PNO - Khi hiểu rõ những tâm tư của cháu, mẹ cháu sẽ phải có những cân nhắc, lựa chọn về lối sống, cách yêu thương, cách tìm hiểu bạn đời của mình.
Chia sẻ bài viết: |
Trương Mỹ Hương 30-08-2023 08:49:03
Theo thiển ý của mình, mình không đồng ý với chị Hạnh Dung. Con gái đang tuổi lớn, Mẹ cháu lại đưa người tình về ở chung. Có biết bao nhiêu trường hợp người tình của mẹ đã lợi dụng sơ hở để cưỡng bức con gái. Tốt hơn hết cháu đã biết giữ mình thì nên xin phép mẹ cháu cho ra trọ gần nhà, để an toàn hơn và vẫn gần gũi mẹ.
Cả hai người phụ nữ em yêu đều ra đi vĩnh viễn vì bệnh hiểm nghèo khi chưa đến 30 tuổi. Từ đó, em bị mang tiếng “sát thê”.
Niềm vui luôn là điều dẫn dắt, cho người ta hy vọng, khát khao được sống tiếp.
Nếu không có bằng chứng rõ ràng về việc vợ đang ngoại tình, bạn hãy tự "huấn luyện" bản thân tin vào vợ, tin vào hạnh phúc mình đang có.
Em xem lại, nếu có gì làm má chưa hài lòng mà mình có thể tự điều chỉnh thì cũng nên làm.
Em chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương và bây giờ là một người lớn vẫn đang cố chữa lành vết thương đó.
Việc vợ anh phát triển sự nghiệp không mâu thuẫn với việc chăm lo cho gia đình.
Hôn nhân có thể cứu vãn chỉ khi cả hai cùng thật lòng. Em không thể một mình chèo chống cả con thuyền.
Nguồn cơn câu chuyện là từ má chồng, nên sau khi nói chuyện với chồng, em cũng cần trao đổi thêm với má.
Phải làm gì để người ngoài nhìn vào không thấy 2 người là một cặp? Phải làm gì để chồng người kia không nghĩ 2 người là một cặp?
Chị phải tìm được sự bình yên, mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân. Khi đó, chị mới có thể đối mặt mọi khó khăn.
Bạn trai em đã gửi cho em một tin nhắn và em không biết phải nói hay làm gì tiếp theo.
Nghiện cờ bạc, theo các chuyên gia tâm lý và sức khỏe tâm thần, là một dạng rối loạn tâm thần, có thể so sánh với nghiện rượu hay nghiện ma túy.
Điều quan trọng lúc này là anh cần nhìn nhận nghiêm túc về tình trạng của mình và tìm cách bảo vệ bản thân cũng như con gái.
Tìm kiếm thông tin, góp ý, đưa ra lời khuyên là một cách thương yêu, quan tâm. Tiếp nhận cách quan tâm đó như thế nào là chọn lựa của mình.
Khi hạnh phúc, người ta bao dung, hiền hòa hơn và biết ơn những khó khăn đã trải qua trên con đường đi tới hạnh phúc.
Phụ nữ có giác quan thứ sáu, khi có ai đó chen vào giữa mình và người mình yêu thương, em sẽ cảm nhận được.
Vấn đề ở đây không chỉ là tiền, mà là cách chồng chị nhìn nhận về giá trị bản thân và trách nhiệm với gia đình.
Có khi nào em đang tự vơ vào mình trách nhiệm cao cả muốn hy sinh thân mình, đời mình để cải tạo, cảm hóa một người xấu thành người tốt?