Làm lại cuộc đời

06/02/2025 - 15:53

PNO - Anh nhận ra lối sống sai lầm nên bắt đầu thay đổi, anh tìm đến nhà ngoại năn nỉ, bàn bạc với vợ cùng làm lại cuộc đời.

Anh từng chìm ngập trong những cuộc chơi ( Ảnh minh họa)
Anh từng chìm ngập trong những cuộc chơi (ảnh minh họa)

Đèn pha của chiếc xe bán tải chở hàng soi rõ con đường và khoảng sân phía trước, 5 đứa trẻ từ trong nhà chạy ùa ra sân đón ba mẹ chúng trở về sau một ngày dài.

Đó là nội dung đoạn video dài khoảng chưa đầy 30 giây nhưng rất ngọt ngào và ấm áp do chị Vân tải lên Facebook mà tôi có dịp xem cách đây vài hôm.

Hôm ấy, tôi cứ bật đi bật lại liên tục đoạn hình ảnh, tôi muốn nghe mãi giọng cười sảng khoái của anh Thanh - chồng chị Vân, còn giọng nói của chị thì trìu mến vô cùng.

Chị nhắc các con: “Vào nhà đi, vào đi các con. Trời lạnh mà các con chạy hết ra sân làm gì cho lạnh, vào nhà đi, nhanh lên”.

Chị Vân và anh Thanh ở cùng xóm với ba mẹ tôi ở quê. Để có được những khoảnh khắc hạnh phúc, bình yên hiện tại, tôi biết vợ chồng anh chị đã trải qua rất nhiều thăng trầm.

Anh Thanh trước kia là tay chơi có tiếng. Từ bia rượu, thuốc lá đến các chất kích thích... món gì anh cũng thử. Chị Vân cũng “không phải dạng vừa”, từng lêu lổng, phiền lòng cha mẹ, làm khổ gia đình. Thế rồi, trong những cuộc chơi, 2 người quen biết, bập vào nhau, tiến đến kết hôn chỉ sau vài tháng hẹn hò.

Những năm đầu mới cưới, cuộc sống vợ chồng anh chị liên tục xáo trộn vì anh Thanh vẫn giữ thói lông bông, chị Vân thì không quen khổ, chi tiêu phóng khoáng, không thích làm việc nhà. Đã thế, 2 người đang sức trẻ nên sinh con liên tục.

Anh chị từng cãi nhau có, đánh nhau có. Có đợt, chị Vân giận anh Thanh, ngột ngạt khi sống chung với nhà chồng nên đã ôm 3 đứa con về tá túc một thời gian dài ở nhà ngoại. Anh Thanh xa vợ, nhớ con nên càng sa lầy, tụ tập nhóm bạn hư tiếp tục say sưa, chè chén. Mấy tháng sau, anh nhớ các con, nhận ra lối sống sai lầm nên bắt đầu thay đổi, anh tìm đến nhà ngoại năn nỉ, bàn bạc với vợ cùng làm lại cuộc đời. Chị Vân ban đầu còn ngúng nguẩy, nhưng sau đó cũng khăn gói, đùm đề theo chồng về quê nội tính phương kế làm ăn.

Được sự đồng thuận, ủng hộ của gia đình, ban đầu, anh chị vay vốn ngân hàng thông qua các kênh lãi suất thấp, sau đó dùng số tiền đó mua một chiếc xe máy tử tế, nhập ít hàng nông sản, đồ khô rồi chở nhau bôn ba, buôn bán khắp các cung đường.

Anh chị lấy hàng trái cây, bánh kẹo, hóa phẩm từ miền xuôi chở lên miền ngược bán cho đồng bào vùng cao, người dân khu vực biên giới. Ở chiều ngược lại là những sọt măng rừng, chổi đót, nấm rừng, các loại lá thuốc bắc, thuốc nam…

Quanh năm suốt tháng, dù mùa hè nắng gắt, mùa đông mưa lớn, vợ chồng miệt mài bảo ban nhau làm ăn, chỉ trừ khi đau ốm còn lại không nghỉ ngày nào.

Trời không phụ công người, từ chỗ cùng đi chung, chở hàng trên một chiếc xe máy, sau đó, hai người sắm được 2 chiếc xe riêng biệt để song hành.

Dịp tết năm nay, khi tôi về làng, quan sát thấy anh chị đã sắm được hẳn chiếc ô tô bán tải mới cóng mấy trăm triệu đồng. Ngoài ra, họ còn sơn nhà, lót sân, xây nhà kho, sắm sửa nội thất tiện nghi, đầy đủ cho căn nhà cũ, vốn nhỏ bé, xập xệ.

Chị Vân tâm sự, hiện tại, những chuyến hàng nông sản của vợ chồng chị không chỉ dừng lại ở việc cung cấp cho những cửa hàng miền xuôi, miền ngược trong vùng mà còn vươn xa ra đến các tỉnh bạn trong Nam ngoài Bắc. Đơn hàng cứ đổ về liên tục, anh chị phải thuê thêm người để chạy việc.

Anh chị đã trả gần hết nợ mua xe, sửa nhà, đã tính đến chuyện tích lũy, mở sổ tiết kiệm để sau này có điều kiện nuôi nấng các con ăn học đàng hoàng, tử tế hơn. Chị cũng kể thêm, vợ chồng cả năm nay luôn lắng nghe, cùng nhau làm ăn, sửa đổi thói tật, nuôi dạy con cái, đời sống gia đình chẳng còn những lục đục, căng thẳng lớn như hồi mới kết hôn.

Vì gia đình, ai cũng có thể thay đổi để tốt hơn ( Ảnh minh họa)
Vì gia đình, ai cũng có thể thay đổi để tốt hơn (ảnh minh họa)

Một năm mới nữa lại về.

Tôi thấy lòng ấm áp, dâng lên niềm tin khi lắng nghe, chứng kiến câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ nhà bên.

Tôi không ngờ anh Thanh, người từng có chất gương mặt hằn học, bất cần với cuộc đời, bây giờ lại vui vẻ nói cười, tràn đầy năng lượng tích cực như thế; không ngờ chị Vân, một người phụ nữ từng ham chơi, đua đòi, bây giờ khi đã làm mẹ lại lanh lợi, chỉn chu, biết tường tận lo lắng cho các con và gia đình nội ngoại như thế.

Năm mới, gửi đến anh chị, gửi đến mọi người một lời chúc thật bình an, suôn sẻ và luôn không ngừng nỗ lực tiến về phía trước. Vì gia đình, ai cũng có thể thay đổi, thay đổi để tốt hơn.

Thi Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI