Mang hơn 60 tấn thực phẩm từ quê vào phố tiếp tế người dân vùng phong tỏa

04/07/2021 - 11:32

PNO - Đêm xuống, những chuyến xe 0 đồng của một nhóm người dân vùng quê huyện Yên Thành (Nghệ An) lại lặng lẽ lên đường, mang hàng tấn nhu yếu phẩm vào thành Vinh hỗ trợ người dân.

 

Lái chiếc xe cứu thương trở về quê sau chuyến ra Bắc Giang chi viện địa phương này chống dịch, anh Nguyễn Hoàng Hà (46 tuổi, trú xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) vẫn chưa thể ngồi yên khi thấy dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát mạnh ở TP. Vinh (Nghệ An).
Lái chiếc xe cứu thương trở về quê sau chuyến ra Bắc Giang chi viện địa phương này chống dịch, anh Nguyễn Hoàng Hà (46 tuổi, trú xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) vẫn chưa thể ngồi yên khi thấy dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát mạnh ở TP. Vinh (Nghệ An).
Hoàn thành thời gian cách ly theo quy định, anh Hà liên hệ ngay với một số người bạn có xe tải lập nhóm vận tải 0 đồng với hy vọng góp chút công sức hỗ trợ người dân vùng dịch vượt qua khó khăn.
Hoàn thành thời gian cách ly theo quy định, anh Hà liên hệ ngay với một số người bạn có xe tải lập nhóm vận tải 0 đồng với hy vọng góp chút công sức hỗ trợ người dân vùng dịch vượt qua khó khăn.
Hàng hóa ở đây chủ yếu là các loại rau xanh, gạo, trứng, chuối, các loại củ quả... và các loại nông sản khác do người dân vùng quê huyện Yên Thành ủng hộ cũng như của người dân ở quê đến gửi nhờ nhóm chuyển vào cho người thân ở TP.Vinh, nơi đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
Hàng hóa ở đây chủ yếu là các loại rau xanh, gạo, trứng, chuối, các loại củ quả... và các loại nông sản khác do người dân vùng quê huyện Yên Thành ủng hộ cũng như của người dân ở quê đến gửi nhờ nhóm chuyển vào cho người thân ở TP.Vinh, nơi đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
Những mặt hàng ký gửi được đóng hộp cẩn thận, ghi chép địa chỉ rõ ràng để nhóm trao đến nơi thuận tiện nhất.
Những mặt hàng ký gửi được đóng hộp cẩn thận, ghi chép địa chỉ rõ ràng để nhóm trao đến nơi thuận tiện nhất.
Ngày làm nhiệm vụ thu gom nhu yếu phẩm, đóng gói hàng hóa. Đêm xuống, những chuyến xe 0 đồng của nhóm lại âm thầm thẳng tiến vào TP. Vinh để những đồ dùng này kịp đến với người dân đang cần trong những ngày bị phong tỏa.
Ngày làm nhiệm vụ thu gom nhu yếu phẩm, đóng gói hàng hóa. Đêm xuống, những chuyến xe 0 đồng của nhóm lại âm thầm thẳng tiến vào TP. Vinh để những đồ dùng này kịp đến với người dân đang cần trong những ngày bị phong tỏa.
Để đảm bảo an toàn, mỗi thành viên trong nhóm cũng chuẩn bị cơm nước riêng cho bản thân trước mỗi chuyến đi. Cơm tối của mọi người phần lớn đều được tranh thủ ngay bên lề đường.
Để đảm bảo an toàn, mỗi thành viên trong nhóm cũng chuẩn bị cơm nước riêng cho bản thân trước mỗi chuyến đi. Bữa cơm tối của mọi người phần lớn đều được tranh thủ ngay bên lề đường.
Sau khi vào trung tâm thành phố, những mặt hàng tiếp tế được nhóm của anh Hà chuyển về nơi cố định trong thành phố để người cần đến nhận, hoặc nhờ lực lượng chức năng chuyển về từng phường. Riêng những mặt hàng kí gửi sẽ được chuyển đến đầu các khu phố rồi lần lượt thông báo từng người đến nhận.
Sau khi vào trung tâm thành phố, những mặt hàng tiếp tế được nhóm của anh Hà chuyển về nơi cố định trong thành phố để người cần đến nhận, hoặc nhờ lực lượng chức năng chuyển về từng phường. Riêng những mặt hàng kí gửi sẽ được chuyển đến đầu các khu phố rồi lần lượt thông báo từng người đến nhận.
Một số gạo, nhu yếu phẩm được chuyển vào hỗ trợ cho sinh viên Lào đang học tập tại TP. Vinh bị mắc kẹt lại do dịch, chưa thể về nước.
Một số gạo, nhu yếu phẩm được chuyển vào hỗ trợ cho sinh viên Lào đang học tập tại TP. Vinh bị mắc kẹt lại do dịch, chưa thể về nước.
Chiều 2/9, trước khi chuẩn bị lên đường, anh Hà mua vội chiếc bánh kem nhỏ tặng sinh nhật cô con gái rồi cùng mọi người lên đường. “Rất nhiều bạn nhỏ trong khu cách ly rau không có mà ăn chứ đừng nói đến bánh sinh nhật con ạ. Nói con đừng buồn, cháu chỉ nói con không buồn và sẽ chờ bố về mới thổi nến cho dù nửa đêm” - anh Hà nói.
Chiều 2/7, trước khi đi, anh Hà mua vội chiếc bánh kem nhỏ tặng sinh nhật cô con gái rồi cùng mọi người lên đường. “Rất nhiều bạn nhỏ trong khu cách ly rau không có mà ăn chứ đừng nói đến bánh sinh nhật con ạ. Nói con đừng buồn, cháu chỉ nói con không buồn và sẽ chờ bố về mới thổi nến cho dù nửa đêm” - anh Hà kể.
Những chai nước, bó rau được trao đến những người nghèo, người có nhu cầu ở các khu vực bị phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19.
Những chai nước, bó rau được trao đến những người nghèo, người có nhu cầu ở các khu vực bị phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19.
Trung bình mỗi đêm, nhóm vận chuyển từ 4-6 tấn hàng hóa từ huyện Yên Thành và TP. Vinh. Đến nay, đã có hơn 60 tấn hàng, bao gồm cả hàng gửi và hàng tặng được nhóm vận chuyển, trao cho người dân ở TP. Vinh.
Trung bình mỗi đêm, nhóm vận chuyển từ 4-6 tấn hàng hóa từ huyện Yên Thành và TP. Vinh. Đến nay, đã có hơn 60 tấn hàng, bao gồm cả hàng gửi và hàng tặng được nhóm vận chuyển, trao cho người dân ở TP. Vinh.

Phan Ngọc

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI