Lớp học tình thương giữa lòng thành phố biển

27/09/2024 - 06:24

PNO - Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi qua những con hẻm nhỏ để đến những lớp học đặc biệt ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang. Ở đây, với trái tim nhiệt huyết và tấm lòng tận tụy, cùng với các tình nguyện viên khác, chị Mai Thị Hồng Hương đã và đang âm thầm gieo tri thức cho những đứa trẻ kém may mắn.

Hành trình từ trái tim đến trái tim

Đi sâu vào con hẻm nhỏ, chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp len lỏi giữa cái ồn ào, náo nhiệt của thành phố biển. Cuối hẻm là điểm trường An Hòa - Trường tiểu học Vĩnh Phước 1, nơi những tiếng cười trẻ thơ vang lên rộn rã. Chị Mai Thị Hồng Hương - 35 tuổi, một phụ nữ giản dị và mộc mạc - đang chuẩn bị lớp học cho các em nhỏ.

Chị Hương kể, chị sinh ra và lớn lên tại Long An, từng học Trường đại học RMIT danh giá. Chính tại ngôi trường này chị đã gặp anh Đỗ Hữu Thiên Khôi, chàng trai người Nha Trang, lớn hơn chị 3 tuổi. Họ quen nhau qua những lần học nhóm, những buổi trò chuyện về lý tưởng sống và khát vọng.

Chị Hương giảng bài cho các em nhỏ trong lớp học tình thương
Chị Hương giảng bài cho các em nhỏ trong lớp học tình thương

Sau khi tốt nghiệp và ổn định công việc, 2 người quyết định tiến tới hôn nhân. Khi gia đình nhỏ của họ chào đón 2 thành viên mới, chị ngỏ lời với anh chuyển về Nha Trang để xây dựng tổ ấm của mình. Dù cuộc sống mới với vai trò làm vợ, làm mẹ chiếm nhiều thời gian nhưng ngọn lửa muốn cống hiến điều gì đó tốt đẹp cho cộng đồng trong chị vẫn âm ỉ cháy.

Một ngày nọ lướt mạng, thấy tin tuyển tình nguyện viên dạy học, chị Hương biết đây là cơ hội để thực hiện điều mình hằng mong muốn. Không ngần ngại, chị đăng ký và bắt đầu hành trình từ trái tim đến trái tim.

Lớp học tình thương chị Hương đảm nhận là một nơi đặc biệt, nơi tình yêu và tri thức được trao gửi một cách vô điều kiện, được thành lập và duy trì hơn 10 năm qua. Đây là tâm huyết của cô giáo Nguyễn Thị Đức - 59 tuổi, trú xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, một người từng làm quản lý đã nghỉ hưu. Học sinh là các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật.

Ban đầu, lớp học chỉ hơn chục em, nhưng đến nay đã tăng lên hơn 80 em. Dù số lượng tăng đáng kể nhưng mỗi lớp học vẫn giới hạn 15 học sinh để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chăm sóc tận tình. Các buổi học diễn ra đều đặn từ 18g - 19g30, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Lúc đầu, chị Hương chỉ đăng ký dạy tiếng Việt, giúp các em nhỏ củng cố kiến thức cơ bản để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng rồi chị nhận ra, ngôn ngữ không chỉ giúp các em hiểu biết về thế giới mà còn mở ra cho các em những cơ hội mà các em chưa từng dám mơ tới. Và thế là chị dạy cho các em cả tiếng Anh.

Nhưng với hoàn cảnh của các em, thiếu thốn đủ bề, thì việc mua sách giáo trình tiếng Anh trở nên xa xỉ. Thế là chị Hương đã tự mình tìm hiểu và soạn giáo trình online, thiết kế những bài học dễ hiểu và gần gũi nhất với các em. “Mỗi lần dạy, tôi cố gắng làm sao để các em tiếp thu dễ dàng, bởi tôi hiểu được khó khăn của các em. Là một người mẹ, tôi thấy mình may mắn khi các con có đủ điều kiện học tập, và tôi muốn chia sẻ điều đó cho những đứa trẻ kém may mắn hơn” - chị Hương xúc động.

Em Thảo - một học sinh lớp Sáu của chị Hương - chia sẻ: “Em muốn học tiếng Anh để sau này làm hướng dẫn viên du lịch”. Đôi mắt sáng, niềm hy vọng và sự quyết tâm của các em chính là động lực để chị Hương tiếp tục hành trình gieo chữ.

Học trò của chị, từ những đứa trẻ mẫu giáo đến các em đang học lớp Chín, mỗi em một hoàn cảnh, nhưng đều có chung ước mơ được học, được biết và được sống cuộc đời tốt đẹp hơn. “Các em rất thông minh và ham học. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng các em luôn kiên trì và khao khát học hỏi. Đó là điều tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn nữa để giúp các em tiến bộ” - chị Hương nói.

Cô Nguyễn Thị Đức nhận xét: “Cô Hương là người rất tận tâm. Dù chỉ mới tham gia dạy gần 1 năm, nhưng Hương đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Các em học sinh rất quý mến Hương vì sự nhiệt tình và tình cảm chân thành mà Hương dành cho chúng”.

Gia đình và khát vọng

Nhìn vào cuộc sống của chị Mai Thị Hồng Hương, nhiều người thấy nó như một bức tranh hoàn hảo: một gia đình êm ấm, một người chồng yêu thương và 2 đứa con ngoan. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau bức tranh ấy là sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ, không chỉ cho gia đình mà còn cho những ước mơ chưa bao giờ tắt.

Chị Hương từng có một công việc ổn định tại một tập đoàn lớn ở TPHCM, với một tương lai rộng mở. Nhưng chị đã quyết định cùng chồng về Nha Trang lập nghiệp và chăm sóc gia đình. Với chị, đó là sự cân bằng giữa đam mê, công việc và trách nhiệm gia đình. “Tôi nhớ rõ, những hôm trở về nhà lúc 9 - 10g tối, các con đã ngủ, còn chồng thì tự xoay xở việc chăm sóc con. Có lần con bị sốt cao, anh phải một mình lo cho con vì tôi đang bận họp gấp. Nhìn lại, tôi cảm thấy mình đang dần mất đi những khoảnh khắc quý giá với gia đình” - chị Hương chia sẻ, đôi mắt thoáng buồn.

Tham gia dạy học tại lớp học tình thương, nhiều người thắc mắc làm sao chị có thể đảm đương nhiều vai trò cùng lúc như vậy. Câu trả lời nằm ở sự hỗ trợ và thấu hiểu từ gia đình. Anh Thiên Khôi - người bạn đời của chị - luôn ủng hộ và đồng hành cùng chị trong mọi quyết định. Anh hiểu rằng để một người phụ nữ có thể làm tròn trách nhiệm gia đình và theo đuổi đam mê, cần có sự hỗ trợ lẫn nhau.

“Anh Khôi rất hiểu và chia sẻ với tôi mọi việc. Anh ấy luôn động viên tôi tiếp tục công việc vì biết đó là tâm huyết của tôi. Nhờ có sự hỗ trợ của chồng, tôi mới có thể cân bằng giữa trách nhiệm gia đình và công việc” - chị Hương cười hạnh phúc.

Ngoài việc chăm lo cho gia đình, chị Hương cũng dành thời gian cho bản thân để tái tạo năng lượng. Chị tham gia các lớp học nhảy, học võ để giữ sức khỏe và cân bằng cuộc sống. Chị cũng đang tự học thêm tiếng Trung để mở rộng tri thức. Đối với chị, việc không ngừng học hỏi và rèn luyện bản thân là chìa khóa để có thể cống hiến nhiều hơn cho gia đình và xã hội.

Một học sinh trong lớp giơ tay xin phát biểu, thể hiện sự tự tin và khao khát học hỏi
Một học sinh trong lớp giơ tay xin phát biểu, thể hiện sự tự tin và khao khát học hỏi

Ước mơ về một không gian tri thức

Không dừng lại ở việc dạy học, chị Hương còn ấp ủ một ước mơ lớn lao hơn là mở một thư viện nhỏ cho các em lớp học tình thương. Chị hy vọng rằng, bằng cách quyên góp những cuốn sách cũ từ gia đình, bạn bè và người thân, chị có thể xây dựng một không gian ấm cúng, nơi các em có thể tiếp cận với tri thức và nuôi dưỡng tình yêu với học tập.

“Thư viện sẽ là nơi các em tìm thấy những câu chuyện cổ tích, những kiến thức mới và cả những ước mơ. Tôi tin rằng, dù nhỏ bé nhưng thư viện ấy sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai cho các em, nơi các em có thể tìm thấy niềm vui, sự an ủi và niềm tin vào tương lai” - chị Hương bộc bạch.

Buổi học kết thúc khi trời đã tối hẳn, những em nhỏ lần lượt ra về, mang theo niềm vui và bài học mới. Còn chị Hương vẫn ở lớp, sắp xếp lại sách vở, chuẩn bị cho buổi dạy và học vào hôm sau. Nhìn chị chăm chút từng cuốn sách, từng cái bàn, cái ghế, chúng tôi cảm nhận được tình thương và sự tận tụy của chị đối với các em nhỏ và mong những ước muốn của chị sẽ thành hiện thực!

Trần Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI