Ly hôn vì vợ không chịu thừa nhận chuyện ngoại tình

28/02/2025 - 17:55

PNO - Em xứng đáng được sống trong một mối quan hệ chân thành và hạnh phúc. Hãy tin rằng dù khó khăn thế nào, em cũng sẽ tìm được cách để vượt qua.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng em yêu nhau 7 năm và cưới nhau được 16 năm, có 2 con (15 tuổi và 12 tuổi). Bây giờ, em phát hiện vợ em nhắn tin bồ bịch, sau đó em bắt gặp vợ đi nhà nghỉ với anh ta.

Bao nhiêu lần thì em chưa xác định được cụ thể nhưng vài lần là có khả năng. Em bắt gặp họ đi nhà nghỉ và đã xác nhận với nhà nghỉ. Giờ vợ em cứ cãi, nói phải bắt được trai trên gái dưới mới nhận tội.

Em rất khó xử. Em cho vợ 1 cơ hội nhỏ để quay về với lý do cô ấy khai ra sự thật nhưng cô ấy không làm được nên em quyết định ly hôn. Xin chuyên gia cho ý kiến giúp em.

Hà Sỹ Lập

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Hà Sỹ Lập thân mến,

Hạnh Dung hiểu rằng em đang trải qua những cảm xúc rất phức tạp và đau đớn. Phát hiện ra người mình yêu thương, gắn bó suốt bao năm lại không chung thủy là một cú sốc lớn. Hạnh Dung hoàn toàn thấu hiểu sự thất vọng, giận dữ, hoang mang, bối rối của em.

Em đã cố gắng cho vợ một cơ hội, mong rằng cô ấy sẽ thành thật và quay về với gia đình. Để rồi khi lời kêu gọi sự trung thực không được đáp lại, niềm tin đã vỡ vụn. Điều đó khiến em cảm thấy bế tắc và buộc phải nghĩ đến việc ly hôn. Hạnh Dung tôn trọng quyết định của em vì chỉ em mới hiểu rõ nhất những gì mình đang trải qua và những gì mình cần để có thể sống tiếp.

Tuy nhiên, trước khi em đưa ra quyết định cuối cùng, Hạnh Dung mong em dành thời gian suy ngẫm kỹ lưỡng. Ly hôn không chỉ ảnh hưởng đến em và vợ mà còn tác động rất lớn đến hai con em. Vì vậy, em hãy cố gắng xuy xét để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hãy nghĩ về cách em sẽ giải thích với các con, làm sao để các con không cảm thấy mình bị bỏ rơi hay mất đi tình yêu thương của cha mẹ. Em có thể chấp nhận mất đi một người vợ trong trái tim nhưng nỗi đau từ việc mất đi một gia đình sẽ là rất lớn đối với lứa tuổi của các con em.

Dù em có ly hôn hay không, hãy luôn nhớ quan trọng nhất là đặt lợi ích của các con lên hàng đầu và cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với con, giữ gìn nhiều nhất có thể cảm xúc tích cực về tình cảm gia đình cho con.

Sau chuyện này, việc em có lại lòng tin với vợ là vô cùng khó nếu cô ấy vẫn một mực giữ bí mật về những mối quan hệ như thế. Việc tiếp tục hôn nhân mà không có sự tin tưởng sẽ chỉ cuộc hôn nhân ngày càng căng thẳng, ngột ngạt, đầy rẫy nghi ngờ, trách móc. Một môi trường gia đình độc hại như vậy hoàn toàn không tốt cho các con của em.

Nếu em quyết định ly hôn, hãy chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi sắp tới. Đây là một hành trình không dễ dàng nhưng cũng có thể là cơ hội để em tìm lại chính mình và xây dựng cuộc sống mới.

Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè, thậm chí là chuyên gia tâm lý nếu cần. Em không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình.

Cuối cùng, dù quyết định của em là gì, hãy luôn tôn trọng bản thân và những giá trị của mình. Em xứng đáng được sống trong một mối quan hệ chân thành và hạnh phúc. Hãy tin rằng dù khó khăn thế nào, em cũng sẽ tìm được cách để vượt qua.

Chúc em sớm tìm được sự bình yên và hạnh phúc trong hành trình phía trước.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI