèm điều kiện từ nay về sau không được nói xấu vợ, không đem vợ ra làm trò cười trên bàn nhậu.

Từ đó về sau, anh chừa luôn cái tật đem chị em phụ nữ ra làm “mồi nhậu” mỗi khi chén chú chén anh, bởi mua vui chẳng được một vài trống canh mà hậu quả thật khó lường, tình cảm gia đình sứt mẻ, có khi còn mất vợ như chơi.

Thiếu Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI