Làm ra tiền để thấy mình vẫn “có giá”

17/08/2024 - 06:03

PNO - Chị Trâm Anh cho rằng, cuộc sống sau hôn nhân ảnh hưởng rất lớn tới công việc của phụ nữ, nhưng nhất định phải làm việc để san sẻ gánh nặng với chồng và tự chủ tài chính.

“6 năm ở nhà chăm con nhưng không giậm chân tại chỗ” là chia sẻ của chị Hoài Thương - 29 tuổi, ngụ Khánh Hòa. Học đại học ở TPHCM, lấy chồng cùng quê Gia Lai, vì tính chất công việc của chồng, hiện tại Thương và chồng xây dựng tổ ấm nhỏ ở TP Cam Ranh.

Cô sinh 2 bé (1 bé hơn 5 tuổi, 1 bé 18 tháng). Bận con nhỏ nên Thương không thể tập trung cho công việc chuyên môn. Vả lại, về Cam Ranh rất khó xin việc nên 6 năm qua công việc chính của Thương vẫn là chăm sóc gia đình và con nhỏ.

Tự nhận mình là phụ nữ của gia đình, muốn chăm lo cho con cái, Hoài Thương thấy việc lui về làm hậu phương không khó. Thế nhưng, bạn bè vẫn thường thấy cô tất bật vừa làm việc nhà, vừa làm việc online để kiếm thêm thu nhập.

“Tôi vẫn tự tìm cho mình các cơ hội công việc online, tự mày mò học các kiến thức về marketing, cập nhật các xu hướng nội dung mới để đáp ứng tốt công việc. Số tiền kiếm được so với chồng không đáng kể, nhưng có làm việc thì tôi mới vui vẻ, thoải mái vì thấy mình luôn có giá trị”.

Chị Hoài Thương vừa ở nhà nội trợ, vừa làm tự do,  nay lại bán thêm hàng online để kiếm thêm thu nhập
Chị Hoài Thương vừa ở nhà nội trợ, vừa làm tự do, nay lại bán thêm hàng online để kiếm thêm thu nhập

Ngoài làm tự do theo chuyên ngành được đào tạo, Hoài Thương còn “khởi nghiệp” bán hàng online để đa dạng hóa thu nhập, kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Hoài Thương chia sẻ quan điểm: “Phụ nữ dù ở nhà, bắt buộc phải có sự nghiệp. Bạn không cần phải là “ông này, bà nọ” nhưng nhất định phải là chính mình, được làm công việc mình yêu thích, được thoải mái học tập, phát triển bản thân. Điều này, không hề khó. Cái khó chính là sợ bạn không nỗ lực, cố gắng”.

Lo sợ phụ thuộc và bị động, sau khi kết hôn, dù chọn ở nhà làm nội trợ nhưng Trâm Anh - 29 tuổi, huyện Bình Chánh, TPHCM - luôn nghĩ cách làm ra tiền. Lý do của chị rất đơn giản: “Không làm ra tiền thì muốn mua cái đầm, cây son cũng phải rón rén xin chồng, khổ lắm”.

Chị Trâm Anh cho rằng, cuộc sống sau hôn nhân ảnh hưởng rất lớn tới công việc của phụ nữ, nhưng nhất định phải làm việc để san sẻ gánh nặng với chồng và tự chủ tài chính.

“Tôi buộc phải tìm việc gần nhà để tiện trông con nhỏ. Công việc cũ bỏ hẳn vì phải đi sớm về trễ, hay làm thêm giờ”. Sau 4 năm kết hôn, từ giải pháp tìm việc gần nhà, chị đã chuyển sang làm việc ở nhà để tiện quán xuyến gia đình.

Với Trâm Anh, phụ nữ ngày nay chọn ở nhà nội trợ là đã chịu thiệt thòi nên các ông chồng có vợ nội trợ cũng cần tế nhị, tâm lý, tránh thái độ “ban ơn” và nên động viên vợ nắm bắt các cơ hội mở rộng quan hệ, phát triển bản thân.

Thành Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI