Mát lòng những chai nước, trái cây, sữa, khăn lạnh... của người dân tặng các anh chiến sĩ

30/04/2025 - 13:09

PNO - Sau quãng đường dài diễu binh giữa trời nắng nóng, các chiến sĩ bất ngờ, thấy mát lòng vì được các tình nguyện viên thuộc Hội LHPN quận 5 trao tận tay nhưng chai nước mát...

Tờ mờ sáng ngày 30/4, chúng tôi thấy nhiều chiếc xe tải dừng ngay tại công viên Lê Văn Tám (quận 1, TPHCM). Nhiều người nhanh tay bưng từng sọt trái cây, các thùng nước suối và sữa rồi xếp gọn một góc công viên
Tờ mờ sáng ngày 30/4, nhiều chiếc xe tải dừng ngay tại công viên Lê Văn Tám (quận 1, TPHCM). Nhiều người nhanh tay bưng từng sọt trái cây, các thùng nước suối và sữa rồi xếp gọn một góc công viên.
Sau đó, nhiều người chia từng quả quýt, táo, cam vào các túi nilon, rồi phân thành từng bịch nhỏ để phát cho các xe chở chiến sĩ
Sau đó, nhiều người chia từng trái quýt, táo, cam vào các túi nilon, rồi phân thành từng bịch nhỏ để phát cho các xe chở chiến sĩ
Các đoàn viên thuộc Quận đoàn Quận 5 mang từng sọt trái cây chia đều cho các xe
Các đoàn viên thuộc Quận đoàn quận 5 mang từng sọt trái cây chia đều cho các xe
Ngay cả những chiến sĩ phụ trách quản lý khu vực này cũng mỗi người một tay giúp đỡ để kịp chuyển nước lên xe trước khi đoàn diễu hành tới
Ngay cả những chiến sĩ phụ trách quản lý khu vực này cũng mỗi người một tay giúp đỡ để kịp chuyển nước lên xe trước khi đoàn diễu binh tới
Các tình nguyện viên tại khu vực này cũng tìm đến địa điểm này để xin nước uống
Không chỉ phát nước cho các chiến sĩ, các tình nguyện viên còn phát nước cho người dân ngồi chờ xem diễu binh
Người dân tại khu vực này rất cảm kích tấm lòng của các tình nguyện viên
Người dân tại khu vực này rất cảm kích tấm lòng của các tình nguyện viên
Đ
Lực lượng tổ phản ứng nhanh cũng là đối tượng được tiếp nước miễn phí
Các chiến sĩ diễu binh đến địa điểm cuối tại công viên Lê Văn Tám đều được trao tặng nước tận tay

Các chiến sĩ diễu binh đến địa điểm cuối tại công viên Lê Văn Tám đều được trao tặng nước tận tay

Ngoài nước suối, các chiến sĩ còn được tặng khăn lạnh, sữa, trái cây...
Nhiều người tỏ ra bất ngờ
Không chỉ tặng nước, các tình nguyện viên còn được trao tặng sữa, trái cây, bánh...
Không chỉ tặng nước, các tình nguyện viên còn được trao tặng sữa, trái cây, bánh...
Dù rất mệt nhưng các chiến sĩ vẫn thấy mát lòng
Dù rất mệt nhưng các chiến sĩ vẫn thấy mát lòng
Nhiều chiến sĩ nam còn được tặng hoa hồng
Nhiều chiến sĩ còn được tặng rất nhiều hoa hồng
Khi đến điểm dừng chân cuối cùng, nhiều chiến sĩ bỗng nghẹn lòng khi phát hiện ra mẹ và người thân đang chờ họ
Khi đến điểm dừng chân cuối cùng, nhiều chiến sĩ bỗng nghẹn lòng khi phát hiện ra mẹ và người thân đang chờ họ

Được biết, tất cả nước, sữa, trái cây, bánh... đều do Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM vận động, trao tặng. Bà Trương Thị Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 5, TPHCM - cho biết, do nhận thấy sự cần thiết của công tác hậu cần, đặc biệt là việc tiếp nước cho các chiến sĩ sau những giờ luyện tập diễu binh, diễu hành vất vả, Hội LHPN quận 5 mong muốn được góp một phần nhỏ bé, sát cánh cùng các anh, các bạn, thể hiện tinh thần đồng lòng cùng cả nước.

Ngay lập tức quận hội đã phát động chung tay góp sức bằng hiện vật như trái cây, nước uống, hoặc trực tiếp tham gia hỗ trợ các chiến sĩ trong đoàn diễu binh.

Kết quả, Hội đã vận động được 500 thùng nước, 200 giỏ trái cây tươi ngon (cam, quýt, táo), 200 thùng sữa và nhiều loại bánh khác. Đặc biệt, các chị em tiểu thương từ các chợ An Đông, Kim Biên, Hòa Bình, Đồng Khánh đã không chỉ nhiệt tình ủng hộ vật phẩm mà còn trực tiếp tham gia vào đội ngũ tiếp nước, đồng hành cùng các chiến sĩ từ đầu buổi luyện tập đến khi kết thúc.

Bà Trương Thị Lan cho rằng, khoảnh khắc trao tận tay những chai nước mát lành, những giỏ trái cây tươi đến các chiến sĩ trở về sau luyện tập đã mang lại niềm vui khôn tả. Đó là niềm hạnh phúc khi thấy được sự đóng góp nhỏ bé của mình, tấm lòng của hội viên đã phần nào động viên tinh thần các anh, các bạn. Sự ủng hộ này không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là tình cảm sâu sắc của nhân dân gửi gắm đến những người con ưu tú của Tổ quốc.

Bà Hoàng Phi Phượng - thương nhân kinh doanh mỹ phẩm tại Trung tâm Thương mại An Đông - cho rằng bà vô cùng vinh dự khi được tham gia vào đoàn tiếp nước.

"Chúng tôi đã cùng nhau quyên góp, người vài trăm đến vài triệu đồng, để mua khăn, trái cây, nước uống, với mong muốn góp một phần nhỏ vào ngày lễ trọng đại của đất nước, làm dịu đi những vất vả của các chiến sĩ diễu hành. Kết quả đợt vận động đã thu được hơn 200 thùng nước, cùng nhiều trái cây và tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng - tất cả là tấm lòng của những người phụ nữ quận 5” – bà Hoàng Phi Phượng cho biết.

Lâm Mi Thái Lài Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI