Lỡ nói bị hiếm muộn để thử lòng người yêu

11/03/2025 - 17:38

PNO - Việc em cần làm lúc này có lẽ trước hết là thành thật xin lỗi anh ấy vì đã đùa quá trớn, rằng đó chỉ là một phút suy nghĩ không thấu đáo chứ thật tâm em không chủ ý lừa dối anh.

Chị Hạnh Dung ơi,

Em năm nay gần 30 tuổi, đang quen một anh 35 tuổi được 2 năm. Vì cả hai đã ổn định sự nghiệp nên cha mẹ 2 bên muốn tụi em cưới luôn năm nay để mau được ẵm cháu. Mới đây, để thử lòng người yêu, em nói gạt anh là em đi khám sức khỏe sinh sản thì biết khả năng cao bị hiếm muộn, mục đích thử xem tình yêu của anh dành cho em có đủ lớn để vượt qua thử thách này không. Nghe vậy, anh rất buồn, dù vẫn quan tâm em. Thấy tội quá, em mới thú thật là em chỉ đùa. Anh không tỏ ra giận gì em nhưng sau đó đề nghị 2 đứa sống thử, chừng nào có con rồi cưới cho chắc ăn, vì cha mẹ anh rất quan trọng chuyện con cái, anh lại là cháu đích tôn của dòng họ.

Em cảm thấy không được tôn trọng khi anh có ý định này, không ngờ anh lại thực tế đến phũ phàng như vậy. Một phần vì tự ái, một phần cũng không chắc sau này có sinh được con, mà phải là con trai để nối dõi tông đường cho gia đình anh nên em tránh mặt anh hổm rày.

Thật lòng em yêu anh nhưng cũng phân vân không biết có hạnh phúc khi cưới anh. Em nên làm gì?

Thảo Thương (Lâm Đồng)

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet


Em Thảo Thương thân mến,

Nhiều khi trong cuộc sống, mọi thứ đang yên ổn nhưng vì tính cầu toàn, lo xa mà phụ nữ hay mua dây buộc mình. Việc nói gạt người yêu rằng mình bị hiếm muộn để thử thách tình yêu của em cũng vậy. Dù em đã chủ động nói ra sự thật, việc ấy có vẻ đã gây cho anh ấy một cú sốc lớn. Từ chỗ không để tâm chuyện con cái, trò chơi thử lòng của em khiến anh bỗng nghĩ nhiều tới điều này, lo lắng, trăn trở, phòng xa đủ thứ.

Việc em cần làm lúc này có lẽ trước hết là thành thật xin lỗi anh ấy vì đã đùa quá trớn, rằng đó chỉ là một phút suy nghĩ không thấu đáo chứ thật tâm em không chủ ý lừa dối anh. Hãy cho người yêu hiểu em yêu và trân trọng tình yêu của anh ấy. Nếu cần, có thể cho anh ấy xem kết quả khám sức khỏe để chứng minh điều em nói là sự thật. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho em. Tình yêu cần sự tin tưởng và chân thành, đừng tự tay đánh mất thứ mình đang có vì những trò đùa tai hại.

Về chuyện đột nhiên anh ấy đòi sống thử, em cũng khoan vội đánh giá đó là ý muốn thiếu tôn trọng em. Vì nếu anh ấy thuộc dạng trăng hoa thì đã đòi hỏi chuyện ấy ngay từ đầu chứ không đợi tới 2 năm, sau khi em nói em bị hiếm muộn. Có thể tâm trạng của anh ấy bây giờ như con chim sợ cành cong, lo điều em nói bỗng thành sự thật nên mới đề nghị giải pháp đó. Thực tế, cũng nhiều đôi chờ có bầu mới cưới. Cả em và người yêu đều không còn ở tuổi mới yêu bồng bột nên với vấn đề sống thử, 2 em cứ cởi mở trò chuyện: vừa để lắng nghe đối phương, vừa bày tỏ quan điểm của mình.

Nếu em cảm thấy không sẵn sàng với việc sống thử, cứ nói thật với người yêu. Cũng không nên phán xét về đạo đức, tư cách của người yêu chỉ vì chuyện này. Hãy chọn giải pháp cả hai cùng cảm thấy vui vẻ, thoải mái nhất.

Nếu em thật lòng yêu anh ấy, đừng để anh loay hoay một mình với áp lực phải có con vì là cháu đích tôn, mà hãy cùng anh đối diện, cùng thống nhất quan điểm, giải pháp và đồng lòng vượt qua. Trừ khi có con rồi mới cưới, thực tế không có gì đảm bảo chắc chắn 100% các cặp vợ chồng sẽ có con hoặc sinh được trai, gái theo ý muốn một cách tự nhiên. Tuy nhiên, đích đến của hôn nhân gồm nhiều thứ chứ không chỉ riêng chuyện sinh con. Hơn nữa, bây giờ y học rất tiến bộ, nếu thật sự có vấn đề trục trặc cũng còn nhiều cơ hội chữa trị.

Nếu cái gì cũng biết trước thì đâu phải là cuộc đời. Thay vì phân vân “không biết có hạnh phúc hay không” khi cưới anh, em hãy tự tin, bình tĩnh, sáng suốt để nhận diện, nắm bắt hạnh phúc. Đừng tự “làm rối đội hình” rồi đánh mất nhiều thứ, để mình phải hối tiếc về sau.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI