Lỡ yêu em trai người từng làm chị mình đau khổ

18/02/2025 - 17:05

PNO - Bất kỳ sự lựa chọn nào cũng phải được cân nhắc một cách sáng suốt: xem được gì, mất gì...

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn. Tôi và người yêu quen nhau đã 3 năm. Chúng tôi đã tính tới chuyện cưới xin nên tuần rồi anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh ở Long An.

Thật bất ngờ khi tôi gặp anh trai của anh. Hóa ra anh ta là người yêu cũ của chị tôi cách đây 4 năm. Anh ta khi đó là sinh viên nghèo, lên thành phố học đại học. Đó là người chăm chỉ, có chí tiến thủ, nỗ lực hết mình. Thế nên gia đình tôi quý anh ta lắm.

Cả nhà tôi đã coi anh ta như con rể, anh ta đi đâu về đói bụng là vào bếp lục cơm nguội ăn. Chị tôi cũng vượt giới hạn với anh ta, cả nhà đều biết nhưng không ai la mắng, chỉ khuyên chị giữ gìn, để cưới rồi hãy sinh con.

Ai dè sau khi tốt nghiệp đại học, trong khi đi làm, anh ta quen được con gái một giám đốc. Địa vị, tiền bạc của gia đình cô gái kia khiến anh ta mờ mắt. Anh ta bỏ chị tôi và lấy vợ ngay sau đó vài tháng.

Chị tôi và bố mẹ tôi chết đi sống lại. Gia đình tôi đã lâm vào những ngày tháng vô cùng đau khổ. Đau khổ nhất là khi đó bố tôi về hưu, có chút tiền cơ quan cho, ông đưa anh ta mua xe máy đi làm, vậy mà anh ta quỵt luôn.

Nào ngờ bây giờ, bước vào nhà người yêu, tôi thấy anh ta ngồi sờ sờ đó với đứa con gái nhỏ. Vợ anh ta đang ở trong bếp. Lúc đó, tôi thật sự muốn xỉu, chỉ nói được một câu: "Oan gia ngõ hẹp, không ngờ có ngày tôi còn thấy được cái bản mặt khốn nạn của anh". Nói xong tôi bỏ về.

Người yêu tôi đã đuổi theo tôi, yêu cầu giải thích. Sau đó anh đến nhà tôi vài lần nhưng gia đình cấm tôi gặp lại anh. Bố mẹ tôi nói cùng một dòng máu sẽ đểu cáng như nhau.

Tôi giờ đây không nhận điện thoại, từ chối gặp anh nhưng lòng tôi đau lắm. Bạn bè thân người nói nên chia tay, người nói anh không có lỗi. Song, gia đình tôi sao có thể làm thông gia với gia đình anh được.

Tôi quyết tâm cắt đứt mối tình này, liệu có phải là nông nổi và cố chấp? Anh hứa sẽ bù đắp cho lỗi lầm của anh trai, sẽ tốt với tôi và bố mẹ tôi gấp 2, gấp 3... Tôi có nên suy nghĩ lại không, thưa chị Hạnh Dung?

Thanh My

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thanh My thân mến,

Có những cuộc gặp gỡ là duyên là định mệnh thì cũng có những cuộc chia tay là vì định mệnh, vì không có duyên với nhau. Khi nghe câu chuyện của em, Hạnh Dung nghĩ như vậy.

Người yêu em không làm điều gì sai, em không làm điều gì sai. Nhưng, chuyện xảy ra trong quá khứ giữa người thân của các em là một duyên xấu mà nếu để nó sống lại, dù dưới hình thức khác, nó sẽ khiến mọi nỗi đau của họ cũng trở lại.

Em thấy đấy, chính em còn sốc, không giữ nổi bình tĩnh khi gặp anh ta thì làm sao chị em, bố mẹ em có thể chịu đựng được việc gặp lại, tệ hơn nữa, còn phải có những mối liên hệ gần gũi hơn với nhau?

Biết rằng tình yêu có thể rất vĩ đại, giúp người ta vượt qua nhiều điều cản trở khó khăn nhưng nếu nó tạo nên nỗi đau quá lớn cho những người thân yêu của chúng ta thì ta cũng cần suy nghĩ lại: liệu sự đánh đổi đó có khiến ta nhẹ nhàng, thanh thản mà gầy dựng hạnh phúc...

Tốt nhất bây giờ em và người yêu cùng ngồi lại, tỉnh táo và lý trí xem xét lại những vấn đề xung quanh tình cảm của các em để có chung một sự lựa chọn để không có cảnh người níu, người buông, người trách móc, người giận hờn, người đau khổ... Sự lựa chọn nào cũng có sự đau đớn, hy sinh, vậy nên nó phải được cân nhắc một cách sáng suốt xem được gì, mất gì.

Khi các em có thể thông suốt cùng đưa ra quyết định chung, hiểu, cảm thông, nâng đỡ nhau thực hiện điều đó và chấp nhận nhìn về nhau ở một góc khác đi, những người trong cuộc sẽ phần nào bớt dằn vặt, đau khổ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI