Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi và vợ kết hôn đã được 10 năm, có 2 con gái 8 và 6 tuổi. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên và cưới nhau vì cô ấy có thai. Khi đó, tình yêu trong tôi giảm dần vì nhận ra những điểm không phù hợp. Nhưng vì con, tôi đồng ý kết hôn.
10 năm qua, tôi đã cố gắng rất nhiều, cả việc có con thứ hai cũng là một sự cố gắng của tôi để giữ gìn gia đình. Thế nhưng, càng sống với nhau, tôi càng thấy xa lạ, cách biệt. Tôi từng nghĩ rằng coi như đời mình thế là hết, giờ sống vì con cho tới già, khi con lớn rồi tính.
Nhưng cuộc đời không như ta sắp đặt. Gần đây tôi mới quen một phụ nữ đơn thân. Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời. Nhìn cách cô ấy dạy con, cư xử với mọi người, tôi càng nhận ra tôi sai lầm khi ép mình sống với vợ.
Tôi muốn ly hôn để đến với người phụ nữ tôi yêu. Thế nhưng xui rủi làm sao vợ tôi phát hiện được mối quan hệ của chúng tôi và vì thế, bây giờ cô ấy nói với tất cả mọi người, cả con cái, rằng tôi ngoại tình nên muốn ly hôn, rằng cô ấy không có lỗi gì cả...
Chuyện kéo dài đã mấy tháng, vợ tôi làm phiền người tôi yêu, đe dọa và chửi bới. Chúng tôi quyết định tạm thời xa nhau cho đến khi giải quyết xong mọi việc. Nhưng vợ tôi đang thách thức tôi và người phụ nữ tôi yêu, nói rằng sẽ không bao giờ ly hôn, rằng thà chết và giết cả các con chứ không ly hôn.
Tôi đang sống trong khổ sở, mệt mỏi. Chị Hạnh Dung cho tôi hỏi tôi có sai hay không. Tôi nên làm thế nào để vợ tôi đồng ý ly hôn và bình tĩnh để giải quyết chuyện con cái? Tôi không còn muốn sống với cô ấy thêm nữa dù rất yêu con.
T.H
 |
Ảnh minh họa: Internet |
Anh T.H thân mến,
Đọc thư anh, cho tới câu anh hỏi "Tôi có sai hay không?", Hạnh Dung dừng lại thật lâu để suy nghĩ. Câu hỏi đó của anh đã làm chậm lại, dừng lại nỗi bực dọc có thể đang tuôn trào trong suy nghĩ của người nghe chuyện. Sao không thể bực dọc trước một người chồng, một người cha đang muốn rời bỏ gia đình mình, vợ và những đứa con của mình để đến với tình yêu mới?
Câu hỏi đó ít hay nhiều thể hiện sự đấu tranh nội tâm của anh về những gì đã và sẽ làm. Anh không vô nghĩa, vô tình. Anh đã cố gắng vun đắp, xây dựng để có thể làm tròn trách nhiệm trụ cột gia đình. Thế nhưng, có những sự thật khó thể thay đổi; những khoảng trống, lỗ hổng khó thể trám lại khi nó quá lớn...
Một điều nữa khiến Hạnh Dung cảm thông với anh là việc anh rất chừng mực khi nói đến những mâu thuẫn vợ chồng. Anh không kể xấu, không thanh minh, không giải thích dài dòng. Sự khác nhau không thể nào thay đổi có thể đến từ cả 2 phía.
Cho nên, trả lời câu anh hỏi liệu anh có sai hay không, Hạnh Dung chỉ biết nói rằng đôi khi có những việc khó thể phân tích đúng - sai rạch ròi. Có lẽ đã đến lúc anh phải chọn giữa trách nhiệm và nghĩa vụ với mong ước được sống thật với cảm xúc của chính mình.
Cái sai rõ nhất của anh ở đây là bắt đầu một mối quan hệ mới khi chưa giải quyết dứt điểm cuộc hôn nhân của mình. Nó gây nên sự tổn thương lớn cho người vợ và những đứa trẻ. Nó khiến hành động của anh trở nên sai trái trong mắt mọi người.
Nhưng dù thế nào chăng nữa, anh đã quyết tâm chọn lựa và mong muốn giải quyết mọi việc càng nhanh càng tốt. Vậy thì anh nên lấy lại sự bình tĩnh, sáng suốt để có được những lý lẽ đủ sức thuyết phục vợ anh nhằm giải quyết vấn đề theo cách tránh gây tổn thương cho mọi người.
Anh hãy trò chuyện thẳng thắn với vợ, không phải để thuyết phục cô ấy ly hôn mà để nói rõ về tình trạng hôn nhân của hai người. Hãy thử cùng vợ nói về những điều khác biệt, những thay đổi mong muốn và khả năng hàn gắn hôn nhân...
Không đổ lỗi, không trách cứ, không xúc phạm. Anh hãy thể hiện sự tôn trọng hết mức có thể, bày tỏ lòng biết ơn những năm tháng hai người đã bên nhau và tình yêu thương không bao giờ thay đổi dành cho các con. Như vậy, cả hai có thể tìm được hướng ra nhẹ nhàng hơn cho cuộc chia tay.
Con cái vẫn luôn phải là một trong những điều quan trọng nhất vợ chồng anh cần nghĩ tới khi trò chuyện, giải quyết vấn đề. Đừng để các con bị tổn thương, đau đớn vì cảm giác mất đi một trong hai người quan trọng nhất cuộc đời chúng.
Việc anh dừng các mối quan hệ với người mới trong lúc này là điều đúng đắn. Nó vừa giúp anh giải quyết việc hôn nhân của mình dễ dàng hơn, vừa tránh làm cả người cũ lẫn người mới thêm tổn thương. Vợ anh sẽ cảm thấy bớt đau đớn, người mới nếu thật lòng yêu anh và hiểu chuyện sẽ cho anh thời gian...
Ly hôn bao giờ cũng là một cuộc chia ly đau lòng và hậu quả có thể kéo dài. Anh hãy suy nghĩ và giải quyết mọi việc không phải với tinh thần "thắng hay thua" mà với lý trí và tình cảm dành cho những gì thuộc về trách nhiệm của mình. Có như thế, anh mới có thể bắt đầu cuộc sống mới bình an, thanh thản.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn