Học về kinh doanh và làm kinh doanh mới là giấc mơ của Hà từ thuở nhỏ. Cô nói, vận hành và quản trị một “bộ máy” mang lại giá trị kinh tế không chỉ cho từng thành viên của công ty mà còn có thể đóng góp cho cộng đồng là điều thú vị. Vậy nên, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành hoa hậu, thậm chí là tham gia bất kỳ cuộc thi người đẹp nào. Và kể cả khi đã đạt danh hiệu cao nhất, Hà trân trọng nhưng không xem đó là bước mở đầu để tiến vào giới giải trí. “Nhờ cuộc thi, nhờ có danh hiệu, hoạt động cộng đồng của tôi được lan tỏa hơn. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình phù hợp với giới giải trí” - Hà nói.

Quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 của Hà vốn xuất phát từ lời rủ rê của cô bạn thân. Hà muốn động viên bạn nên đăng ký thử cho vui, không ngờ lần thử đó đã mang đến cho Hà ngôi vị cao nhất tại Việt Nam và cả trên đấu trường quốc tế. Thời điểm đó, Hà mới 19 tuổi. “Qua 2 cuộc thi tại Việt Nam và ở quốc tế, tôi đã tích lũy thêm cho mình nhiều trải nghiệm. Tôi tự tin hơn, độc lập hơn. Cũng nhờ cuộc thi tôi có thể thực hiện được nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa tôi từng ấp ủ. Tôi vô cùng biết ơn điều đó” - Hà bộc bạch.

Trong nhiệm kỳ Hoa hậu Môi trường thế giới 2023, Nguyễn Thanh Hà đã thực hiện 3 dự án cộng đồng, tạo được hiệu ứng xã hội. Dự án thứ nhất là “Vòng tay xanh Mekong” hỗ trợ đào tạo, cung cấp kiến thức cho phụ nữ ở đồng bằng sông Cửu Long, giúp họ thay đổi sinh kế phù hợp. Dự án thứ hai mang tên “Vòng tay khởi nghiệp”, trang bị thêm kỹ năng mềm để sinh viên thích nghi với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. Dự án thứ ba mang tên “Tiếng Anh cộng đồng”, tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho người dân ở một số quận, huyện tại TPHCM nhằm giúp người dân giao tiếp, giới thiệu sản phẩm cho du khách nước ngoài. Chi phí thực hiện các dự án hơn 1 tỉ đồng, từ tiền thưởng đoạt giải của Hà. Hiện tại, dù đã hết nhiệm kỳ hoa hậu cũng như đang tập trung cho việc học, cô cũng triển khai khóa 2 của dự án “Tiếng Anh cộng đồng” - dự án Hà tâm đắc nhất vì “có thể hỗ trợ trực tiếp đến không chỉ người dân mà còn trao thêm nhiều cơ hội cho các em nhỏ thiếu điều kiện tiếp cận tiếng Anh”.

Với Hà, hoạt động cộng đồng, thiện nguyện không chỉ gắn bó với cô trong nhiệm kỳ hoa hậu, đó còn là trách nhiệm của bất kỳ công dân nào để mang đến một cộng đồng, một xã hội tốt đẹp hơn.

Vì thế, dù ưu tiên của cô là việc học nhưng nếu có cơ hội và thu xếp được thời gian, cô sẽ chẳng bao giờ khước từ các hoạt động vì cộng đồng. Cô trở thành đại sứ xây nhà tình thương, xây cầu cho một số dự án cộng đồng tại các tỉnh miền Tây. “Trao đi đồng nghĩa với nhận lại. Tôi luôn thấy tự hào và hạnh phúc khi những đối tượng được hỗ trợ có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn” - Hà cho biết.

Bên cạnh các hoạt động trực diện, Hà dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Cuộc thi đã giúp cô hiểu và có nhiều kiến thức hơn về tác động của thiên nhiên đến môi trường sống. Nhất là khi Bến Tre - quê hương của cô - những năm gần đây liên tục chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến đổi khí hậu qua hạn mặn, sinh kế của người dân cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Cho nên, dù nhiệm kỳ đã kết thúc nhưng mỗi khi có thể tham gia các dự án về môi trường cô đều không từ chối, vì “bảo vệ thiên nhiên, xây dựng sinh kế bền vững đang trở thành nhu cầu cấp thiết. Đó không phải là việc của tổ chức nào hay cá nhân đặc biệt nào mà là nghĩa vụ của mọi người”.

 

Được học ở ngôi trường nhiều sinh viên ao ước, Hà tự hào nhưng cũng đầy áp lực - sự áp lực không chỉ đến từ học trình căng thẳng, mà còn từ không ít ánh mắt tò mò lẫn săm soi các hành động của cô, vì cô là hoa hậu. “Tôi biết đó chỉ là phản ứng tự nhiên của con người. May mắn là tôi có thầy cô, bạn bè thấu hiểu và chia sẻ” - Hà nói.

Dẫu vậy, sự mặc định của người xung quanh dành cho một hoa hậu cũng khiến cô thiếu đi những điều mà ai ở lứa tuổi đôi mươi như cô cũng có: Một lời nói đùa kiểu gen Z, những tiếng cười thả ga vì vui quá, hay đôi khi là có thể luộm thuộm đến trường trong những ngày bận rộn… Khi bạn bè đùa giỡn, cô chỉ có thể lắng nghe và mỉm cười. Đến trường, nếu không trang điểm nhẹ nhàng giữ hình ảnh chỉn chu thì cô sẽ đeo khẩu trang suốt ngày. “Trong thời buổi công nghệ và mạng xã hội phát triển, tôi sợ chẳng may mình sơ suất, dù chỉ là một chút nhỏ thôi nhưng hình ảnh sẽ bị ghi lại và phát tán. Người ta sẽ không chỉ nói về tôi đâu, mà nhận định chung chung, kiểu hoa hậu mà thế này, thế kia…” - Hà tâm sự. Cô cũng thừa nhận có thể bản thân đã nghĩ quá nhiều, nhưng cô vẫn thấy mình chưa thể bước qua nỗi e dè đó. 

Cũng dễ hiểu thôi, vì Hà chỉ là cô gái vừa tròn 20 tuổi.

Thành quả lớn nhất của năm 2024, với Hà, không nằm ở những dự án cô thực hiện được mà chính là cô có thêm thời gian cho ba mẹ, dù lịch học tập và làm việc của cô vẫn kín mít. “Tôi có thời gian về nhà nhiều hơn, được ăn cơm mẹ nấu thay vì mải miết với những chuyến đi. Hạnh phúc ấy không gì đánh đổi được. Mẹ nhìn thấy tôi cũng an tâm hơn” - Hà kể. Ba mẹ của Hà không còn cấm cản cô, như khi cô thử sức ở cuộc thi cách đây 2 năm, nhưng nhìn đứa con gái nhỏ miệt mài đi khắp nơi cho các dự án cộng đồng, ông bà không tránh khỏi xót con. “Nếu mà mệt quá thì về với mẹ”, mẹ Hà nói thế. Không thể hiện tình cảm bằng lời nói như vợ, ba của Hà chỉ lặng lẽ bên cạnh con gái trong các hoạt động. Có tờ báo nào viết về con, ông đều tự tay mua và cất giữ cẩn thận.

Chia sẻ bài viết: