Lùa bò đi ăn cỏ, người phụ nữ bị chó pitbull cắn xé phải nhập viện

08/04/2025 - 16:32

PNO - Vừa lùa bò đi ăn cỏ ở sân nhà người quen, chị H. liền bị con chó pitbull từ bên trong lao ra cắn xé.

Làm nghề nuôi bò đã lâu, chị B.T.M.H. (sinh năm 1984, ở tỉnh Đồng Nai) thường lùa đàn bò của mình đi ăn cỏ xung quanh nơi ở. Như mọi khi, ngày 6/4, sau khi xin phép chủ nhà, chị H. thả bò vào ăn cỏ trong sân nhà người này, bất ngờ 3 con chó lao ra sủa inh ỏi.

“Trong 3 con chó, có 1 con giống pitbull chạy đến vồ lấy tôi. Quá bất ngờ, không kịp chạy, tôi la lên cầu cứu nhưng không có ai nghe” - chị H. kể lại.

Con chó quá hung hãn, chị H. không thể thoát ra được, đành cố gắng vừa kêu cứu, vừa chịu đựng suốt khoảng 30 phút. Sau đó, một người đàn ông trong nhà mới phát hiện, liền đẩy con chó ra, truy hô đưa chị H. đi bệnh viện. Vết thương quá nặng, chị được chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) cấp cứu.

Lúc này, chị H. vẫn tỉnh táo, nhưng có khá nhiều vết thương. Hai bên má của chị bị chó cắn nham nhở, kích thước lớn 7x3cm, mất dái tai trái. Còn ở tay phải bị cắn xé 4 vết thương lớn nhỏ, lóc cả da cơ, cẳng tay trái có nhiều dấu răng khá sâu, mất nhiều máu.

Bác sĩ hạm Quốc Khanh, khoa Gây mê hồi sức thăm khám cho chị H., ảnh Phạm An
Bác sĩ Phạm Quốc Khanh - khoa Gây mê hồi sức khám cho chị H. - Ảnh: Phạm An

Nhận định chị H. bị đa chấn thương, ngay lập tức bác sĩ của bệnh viện hội chẩn, chia làm 3 ê-kíp phẫu thuật khẩn. Theo đó, ê-kíp bác sĩ răng hàm mặt xử lý các vết thương vùng mặt, ê-kíp chuyên khoa chấn thương chỉnh hình cắt lọc, làm sạch vết thương ở 2 tay, ê-kíp bác sĩ lồng ngực mạch máu khâu nối các mạch máu bị đứt, vỡ cho nữ bệnh nhân.

Ca mổ kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ. Chị H. được truyền 3 đơn vị hồng cầu lắng, 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện.

Bác sĩ Phạm Quốc Khanh - khoa Gây mê hồi sức - cho biết, chị H. là trường hợp bị chó cắn nặng nhất mà bệnh viện tiếp nhận, với các chấn thương sâu, rách mô da phức tạp.

“Lúc mổ, ê-kíp bác sĩ phải cắt lọc, khâu nối nhiều mạch máu ở 2 tay. Hiện tại, ngoài chăm sóc tích cực, người bệnh đã được tiêm ngừa uốn ván, tiêm ngừa dại, huyết thanh kháng dại, duy trì thuốc kháng đông, hỗ trợ hô hấp” - bác sĩ Khanh nói thêm.

Thoát khỏi tử thần, chị H. cho biết chị nuôi đàn bò hơn 10 con, thường xuyên lùa bò đi ăn cỏ.

“Tôi cũng biết nhà đó có nuôi 3 con chó lớn, tuy nhiên mỗi lần tôi đưa bò đến, 3 con chó này đều được chủ nhà đóng cửa, nhốt bên trong. Nhưng lần này, tôi vừa kéo cửa ngoài sân để dẫn bò vào thì con chó pitbull lao ra nhanh quá, tôi không chạy kịp. Con chó lớn gần bằng tôi, nó mạnh lắm, hung hãn cắn xé, tôi không đẩy ra nổi, chỉ biết kêu cứu. Đây là chuyện không ai mong muốn, chủ nhà cũng đã hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tôi” - chị H. kể.

Bác sĩ Khanh khuyến cáo, người nuôi chó nên tiêm ngừa cho vật nuôi đầy đủ, nuôi nhốt cẩn thận và khi mang chó ra ngoài phải rọ mõm. Nhà có trẻ nhỏ, cần hạn chế nuôi chó. Nếu bị vật nuôi cào, cắn vết thương nghiêm trọng, người bị nạn nên đến bệnh viện khám, tiêm ngừa dại.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI