Lựa chọn hơn mong cầu

17/03/2025 - 12:30

PNO - Chị nổi điên bắt anh phải chọn thuốc hoặc chọn vợ. Cứ tưởng khi ra tới chiêu cuối này, anh sẽ phải cuống cuồng giữ lấy tổ ấm. Vậy mà anh lại im lặng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thời mới yêu nhau, chị nói mình ghét mùi thuốc lá, thề không lấy chồng hút thuốc. Để cưa đổ chị, từ một người mỗi ngày đốt cả gói thuốc lá, anh bỏ thuốc. Nhìn anh ngượng ngùng đưa tay che miệng… ngáp dài vì thiếu thuốc mà vẫn cương quyết không hút, chị cảm mến rồi dần xiêu lòng. Họ về chung nhà sau 1 năm anh theo đuổi chị.

Cưới nhau xong, chẳng bao lâu, chị phát hiện anh hút thuốc trở lại. Ban đầu, chị cằn nhằn thì anh bớt hút hoặc lựa lúc không có chị mới đốt vài điếu cho đỡ thèm. Dần dà, đâu lại hoàn đấy. Công việc thiết kế, những bản vẽ thâu đêm khiến anh hút ngày một nhiều hơn để cảm thấy tỉnh táo, tập trung.

Chị hết nói ngọt tới nổi quạu, hết khuyên lơn tới làm áp lực, hết mua thuốc lá điện tử, kẹo ngậm… cho anh cai thuốc tới làm căng gây chiến tranh lạnh đều vô ích. Qua bạn bè của anh, chị còn biết được anh chưa từng bỏ thuốc. Thời gian quen chị, anh chỉ tránh hút trước mặt chị mà thôi.

Đỉnh điểm, chị nổi điên bắt anh phải chọn thuốc hoặc chọn vợ. Cứ tưởng khi ra tới chiêu cuối này, anh sẽ phải cuống cuồng giữ lấy tổ ấm. Vậy mà anh lại im lặng. Chị thấy mình thất bại ê chề, mình vậy mà không bằng mấy điếu thuốc hôi rình vô tri. Chị khóc hết nước mắt, ôm đồ bỏ về nhà mẹ ruột.

Mẹ chị biết chuyện, không rầy la, cũng không khuyên nhủ. Bà chỉ nói: “Không thích mùi thuốc, lẽ ra con phải lựa một người không biết, không thích hút thuốc. Nếu ghét nhậu nhẹt, con phải kiếm người chồng không uống được rượu. Chứ chọn người thích hút thuốc hay nghiện rượu, rồi ép người ta phải vì con mà thay đổi bản thân thì khó lắm”.

Rồi bà phân tích tiếp: “Không phải không bỏ thuốc là chồng hết yêu con. Nó tránh không hút thuốc trước mặt con là tôn trọng con rồi. Con nít thích gì mà bị cấm cản còn nổi quạu, huống chi người lớn. Nếu thật tình con cảm thấy con và thuốc lá không thể đội trời chung, chỉ vì chồng hút thuốc mà quyết bỏ chồng thì mẹ cũng không cản. Dù gì 2 đứa cũng chưa có con với nhau. Nhưng muốn làm cái gì cũng phải nghĩ cho thật kỹ”.

Mấy ngày ở nhà mẹ, chị suy nghĩ thật nhiều. Chị nghĩ về những cái tốt của anh, về những vui vẻ, ấm áp mà anh mang đến cho chị, rồi ôm đồ trở về nhà. Chị vẫn ghét thuốc lá, nhưng không ghét chồng. Biết thuốc lá hại phổi, chị nấu thêm đồ bổ, mua thực phẩm chức năng, khuyên anh thường xuyên đi khám định kỳ. Biết chị không thích, anh hạn chế tối đa hút thuốc trong nhà, dần giảm lượng hút để chị vui.

Chị định bụng sau này có con, chị sẽ có thêm cái cớ vì con mà giúp chồng có thêm lý do giảm hút thuốc. Chị lựa chọn chấp nhận anh với tất cả những điều không như ý và dùng tình yêu để dần điều chỉnh, chứ không áp đặt những mong cầu chủ quan. Đổi chiến thuật một chút, chị nhận được kết quả không ngờ.

Thanh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI