Sau gần 3 năm yêu xa, chị Thùy Dương (Hà Nội) và anh Jeroen Schooneman (Hà Lan) tổ chức lễ cưới. Tháng 3/2018, 2 người chính thức về chung nhà tại Hà Nội. Sự gần gũi giúp cặp đôi có thêm thời gian và cơ hội để đồng hành, “vỡ lẽ” về nhau. Trước đó, 2 người quen nhau qua một trang web hẹn hò trực tuyến.
Yêu bằng... đôi mắt nhắm
Chị Dương nhớ lại: “Lúc mới “nghiên cứu” hồ sơ của Jeroen Schooneman, tôi hơi tò mò. Anh ấy là kỹ sư cao cấp, làm tại bộ phận xử lý khủng hoảng kỹ thuật toàn cầu, phụ trách khu vực châu Á, công ty đặt tại Hà Lan. Sau vài cuộc chuyện trò, chúng tôi trao đổi hình ảnh, tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt và nụ cười rất hiền của anh ấy. Tuy nhiên, lúc đó, chúng tôi vẫn chỉ xem nhau như những người bạn phù hợp về tính cách và một vài quan điểm sống, chứ chưa có ý định tiến xa”.
 |
Chị Thùy Dương và anh Jeroen Schooneman trong một lần hò hẹn - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Những cuộc trò chuyện online dần nhuốm màu nhớ nhung. Một ngày đẹp trời tháng 11/2015, anh Jeroen Schooneman bay về Việt Nam hẹn hò với chị Thùy Dương. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu sang trang mới.
Thùy Dương ví von: “Tôi và anh Jeroen Schooneman đã yêu nhau bằng một đôi mắt nhắm, không tìm tòi, xoi mói, nghi ngờ về đối phương”. Giải thích về điều này, chị cho biết chị vốn chơi salsa (bộ môn khiêu vũ trình diễn ngẫu hứng có nguồn gốc từ Bắc Mỹ). Là người có tính cách, tâm hồn phóng khoáng, Thùy Dương ăn mặc rất sành điệu, quyến rũ; trong các mối quan hệ bạn bè, chị cũng cởi mở, hiện đại. “Tôi không giấu giếm những điều đó và Jeroen Schooneman cũng chưa bao giờ ghen hay giận. Anh luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào sự chân thành, tử tế của người bạn gái phương xa” - chị nói về người bạn đời.
Về phía Thùy Dương cũng vậy. Thời điểm yêu xa, chị đã chịu rất nhiều áp lực. Có những người bạn khi biết nghề nghiệp, nhìn vào ngoại hình Jeroen Schooneman thì tỏ ý nghi ngờ, muốn chị cân nhắc về sự chung thủy của anh. Vài người khuyên chị nên… có bầu trước để trói chân anh hoặc bắt anh phải mua nhà ở Hà Nội để phòng hờ bất trắc. Chị chỉ mỉm cười. Trên tất cả, chị và anh Jeroen Schooneman đều chọn xây dựng tình yêu trên nền tảng của sự tin tưởng.
Chăm sóc tình yêu
Thời gian đầu sau khi kết hôn, anh Jeroen Schooneman vẫn tiếp tục làm việc tại Hà Lan, họ quan tâm nhau qua từng cuộc gọi mỗi ngày. Một thời gian sau, Jeroen Schooneman chuyển sang sống ở Việt Nam để chiều lòng vợ.
Cuộc sống chung lần lượt xuất hiện những thử thách và sức ép khiến cả hai phải nhẫn nại, nỗ lực chăm sóc tình yêu.
 |
Gia đình nhỏ của chị Thùy Dương và anh Jeroen Schoonema - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Ngoài khác biệt về văn hóa, họ còn không giống nhau về khẩu vị, nhu cầu và sở thích ẩm thực. Anh chỉ ăn được đồ Tây, như các loại bơ, sữa lạt, bánh mì, các loại hạt, trái cây nhập khẩu còn chị thì thích mắm muối, dưa cà. Những ngày đầu về sống chung, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều tình huống dở khóc dở cười liên quan đến ẩm thực. “Món tôi nấu thì anh không ăn được. Món anh thích thì tôi chê dở. Chúng tôi từng kéo nhau đi ăn ngoài cho đỡ phức tạp, nhưng rồi vẫn không ổn” - Thùy Dương kể.
Những ngày tháng tiếp theo, bằng sự dịu dàng và khéo léo, Thùy Dương gác lại những mệt mỏi, phiền lòng sang một bên. Chị vui vẻ vào bếp chế biến những khay đồ ăn thơm phức theo đúng khẩu vị của chồng. Đồng thời, chị cũng cân đối thời gian để tự nấu cho mình những tô phở, tô bún chuẩn vị quê hương.
Riêng tư nhưng gắn kết, khác biệt nhưng vẫn luôn cân bằng - đó không chỉ là sự lựa chọn trên bàn ăn mà còn là chìa khóa để cặp đôi dung hòa cuộc sống bên nhau.
Thùy Dương chia sẻ bí quyết: “Yêu người ngoại quốc, tôi luôn nhắc mình phải tôn trọng những giá trị khác biệt. Tôn trọng những điều vốn đã có sẵn ở chồng, tôi cũng lắng nghe nhu cầu, tôn trọng tự do, cảm xúc của bản thân. Chỉ khi bản thân hạnh phúc, được sống thật với chính mình, tôi mới có thể trao yêu thương và sự chăm sóc tốt nhất cho người đồng hành bên cạnh. May mắn là Jeroen Schooneman cũng đồng quan điểm đó. Anh luôn để tôi tự do. Chính những lúc ấy, tôi nhận ra anh yêu tôi rất nhiều”.
Cuộc sống vẫn không ngừng thử thách. Khủng hoảng việc làm toàn cầu khiến anh thất nghiệp. Anh có dấu hiệu âu lo, bồn chồn, căng thẳng. Anh lo bản thân không chăm sóc được gia đình. Chồng thì lo nhưng chị Thùy Dương mỗi ngày vẫn chọn lối sống tươi vui, tích cực, nhiều năng lượng. Chị sắp xếp lại nhiều thứ, tập trung vào sở trường, chuyên môn của bản thân, nỗ lực học hỏi thêm, chia sẻ gánh nặng với chồng.
“Khi chồng giãn việc, tôi càng có động lực để cố gắng. Tôi tin rồi chúng tôi sẽ ổn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi khó khăn hay thuận lợi, chúng ta luôn xứng đáng được yêu. Tình yêu chính là điểm tựa, là sức mạnh để mỗi người ngày càng hoàn thiện, càng gắn bó cùng nhau đi qua thăng trầm” - Thùy Dương chia sẻ.
Diệu Thông