Mở cửa hàng thực phẩm và cơm miễn phí cho bà con lao động nghèo

01/08/2024 - 18:33

PNO - Chiều 1/8, Hội LHPN phường An Khánh, TP Thủ Đức (TPHCM) ra mắt “Cửa hàng yêu thương” tại địa chỉ 138 Trần Não, khu phố 2.

Cửa hàng mở 2 ngày/tuần vào thứ Năm và thứ Bảy, từ 8g - 16g, phục vụ chị em hội viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây có rau củ quả, thực phẩm khô, các loại gia vị, quần áo, giày dép, túi xách và dụng cụ học tập cho học sinh.

Những chị em đầu tiên vào cửa hàng chọn quần áo và nhận cơm.
Những chị em đầu tiên vào cửa hàng chọn quần áo và nhận cơm

Địa điểm này cũng là nơi Hội LHPN phường tiếp nhận rác thải tái chế, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… và trao lại quà cho người dân địa phương. Vào trưa thứ Bảy của tuần cuối mỗi tháng, hội tặng 150 phần cơm canh nóng đến bà con.

Chị Dung (bìa trái) rất phấn khởi khi địa phương có cửa hàng hết sức thiết thực.
Chị Dung (bìa trái) rất phấn khởi khi địa phương có cửa hàng hết sức thiết thực

Là người đầu tiên đến cửa hàng vào chiều 1/8, chị Hồ Thị Dung, 59 tuổi, xúc động: “Mỗi món đồ trong cửa hàng đều quý giá đối với gia đình tôi. Chồng tôi bị tai nạn giao thông nằm một chỗ 9 năm nay. Tôi vừa chăm chồng, vừa nhận giúp việc nhà theo giờ, cuộc sống thật sự khó khăn”.

Mẹ con bà Trúc ra về với những phần quà ý nghĩa trên tay.
Mẹ con bà Trúc ra về với những phần quà ý nghĩa trên tay

Cùng con trai ghé cửa hàng, bà Nguyễn Thị Trúc, 69 tuổi đứng tần ngần trước quầy thực phẩm, sau đó chọn lấy ít gói mì, chai nước mắm và hộp cơm nóng. Bà mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, cột sống đau nên phải mang đai lưng, đi lại khó khăn. Chồng và con trai bà cùng bán vé số dạo. Cả nhà họ ở trọ. “Vô đây thấy các cô vui vẻ, nhiệt tình, thành ra cũng bớt ngại và đỡ tủi. Những hôm ngặt quá, tôi sẽ ghé xin ít thực phẩm” - bà Trúc bày tỏ.

Trong ngày đầu mở cửa, chị Trần Thị Minh Thư (bìa pphải), ở khu phố 15, phường An Khánh tặng thêm cho mỗi bà con ghé cửa hàng 100.000 đồng tiền mặt.
Trong ngày đầu mở cửa, chị Trần Thị Minh Thư (bìa phải), ở khu phố 15, phường An Khánh tặng thêm cho mỗi bà con ghé cửa hàng 100.000 đồng tiền mặt
Trong ngày đầu mở cửa, ngoài những bà con nghèo tới nhận cơm, chọn đồ, tại “Cửa hàng yêu thương” phường An Khánh còn có những tấm lòng đến ủng hộ để duy trì mô hình lâu dài.
Trong ngày đầu mở cửa, ngoài những bà con nghèo tới nhận cơm, chọn đồ, tại “Cửa hàng yêu thương” phường An Khánh còn có những tấm lòng đến ủng hộ để duy trì mô hình lâu dài

Chị Ngô Thị Kim Chi - Chủ tịch Hội LHPN phường An Khánh - thông tin: “Bước đầu cửa hàng có hơn 100 bộ áo dài, quần áo kiểu. Riêng thực phẩm, hội vận động cán bộ, hội viên đóng góp, đảm bảo mỗi ngày mở cửa có thể phục vụ ít nhất 50 người. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm và bà con địa phương cùng đồng lòng ủng hộ kinh phí hoặc gạo mắm, quần áo đã qua sử dụng, rau củ quả để duy trì cửa hàng lâu dài”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI