 | Gia đình chị Mỹ tại sân chung cư nơi gia đình chị |
|
“Đôi lúc, chị ước thời gian có thể chậm lại một chút, để bản thân được ngắm con lâu hơn, được lắng nghe nhiều câu chuyện ngây ngô, được trả lời những câu hỏi đầy hóc búa và cả được dỗi hờn, xin lỗi rồi hít hà đôi má”. Đó là lời bày tỏ của chị Nguyễn Mỹ (huyện Nhà Bè, TPHCM) mẹ của 3 em bé sinh liền kề.
Giữa cuộc sống hối hả, nhiều người trẻ ngần ngại chuyện sinh con, sợ rằng gánh nặng chăm sóc sẽ cuốn trôi tự do cá nhân. Nhưng khi trò chuyện với những người mẹ hạnh phúc, tôi nhận ra: "Nghề" làm mẹ, dù không lương, không ngày nghỉ, đầy ắp bộn bề, nhưng những gì nhận lại đều vô giá.
Chị Mỹ chia sẻ bí quyết cân bằng công việc và tổ ấm nhỏ: "Khi ở cơ quan, tôi tập trung toàn lực, cố gắng không mang việc về nhà. Khoảng thời gian buổi tối dành trọn cho các bé". Những bận rộn từ chuẩn bị bữa ăn, dạy con học, đến chơi cùng con... đều trở nên nhẹ nhàng khi được ôm những thân hình bé nhỏ, nhìn ánh mắt trong veo, nghe tiếng cười giòn tan và cùng con say giấc nồng.
Chỉ cần các con khỏe mạnh, không ốm sốt, bi bô nói cười, chạy nhảy khắp nhà là chị thấy lòng mình bình yên. Làm mẹ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chỉ cần cả nhà bên nhau đã là hạnh phúc vô bờ bến.
 |
Khoảnh khắc 3 đứa con tổ chức sinh nhật cho ba được chị Mỹ ghi lại (ảnh do nhân vật cung cấp) |
Chị Mỹ chia sẻ, 3 con sinh liền kề, vất vả nhân 3, nhưng hạnh phúc cũng nhân 3. Các con có nhau, cùng chơi đùa, trò chuyện không biết chán. Nhờ đó, các con học nói nhanh hơn, biết chia sẻ, nhường nhịn và chăm sóc lẫn nhau.
Những lúc các con tự chơi, chị có thời gian làm việc nhà, nấu nướng và chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết cho việc đến trường của con vào ngày hôm sau.
Làm mẹ của một lúc 3 đứa trẻ, kinh tế và thời gian tận hưởng trong gia đình cũng có phần ảnh hưởng nhưng vợ chồng chị luôn có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng như cân nhắc các hoạt động giải trí phù hợp với “nhân sự”.
Cách đơn giản nhất để cả nhà quây quần bên nhau chính là đọc sách trước giờ ngủ, đóng vai các nhân vật trong câu chuyện. Hoặc có khi chị tự tưởng tượng cốt truyện để mọi thành viên trong gia đình đều trở thành vai chính. Đến cuối tuần, cả gia đình cùng nhau xuống khu vui chơi ngay dưới sân chung cư hoặc dạo mát tại công viên gần nhà.
3 đứa trẻ tung tăng chạy nhảy, chốc chốc chạy lại hôn hít hoặc ngồi yên trong vòng tay ba mẹ khiến anh chị được nạp thêm năng lượng. Nhờ có những “liều thuốc tinh thần” đáng yêu thế này khiến chị luôn cảm thấy việc sinh 3 con liền kề là sự lựa chọn đúng đắn.
 |
Gia đình hạnh phúc của chị Thảo Nguyên trong tiệc kỷ niệm 6 năm ngày cưới của anh chị (ảnh do nhân vật cung cấp) |
Chị Thảo Nguyên (huyện Nhà Bè, TPHCM) mẹ của 2 nàng công chúa Trúc Anh và Bảo Anh thì bồi hồi kể rằng, các con đến với vợ chồng chị khá bất ngờ, không hề trong kế hoạch. Lúc thai được 9 tuần tuổi, bác sĩ đã hỏi muốn giữ hay bỏ con vì thời điểm đó, 2 thai nhi đang ở chung “phòng” (chung túi ối). Việc này rất nguy hiểm và nguy cơ rủi ro cho cả mẹ lẫn con. Nhận được tin đó, cả anh và chị đều bị sốc. Vậy nhưng sau khi chuẩn bị tinh thần và có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp xấu nhất, vợ chồng anh chị vẫn quyết định giữ con.
Ngày đêm chị Thảo Nguyên trò chuyện và bày tỏ ước mong các con ở lại bên mình. Thật kỳ diệu bởi đến 12 tuần tuổi, 2 thai nhi đã “chia phòng riêng”. Quá trình thai kỳ của chị Thảo Nguyên sau đó cũng không mấy suôn sẻ khi tử cung ngắn, dọa sinh non ở tuần 30... Anh chị lại tiếp tục dành thời gian trò chuyện với 2 con, dặn dò con từ từ hãy ra ngoài. Kết quả đã vượt mong đợi của anh chị, 2 bé đều khỏe mạnh và chào đời khi được 36 tuần 2 ngày.
 |
Vợ chồng chị Thảo Nguyên tham gia sự kiện tại trường của con (ảnh do nhân vật cung cấp) |
Chị Thảo Nguyên chia sẻ, dẫu quá trình sinh mổ khiến chị bị ám ảnh bởi những cơn đau, nhưng bù lại, bây giờ mỗi lần chị “giả bộ đau" chỗ nào là 2 cô con gái lại nhanh chóng vào vai “bác sĩ” để khám chữa bệnh cho mẹ bằng liều thuốc “con yêu mẹ nhiều lắm”, “con đút cho mẹ ăn nha”, “để con giúp mẹ nhe”, “con đắp mền cho mẹ đỡ lạnh nhé”…
Thời điểm khi các con mới 1 tuổi đã bị COVID-19, vợ chồng anh chị vừa luân phiên đi làm vừa chăm con. Có những đêm anh chị thức trắng vì con khó chịu, khóc lóc, giãy giụa, đòi bế. Lúc đó, cả sức khỏe và tinh thần đều kiệt quệ, anh và chị lại động viên nhau cố gắng, vất vả một chút lúc con còn nhỏ, lớn lên nhất định sẽ khỏe hơn. Cứ như vậy, dẫu bao lần con ốm đau, anh chị vẫn giữ niềm tin, hy vọng và dành trọn cho các con tình yêu thương vô bờ bến.
Để gắn kết gia đình, vợ chồng chị Thảo Nguyên thường xuyên tổ chức những chuyến du lịch ngắn ngày hoặc những bữa tiệc tại ấm cúng vào các dịp lễ quan trọng như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, hoặc đồng hành cùng con trong tất cả các sự kiện nơi trường con học.
Vào những ngày này, cả nhà mặc trang phục đẹp, thưởng thức khung cảnh mới và những món ăn ngon. Anh chị tin rằng, những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau từ khi con còn nhỏ sẽ là nền tảng để con lớn lên với trái tim ấm áp.
 |
Gia đình chị Thảo Nguyên trong một chuyến du lịch (ảnh do nhân vật cung cấp) |
Về quan điểm tích lũy và để dành cho con cái, cả gia đình chị Nguyễn Mỹ và gia đình chị Thảo Nguyên đều cho rằng nguồn tài chính hiện tại sẽ tập trung xây dựng nền tảng kiến thức cho các con, sau này các sẽ là người có thể làm chủ bản thân và tự lập về kinh tế. Phần lớn còn lại là khoản tích lũy để khi về già, ba mẹ không phụ thuộc nhiều vào con. Ngoài ra, còn thêm khoản nhỏ để dự phòng để khi con cái cần giúp đỡ thì ba mẹ có thể hỗ trợ.
Khép lại cuộc trò chuyện, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc rạng ngời của những người mẹ. Dẫu bao thử thách, bộn bề, việc sinh con và nuôi chúng lớn khôn chính là lựa chọn hạnh phúc nhất của các chị.
Ngọc Nữ