Lấy một người hạnh phúc

25/04/2025 - 19:39

PNO - Một người chưa từng biết thế nào là hạnh phúc, coi thường hạnh phúc, chỉ chạy theo những giá trị phù phiếm hay cái tôi quá lớn sẽ không biết cách yêu thương và trao yêu thương.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thời thiếu nữ, Nhi thích xem truyện ngôn tình, phim tình cảm lãng mạn. Ở đó luôn có những cô gái bất hạnh, yếu đuối, đau khổ. Cuộc tình nào của nam chính và nữ chính cũng trắc trở muôn trùng, đẫm nước mắt. Những cặp đôi trong phim, trong sách luôn có những khoảng thời gian dằn vặt, hiểu lầm, làm khổ nhau…, ít thì vài năm, nhiều thì hơn nửa cuộc đời, thậm chí gần hết cuộc đời, mọi gút mắc mới được tháo gỡ, hạnh phúc mới gõ cửa.

Từ góc nhìn phim sách đó, Nhi nghĩ tình yêu trắc trở mới là tình yêu đẹp, khắc cốt ghi tâm. Tuổi cập kê, Nhi bỏ ngoài mắt những anh chàng có vẻ ngoài công tử, gia cảnh ấm êm. “Ngay cả nỗi buồn, anh cũng không biết gọi tên, thì làm sao biết yêu em?” - Nhi từng hồi âm cho một anh chàng si tình như thế. Nhi thích những chàng trai con nhà nghèo học giỏi, nhiều nghị lực hay những anh chàng lãng tử, bất cần. Nhi gọi đó là những chàng trai “có độ mặn” cần thiết.

Với Nhi, yêu người có hoàn cảnh đặc biệt một chút mới là yêu. Mối tình đầu của Nhi là chàng trai nghèo nhất lớp đại học. Anh nhìn đời đầy oán trách và làm tất cả chỉ để có tiền. Những dịp lễ tết, thay vì tíu tít cùng nhau đi cà phê, dạo chơi, mua sắm, cô lại lẽo đẽo theo anh đạp xe bong bóng bán dạo ở những con đường trung tâm hay tất bật xuôi ngược chợ đầu mối lấy hoa về bán.

Thế rồi đến khi phải liên tục lấy tiền dành dụm, tiền học bổng để giúp người yêu trang trải cuộc sống cùng gánh nặng gia đình của anh, Nhi đâm mệt mỏi. Không phải cô ích kỷ nhưng khó khăn cuộc sống đến quá sớm, trong khi cô mới chập chững bước vào tình yêu khiến cô thấy mình đã vội vàng.

Cuộc tình thứ hai, Nhi yêu một chàng lãng tử. Anh bất cần đời, học hành, sự nghiệp, tương lai, cả bạn gái cũng không bằng chiến hữu. Chỉ cần hứng lên, anh có thể tắt điện thoại, khoác ba lô đi cùng trời cuối đất. Ở anh, tất cả những bất cần khỏa lấp cho một trái tim đầy thương tổn. Nhi mê đắm, lạ lẫm trong những chuyến phượt bạt mạng cùng anh.

Nhưng rồi, có vẻ anh chỉ muốn đi mãi mà không dừng lại, không màng hiện tại, không cần tương lai. Ngày Nhi nói lời chia tay, anh đấm nát kính xe máy trước mặt cô. Nhìn cảnh đó, Nhi không còn thấy lãng mạn kiêu hùng gì nữa, chỉ thấy sợ.

2 lần thất bại, Nhi bỗng sợ tình yêu. Cô nói sẽ ở với mẹ cả đời, không cần lấy ai, không yêu ai nữa. Mẹ phì cười, xoa đầu con gái rồi gợi ý: Lần sau, con thử yêu một người hạnh phúc xem sao, mẹ tin mọi chuyện sẽ khác!

Nhi tròn mắt không hiểu nhưng rồi cô cũng thử mở lòng với Quân - một đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng, trồng cây si cô đã nhiều năm. Theo cách đánh giá của Nhi, Quân là người rất đỗi bình thường: công việc tử tế, tính cách trầm ổn, gia đình yên ấm. Những niềm vui anh mang đến cho cô cũng rất bình dị, đời thường, không khoa trương, phim sách. Ba mẹ anh hạnh phúc và anh đơn giản, cũng muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc như thế với cô.

Năm nay là tròn 15 năm ngày Nhi theo Quân về chung một nhà. Tới lúc này, cô hoàn toàn tin mẹ cô đã đúng. Yêu và lấy một người hạnh phúc hay nói đúng hơn là có khát vọng hạnh phúc, dù người đó giàu hay nghèo, sang hay hèn, tài năng hay rất đỗi bình thường, ta cũng dễ dàng tìm thấy hạnh phúc.

“Một người chưa từng biết thế nào là hạnh phúc, coi thường hạnh phúc, chỉ chạy theo những giá trị phù phiếm hay cái tôi quá lớn sẽ không biết cách yêu thương và trao yêu thương”- mẹ Nhi nói, bằng trải nghiệm của gần hết đời người.

Và giờ đây, Nhi đang cố gắng cùng chồng tạo nên một gia đình yên ấm, để những đứa con hạnh phúc, vui vẻ của cô có được tấm vé thông hành đón chuyến tàu hạnh phúc trong tương lai.

Thiếu Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI