Mang niềm vui tết đến với các bệnh nhân ung thư, người lao động khó khăn

19/01/2024 - 10:28

PNO - Sẽ có hàng trăm bệnh nhân, người lao động khó khăn được nhận bao lì xì, quà tặng và mua các vật dụng với giá 0 đồng tại “Phiên chợ Xuân 0 đồng” do Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức.

7g30 ngày 19/1, chị Thiên Vân - bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM - đã có mặt tại Học viện Cán bộ TPHCM để tham dự “Phiên chợ Xuân 0 đồng”. Chị nói, trong 3 tháng qua, đây là ngày chị cảm thấy vui và hạnh phúc nhất.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát – Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM – tặng quà cho các bệnh nhân, người lao động khó khăn.
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM - tặng quà cho các bệnh nhân, người lao động khó khăn

3 tháng trước, chị Thiên Vân bất ngờ phát hiện có một khối u trong não. Căn bệnh quái ác khiến chị đau đơn về thể xác lẫn tinh thần. Nghĩ đến tết cận kề, chị u sầu: “Cũng không biết tết năm nay gia đình tôi sẽ đón tết ra sao nữa”.

Cách đây mấy ngày, nghe tin mình sẽ được tham gia “Phiên chợ Xuân 0 đồng”, chị rất phấn khởi. “Đây là món quà không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là niềm động viên tinh thần rất lớn cho bản thân tôi” - chị Thiên Vân nói.

Tiến sĩ Lê Thị Linh Trang – Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Cán bộ TPHCM (bìa phải) – trò chuyện, động viên chị Thiên Vân tại “Phiên chợ Xuân 0 đồng” sáng 19/1.
Tiến sĩ Lê Thị Linh Trang - Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Cán bộ TPHCM (bìa phải) - trò chuyện, động viên chị Thiên Vân tại “Phiên chợ Xuân 0 đồng” sáng 19/1

Cùng có mặt tại phiên chợ, bà Trần Huyền Trân - 63 tuổi, người lao động tại quận Bình Thạnh - cho biết, bà rất vui khi được mời tham gia “Phiên chợ Xuân 0 đồng”. Bà đến đây với mục đích lựa một bộ quần áo để cho cháu của mình đón tết.

“Năm nay kinh tế khó khăn, những phiên chợ như thế này sẽ giúp người lao động chúng tôi bớt vất vả và ấm no đón tết” - bà Trần Huyền Trân chia sẻ.

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang (thứ tư từ phải sang) tặng quà cho các bệnh nhân, người lao động khó khăn.
Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang (thứ tư, từ phải sang) tặng quà cho các bệnh nhân, người lao động khó khăn

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang - Phó giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM - cho biết, tiếp nối sự thành công của “Phiên chợ Xuân 0 đồng” lần 1 và 2 vào năm 2022, 2023, Học viện Cán bộ TPHCM tiếp tục tổ chức “Phiên chợ Xuân 0 đồng” lần 3 năm 2024.

Chương trình năm nay sẽ hướng về những người đang điều trị bệnh có hoàn cảnh khó khăn (không về nhà, về quê đón tết) tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện quận Bình Thạnh. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ các phần quà cho người lao động, sinh viên khó khăn tại Học viện Cán bộ TPHCM và 3 bệnh viện nêu trên.

Học viên lớp Trung cấp Chính trị TC236, Học viện Cán bộ TPHCM đóng góp cho “Phiên chợ Xuân 0 đồng” vào sáng ngày 19/1
Học viên lớp Trung cấp Chính trị TC236, Học viện Cán bộ TPHCM đóng góp cho “Phiên chợ Xuân 0 đồng” vào sáng ngày 19/1
Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang (hàng đầu, thứ bảy từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lớp Trung cấp Chính trị TC 236 vào sáng ngày 19/1.
Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang (hàng đầu, thứ bảy từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lớp Trung cấp Chính trị TC236 

“Thời gian qua, Ban tổ chức đã nhận được hơn 3 tấn gạo, các nhu yếu phẩm và tổng kinh phí trị giá hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, tại phiên chợ sáng ngày 19/1, các mạnh thường quân đã hỗ trợ thêm khoảng 25 triệu đồng” - tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang thông tin.

Bà Trần Huyền Trân tham quan các gian hàng 0 đồng.
Bà Trần Huyền Trân tham quan các gian hàng 0 đồng
Bệnh nhân, người lao động khó khăn hào hứng tham quan, mua sắm tại các gian hàng 0 đồng.
Bệnh nhân, người lao động khó khăn hào hứng tham quan, mua sắm tại các gian hàng 0 đồng

Tham gia “Phiên chợ Xuân 0 đồng” sáng ngày 19/1, bệnh nhân và người lao động khó khăn được nhận phần quà, bao lì xì chúc xuân và được đi chợ, lựa chọn mua hơn 20 mặt hàng với giá 0 đồng.

Được biết, cùng với “Phiên chợ Xuân 0 đồng” hôm nay, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức 3 phiên chợ khác tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM (ngày 21/1); Bệnh viện quận Bình Thạnh (27/1); Bệnh viện Nhân dân Gia Định (28/1).

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI