Lặn xuống biển gỡ lưới, người đàn ông bị vỡ phổi

27/09/2024 - 14:52

PNO - Trưa 27/9, Bệnh viện Quân y 175 thông tin đã thành công dùng trực thăng đến đảo Sơn Ca (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) chuyển anh N.H.T. (34 tuổi, ngư dân trên tàu cá tỉnh Bình Định) và ông L.V.L. (52 tuổi, quê Quảng Ngãi) vào đất liền cứu chữa.

Lúc 0g15 ngày 25/9, trong lúc khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Sơn Ca khoảng 100 hải lý, anh T. có lặn xuống vùng biển sau hơn 20m để gỡ lưới. Đến lần lặn thứ tư, anh bị chuột rút nên ngoi nhanh lên mặt nước. Khoảng 30 phút sau, anh cảm thấy lạnh toàn thân, ngất lịm 15 phút. Khi tỉnh dậy, anh than đau ngực, liệt và mất cảm giác 2 chân. Tàu cá liền chở anh vào bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu lúc 23g30 cùng ngày.

Bệnh viện Quận y 175 bay xuyên đêm để đưa 2 bệnh nhân tại bệnh xá đảo Sơn Ca vào đất liền điều trị, ảnh Văn Chính
Bệnh viện Quận y 175 bay xuyên đêm đưa 2 bệnh nhân tại bệnh xá đảo Sơn Ca vào đất liền điều trị - Ảnh: Văn Chính

Lúc này, anh T. đang trong tình trạng tiếp xúc chậm, mệt mỏi nhiều, đau ngực, bụng chướng, liệt và mất cảm giác 2 chân, bí tiểu, các bác sĩ chẩn đoán bị giảm áp cấp tính type 2, mức độ nặng do lặn sâu, theo dõi vỡ phổi. Quân y đảo Sơn Ca đã cho anh T. thở ô xy, đặt thông tiểu, truyền dịch, thuốc chống đông, kháng sinh.

Sau 1 tiếng đồng hồ cấp cứu, bệnh nhân vẫn còn mệt nhiều, liệt 2 chân, mất cảm giác từ rốn trở xuống. Bệnh xá đảo hội chẩn Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175, thống nhất chẩn đoán bệnh giảm áp type 2 mức độ nặng do lặn sâu, biến chứng hạ liệt và rối loạn cơ vòng, theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn và tình trạng yếu liệt. Các bác sĩ tiên lượng rất nặng, nguy cơ tổn thương thần kinh tiến triển, hôn mê, suy hô hấp nếu không được điều trị đặc hiệu tại cơ sở chuyên khoa, đề nghị chuyển bệnh nhân về tuyến sau nhanh bằng trực thăng càng sớm càng tốt.

Nhân viên y tế luôn theo dõi tình trạng của người bệnh suốt quá trình bay, ảnh Văn Chính
Nhân viên y tế luôn theo dõi tình trạng của người bệnh suốt quá trình bay - Ảnh: Văn Chính

17g ngày 26/9, máy bay trực thăng EC225 mang số hiệu VN-8619 của Binh đoàn 18 do cơ trưởng trung tá Đỗ Hoàng Hải cùng tổ cấp cứu đường hàng không Bệnh viện Quân y 175 do trung tá Diệp Hồng Kháng - Phó chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực - làm tổ trưởng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đến đảo Sơn Ca để chuyển bệnh. Khoảng 22g15, ê kíp đã đến nơi, thăm khám, đánh giá, xử trí cấp cứu tại chỗ ổn định cho anh T. trước đi đưa anh lên trực thăng về đất liền.

Trước đó, ngày 16/9, ông L.V.L. (52 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị té ngã, đau đầu, yếu tay chân, mất cảm giác người bên phải, được bệnh xá đảo Sơn Ca chẩn đoán đột quỵ bán cầu não trái. Tuy đã được cấp cứu nhưng người bệnh vẫn có thời điểm ý thức kém, mạch xuống thấp, đau đầu nhiều, sức cơ tay chân phải giảm. Nhận thấy tình trạng của ông L. chuyển biến xấu, bệnh xá đã xin lệnh chuyển ông về đất liền điều trị.

Sau 5 giờ bay xuyên đêm, tổ cấp cứu đã duy trì các biện pháp hồi sức, điều chỉnh độ bay, độ cao phù hợp với cả hai bệnh nhân và hạ cánh an toàn tại sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 rạng sáng 27/9, các bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu làm xét nghiệm sau đó sẽ được bác sĩ hội chẩn và điều trị.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI