Lời thú tội trước khi chết của người đàn ông trốn truy nã gần 50 năm

03/02/2024 - 13:20

PNO - Một người đàn ông Nhật Bản đã tự thú khi đang hấp hối trong bệnh viện với ước muốn được chết với tên thật của mình sau gần 50 năm trốn truy nã.

 

Một tấm áp phích truy nã có hình Satoshi Kirishima. Ông là một trong những kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của Nhật Bản trong gần 50 năm và được cho là đã chết trong bệnh viện ở tuổi 70. Ảnh: Eugene Hoshiko/AP
Một tấm áp phích truy nã có hình Satoshi Kirishima. Ông là một trong những kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của Nhật Bản trong gần 50 năm và được cho là đã chết trong bệnh viện ở tuổi 70. Ảnh: Eugene Hoshiko/AP

Hôm 2/2, truyền thông Nhật Bản cho biết, tuần qua một người đàn ông hấp hối tại một bệnh viện ở Nhật Bản khai với cảnh sát ông ta là một kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất nước và đã lẩn trốn gần 50 năm. 

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã đến bệnh viện gần Tokyo để thẩm vấn người đàn ông 70 tuổi này. Cảnh sát cho biết người bị truy nã đang bị ung thư giai đoạn cuối và muốn chết dưới tên thật của mình, Satoshi Kirishima. Ông này là thành viên của một nhóm cực đoan thực hiện các vụ đánh bom vào những năm 1970.

Sau 4 ngày tự thú, người đàn ông này đã chết vì bệnh ung thư. “Chúng tôi tin rằng người đàn ông chết tại bệnh viện sau khi tự xưng là Satoshi Kirishima thực sự là nghi phạm”, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Yasuhiro Tsuyuki cho biết.

Theo hồ sơ cảnh sát Kirishima sinh năm 1954,  là sinh viên đại học ở Tokyo khi tham gia vào chủ nghĩa cực đoan và gia nhập Mặt trận vũ trang chống Nhật Bản Đông Á. Nhóm chiến binh đã thực hiện hàng loạt vụ đánh bom nhắm vào các công ty lớn của Nhật Bản vào những năm 1970. 

8 người chết và hơn 160 người bị thương trong vụ đánh bom tòa nhà Mitsubishi Heavy Industries năm 1975, được cho là do nhóm này thực hiện.

Kirishima bị cáo buộc có liên quan đến một số vụ đánh bom. Ông ta bị truy nã vì tội đặt bom hẹn giờ trong một tòa nhà ở quận Ginza, Tokyo vào tháng 4/1975 nhưng không có ai bị thương.

Dù không phải là thành viên chủ chốt của nhóm nhưng ông này được cho là người duy nhất trong 10 thành viên chưa từng bị bắt.

Theo đài truyền hình NHK, khi chạy trốn, Kirishima không có điện thoại di động hay bảo hiểm y tế và làm những công việc được trả lương bằng tiền mặt để tránh bị phát hiện.

Hai thành viên của nhóm đã bị kết án tử hình năm 2017, trong đó có người sáng lập Masashi Daidoji.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtulieuvi /strCate=tulieu

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthegioilakyvi /strCate=thegioilaky
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthegioivi /strCate=thegioi