Miệt mài giúp người già sống khỏe, sống vui

14/03/2025 - 06:19

PNO - Dù tuổi đã cao nhưng bà Nguyễn Thị Chăm vẫn tận tụy với công việc, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhiều người cao tuổi, giúp họ được an yên tuổi xế chiều.

“Tôi không nghĩ nhiều, chỉ làm hết sức mình”

Cách đây 5 năm, bà Cù Thị Oanh - 85 tuổi, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM - và gia đình rơi vào bế tắc. Chuyển từ Bắc vào Nam sinh sống, chẳng may nhà bà bị cháy, giấy tờ tùy thân không còn, không thể mua bảo hiểm y tế. Đã vậy, bà lại bệnh tật triền miên. Giữa lúc gia đình bà Oanh rơi vào tuyệt vọng thì bà Nguyễn Thị Chăm - 63 tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Lộc B - tìm đến thăm hỏi.

Không chần chừ, bà Chăm hướng dẫn gia đình bà Oanh làm đơn gửi địa phương, viết thư đảm bảo, rồi đích thân vào ủy ban xã nhờ hỗ trợ. Gần 4 năm chạy tới chạy lui xác minh, cuối cùng bà Oanh đã làm được căn cước công dân.

Bà Nguyễn Thị Chăm (bìa trái) thường xuyên thăm hỏi, động viên và chăm lo người khó khăn ở địa phương
Bà Nguyễn Thị Chăm (bìa trái) thường xuyên thăm hỏi, động viên và chăm lo người khó khăn ở địa phương

Có giấy tờ tùy thân, cuộc sống của bà Oanh thay đổi. Bà mua được bảo hiểm y tế, được hưởng các chế độ hỗ trợ từ địa phương và nhận được hơn 30 triệu đồng từ các chính sách chăm lo của người cao tuổi để điều trị bệnh. Từ một người ốm yếu, mắt mờ, đi lại khó khăn, giờ đây sức khỏe của bà đã ổn định, tinh thần cũng phấn chấn hơn trước.

Nhớ lại ngày cầm trên tay tấm căn cước công dân, bà Oanh xúc động: “Gia đình tôi thật may mắn khi được cô Chăm giúp đỡ. Cô đã chịu khó chạy vạy khắp nơi để tìm hiểu, hướng dẫn tôi từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi vô cùng biết ơn!”.

Không chỉ với bà Cù Thị Oanh, bằng sự tận tâm và kiên trì, bà Nguyễn Thị Chăm đã lấy lại quyền lợi chính đáng, niềm tin và sự ấm áp cho nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh tại địa phương.

Hay tin bà Nhữ Thị Phượng - 60 tuổi, một người chuyên nấu cơm từ thiện cho các bệnh viện và hỗ trợ người nghèo, mới chuyển từ quận Bình Tân về ấp 1, xã Vĩnh Lộc B sinh sống - bà Chăm đã chủ động tiếp cận và thuyết phục bà Phượng tham gia chăm lo cho người cao tuổi, người lao động khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của bà Chăm và bà Phượng, hoạt động dần trở nên bài bản.

Theo đó, bà Chăm khuyến khích bà Phượng duy trì hoạt động nấu cơm từ thiện vào ngày rằm và 30 hằng tháng, đồng thời vận động chị em chung tay. “Mỗi tháng, chị Phượng đều nấu và phân phát cơm miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Còn tôi hỗ trợ việc mua gạo, đường, muối và các nguyên liệu cần thiết” - bà Chăm chia sẻ.

Ngoài việc góp sức vào bếp ăn từ thiện, bà Chăm còn vận động mạnh thường quân chăm lo gạo, nhu yếu phẩm cho 2 người cao tuổi bị tật nguyền cho đến khi họ qua đời.

Nhận được sự hỗ trợ từ bà Chăm và hội người cao tuổi, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (76 tuổi) phần nào vơi đi gánh nặng cuộc sống. Con trai đi làm thuê, công việc bấp bênh, con gái phải ở nhà chăm sóc mẹ, trong khi bà Thủy phải chạy thận 2 lần mỗi tuần. Chi phí điều trị cao khiến gia đình rơi vào cảnh túng thiếu. Bà Thủy cho biết, cuộc sống của gia đình bà thiếu trước hụt sau, nhưng nhờ có những phần quà hỗ trợ mà gia đình bà có thêm gạo mắm để duy trì bữa ăn hằng ngày.

Năm 1980, bà Chăm bắt đầu tham gia hội phụ nữ với vai trò thư ký hội. Sau đó, bà luân chuyển qua nhiều vị trí trong suốt 43 năm công tác tại ủy ban xã từ văn thư, sản xuất, tư pháp đến văn hóa xã hội và thủ quỹ. Nhờ kinh nghiệm phong phú và quá trình gắn bó lâu dài, bà thấu hiểu sâu sắc đời sống dân cư và những vấn đề xã hội, từ đó luôn tìm cách giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ yếu thế.

Dù đã 63 tuổi, tuổi nghỉ hưu, nhưng bà Chăm vẫn không ngừng cống hiến. Bà tâm tình: “Tôi không biết mình sẽ làm được đến khi nào, nhưng mỗi ngày có thể chăm lo và giúp đỡ thêm một người cao tuổi nào đó là một ngày tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ làm hết sức mình”.

Lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống vui

Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, bà Nguyễn Thị Chăm còn nỗ lực mang đến cho hàng trăm hội viên cao tuổi niềm vui thông qua mô hình “Đọc báo hội”. Theo bà, ở địa phương có rất nhiều người cao tuổi, nhưng không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận công nghệ hay tin tức thời sự.

Nắm bắt thực tế đó, bà triển khai mô hình “Đọc báo hội” giúp người cao tuổi cập nhật thông tin, nắm bắt các chính sách và tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của hội. “Mỗi tháng, hội người cao tuổi đăng ký mua Báo Người cao tuổi, Báo Phụ nữ TPHCM và bản tin Bình Chánh. Trong các buổi họp giao ban, hội viên cùng đọc cho nhau nghe tin tức, trao đổi quan điểm và thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác hội, giúp mọi người duy trì tinh thần minh mẫn. Ban đầu, mô hình chỉ được triển khai trong phạm vi nhỏ với 16 chi hội, nhưng đến nay đã có 62 chi hội tham gia, biến việc đọc báo trở thành một hoạt động quen thuộc” - bà Chăm chia sẻ.

Câu lạc bộ Dưỡng sinh do bà Chăm tiên phong thành lập thu hút nhiều phụ nữ lớn tuổi tham gia
Câu lạc bộ Dưỡng sinh do bà Chăm tiên phong thành lập thu hút nhiều phụ nữ lớn tuổi tham gia

Bà Đào Kim Thương - 66 tuổi, Chi hội trưởng phụ nữ ấp 4 - phấn khởi: “Đọc báo hội là mô hình thực sự bổ ích! Nhờ đó mà chúng tôi biết thêm nhiều thông tin thời sự, học hỏi được những sáng kiến hay. Trước đây, suất ăn miễn phí cho người cao tuổi tại địa phương thường khá đơn giản, chỉ có vài món cố định. Nhưng nhờ đọc báo hội, các hội viên đã học hỏi được cách tổ chức bữa ăn theo hình thức buffet, thực đơn đa dạng hơn để phù hợp với sức khỏe người già. Ngoài ra, báo chí cũng cung cấp nhiều thông tin quan trọng về chính sách hỗ trợ người cao tuổi, giúp họ hiểu rõ quyền lợi và có thể tiếp cận nguồn hỗ trợ một cách hiệu quả hơn”.

Ngoài mang lại niềm vui tinh thần, bà Chăm còn dành nhiều tâm huyết để giúp người cao tuổi rèn luyện thể chất bằng cách mạnh dạn thành lập câu lạc bộ (CLB) Dưỡng sinh và Dân vũ, tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi và phụ nữ địa phương. Hiện tại, CLB Dưỡng sinh hoạt động đều đặn tại sân trường Trần Quốc Toản mỗi sáng từ 5 - 6g30 với khoảng 18-20 thành viên từ 50 tuổi trở lên cùng nhau tập luyện các bài thể dục nhẹ nhàng, giúp duy trì sự dẻo dai và nâng cao sức khỏe.

Trong khi đó, CLB Dân vũ dành cho nhóm hội viên dưới 55 tuổi, lại chọn sinh hoạt vào 18g mỗi ngày tại ấp 52, nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho những người bận rộn. Không chỉ là nơi tập luyện, các CLB còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các buổi biểu diễn giao lưu, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Nhắc đến CLB của mình, bà Nguyễn Thị Viễn - 66 tuổi, Chủ nhiệm CLB Dưỡng sinh xã Vĩnh Lộc B - thông tin: nhiều người cao tuổi trong khu vực phải đối mặt với các vấn đề như rối loạn tiền đình, đau nhức khớp, đi lại khó khăn. Thế nhưng, nhờ kiên trì tập luyện dưỡng sinh, sức khỏe của họ dần cải thiện. Họ cũng lạc quan, yêu đời hơn.

Không chỉ tìm thấy niềm vui trong việc rèn luyện, họ còn có thêm động lực tham gia các hoạt động cộng đồng. Bà Viễn tự hào: “Nhờ chị Chăm, chúng tôi có một sân chơi bổ ích để nâng cao sức khỏe. CLB không ngừng mở rộng với nhiều bộ môn như dưỡng sinh, yoga, quyền quạt và thể dục nhịp điệu, giúp hội viên giảm đau nhức xương khớp, phấn chấn tinh thần, vui khỏe hơn mỗi ngày”.

Bà Nguyễn Thị Chăm là hội viên nòng cốt trong các phong trào, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiên phong và tích cực hưởng ứng các hoạt động hội cũng như phong trào địa phương. Bà đã dành nhiều tâm huyết cho công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo phụ nữ cao tuổi như thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế xã, Công an xã để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe định kỳ tại nhà, tổ chức các chuyến tham quan, dã ngoại, giúp người cao tuổi có cơ hội nghỉ dưỡng và tiếp cận các chuyên đề chăm sóc sức khỏe phù hợp. Không chỉ vậy, bà còn là một tư vấn viên cộng đồng giỏi, nhiều lần giúp đỡ, tư vấn thành công, góp phần hàn gắn những khúc mắc trong những gia đình trẻ, mang lại sự hòa thuận, gắn kết…

Đặng Thị Ánh Loan - Phó chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh


Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI