Mẹ bạn trai nhận ra tôi là “nữ chính” trong vụ đánh ghen trước kia

05/02/2025 - 14:45

PNO - Mẹ bạn trai nhắc lại những lời cay độc, khiếm nhã mà tôi đã gào lên trong trận cuồng ghen khiến tôi muốn độn thổ còn bạn trai thì sượng, đứng hình.

Tết, tôi hăm hở với kế hoạch ra mắt gia đình bạn trai. Tôi xúng xính áo quần, trang điểm kỹ càng giấu vết thời gian trên gương mặt ở tuổi ngoài 40, chuẩn bị những mẩu đối thoại kiểu… “con nhà lành”. Vừa bước vào nhà bạn trai thì tôi như bị dội gáo nước lạnh khi mẹ bạn trai ngờ ngợ nhận ra tôi là “nữ chính” trong bộ phim đánh ghen ba năm trước ở Long An. Hỏi tên tôi, hỏi nhà ở đâu và thấy khớp với thông tin của “nữ chính” ấy nên bác gái coi khinh ra mặt.

Là người bộc trực, vốn đã không thích con trai mình bỏ vợ cũ, lấy vợ mới, bà thẳng thừng hỏi: “Sao? Thế cô đã khoét mắt, cắt vú cô kia xong rồi à?”. Trời ạ! “Khoét mắt, cắt vú” là lời của chính tôi đã gào lên trước tình địch trong trận cuồng ghen ấy. Sao bác đã tuổi U70 mà minh mẫn dữ?

Tôi chỉ muốn độn thổ trong ngày đầu tiên ra mắt. Tôi lặp cà lặp cặp: “Dạ, dạ, con xin lỗi bác, con xin lỗi bác”. Bác nhìn tôi bằng nửa con mắt. Bác kêu tôi đem quà về, bác không nhận. Sau đó, bác chỉ chăm chắm nhìn vào ti vi, đoạn hấm hứ với diễn biến của phim hay muốn giằn mặt tôi gì đó không rõ. Tôi xích lại gần, kiếm đề tài này kia để hỏi han, bác cũng không đếm xỉa. Bạn trai tôi chưa hiểu rõ đuôi đầu nhưng thấy thái độ hai người phụ nữ như vậy đâm sượng. Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn đứng dậy ra về vì quá ê chề, xấu hổ, mặc cảm nhưng còn chuyện qua lại với bạn trai thì sao, lỡ yêu rồi.

Vụ đánh ghen khốc liệt ở Cần Thơ mà người nhận hậu quả không riêng gì nạn nhân -  Ảnh: Internet
Vụ đánh ghen khốc liệt ở Cần Thơ và người nhận hậu quả không riêng gì nạn nhân - Ảnh: Internet

Tôi đánh ghen ở Long An, trong khi nhà mẹ bạn trai ở TPHCM. Trái đất tròn đến vậy sao? Thì ra là ngày đó mẹ bạn trai đi ăn giỗ nhà đồng nghiệp cũ ở Long An và bất đắc dĩ “coi mắt” tôi. Lúc đó cả nhóm bạn của bác đã ra can ngăn, dàn xếp khoảng 15 phút, có lẽ vì vậy mà bác vẫn nhớ mặt tôi.

Thước phim xấu trong tâm trí bác gái, tôi dù có bao nhiêu tiền cũng không đánh đổi được. Tôi đã ly hôn với ông chồng trăng hoa đó nhưng giờ đây coi bộ tôi khó thể gầy dựng một tình yêu với người bạn trai mới chọn.

Trước đây, có chị bạn tên Hằng kể tôi nghe chị cũng thường lên mạng xã hội rêu rao chồng có bồ. Có khi ức chế quá, chị Hằng còn đăng thông tin tuyển chồng để chồng chị thấy nguy cơ mất vợ tới nơi mà hồi tâm chuyển ý. Không ngờ mấy năm sau ly hôn, chị Hằng quen bạn trai mới là một ông lớn tuổi và có ý định tiến tới “tập hai” thì con gái của ông ta cản quyết liệt. Số là con gái ông có bạn chung Facebook với chị Hằng và đã biết chị Hằng là người chuyên “la làng”, gặp chuyện không đóng cửa dạy nhau mà cứ làm rùm beng, tự bôi tro trét trấu vào mặt. Sự “kỳ đà cản mũi” của con gái ông bạn và việc ông định cư nước ngoài, khoảng cách địa lý quá xa làm cho cuộc tình của họ dần tan vỡ.

Gần đây, tôi có theo dõi vụ đánh ghen trên đường phố vừa bị khởi tố ở Cần Thơ, nhiều vụ ghen và đánh ghen khác bị thụ án hình sự với mức án cao. Tôi rất tiếc và nhớ lại khoảnh khắc lửa hận cháy bùng không kiềm chế được của mình. Đọc chuyên đề "Khi phụ nữ biến nỗi đau thành sức mạnh" trên Báo Phụ nữ ngày 20/1/25, tôi rất tâm đắc. Nhất là lời chuyên gia tư vấn về kiểm soát cảm xúc để làm chủ lời nói, hành vi, không vi phạm pháp luật và luôn giữ được hình ảnh của mình (dù không đẹp cũng không để quá xấu).

Yêu thì phải ghen, ghen thì phải đánh ghen, nhiều ông chồng bà vợ mắc kẹt trong “sứ mệnh” khẳng định chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ chế độ hôn nhân một vợ một chồng… nhưng hậu quả của nó khó lường và đeo đẳng bằng nhiều cách mà chuyện của tôi là một thí dụ bẽ bàng. Tôi đánh ghen rồi đó nhưng vẫn không giữ được chồng và còn làm hại thêm cho tương lai hạnh phúc của chính mình.

Diệu Hiền

(ghi theo chia sẻ của chị Y Linh)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI