Liên hiệp quốc kêu gọi tài trợ quốc tế cho Myanmar, khi số người chết tiếp tục tăng

04/04/2025 - 06:33

PNO - Ngày 3/4, chính phủ Myanmar cho biết số người chết trong trận động đất mạnh 7,9 độ richter tuần trước đã tăng lên 3.145 người, 4.589 người bị thương và 221 người mất tích.

Người dân Myanmar bị mất nhà, phải ở các lều dựng tạm sau động đất - Ảnh: Xinhua
Người dân Myanmar bị mất nhà, phải ở các lều dựng tạm sau động đất - Ảnh: Xinhua

Mới đây, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi thêm nguồn tài trợ quốc tế tới Myanmar, trong bối cảnh quốc gia này tiếp tục công tác cứu hộ và tái thiết sau trận động đất mạnh gây ra thương vong lớn và tàn phá trên diện rộng.

"Myanmar ngày nay là cảnh tượng của sự tàn phá và tuyệt vọng hoàn toàn. Thảm họa này đã phơi bày những điểm yếu một cách sâu sắc hơn mà người dân trên khắp đất nước này phải đối mặt", ông cho biết.

Ông Guterres nói thêm, ngay cả trước trận động đất, Myanmar đã phải hứng chịu các cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo. Đồng thời ông nhấn mạnh trận động đất đã làm gia tăng thêm nỗi đau khổ của người dân khi mùa gió mùa đang đến gần.

Liên hiệp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức tăng cường nguồn tài trợ cấp thiết, để giúp đỡ Myanmar vượt qua cuộc khủng hoảng.

Tổ chức cũng hoan nghênh thông báo ngừng bắn tạm thời của chính quyền Myanmar và gọi động thái này là "thiết yếu để giúp viện trợ được lưu thông và cho phép lực lượng cứu hộ thực hiện công việc của họ".

Ông Guterres cho biết ông sẽ cử Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Tom Fletcher đến Myanmar, và Julie Bishop - đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hiệp quốc - sẽ đến thăm quốc gia Đông Nam Á trong những ngày tới để tăng cường nỗ lực vì hòa bình và đối thoại.

Thu Hương (theo Tân Hoa )

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI