Làm gì với người chồng suốt ngày cờ bạc, lô đề, không màng vợ con sống ra sao?

07/03/2023 - 09:00

PNO - Chỉ đến khi mất đi những gì đáng giá nhất, thì người ta mới biết là nó quý và tìm cách lấy lại nó.

Em chào chị Hạnh Dung.

Em có đôi lời tâm sự cùng chị, mong chị cho em lời khuyên. Em có 2 người con và 1 người chồng trên danh nghĩa. Em nói vậy là có lý do chị ạ. Chồng em suốt ngày chỉ cờ bạc lô đề. Làm được bao nhiêu tiền đều mang đi ăn chơi nhậu nhẹt, không màng vợ con, không buồn biết con ăn gì, học đến bài nào rồi.

Tiền không có nhưng anh ta lúc nào cũng đòi phải được ăn ngon, không có đồ ăn thì chửi bới mạt sát vợ con. Anh ta còn từng có một thời nghiện ngập đã phải đi cai chị ạ. Em thấy mệt mỏi thật sự. Em viết đôi lời vậy thôi. Cảm ơn chị đã đọc ạ.

Phương Dung

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Phương Dung thân mến,

 

Thật tình cờ là cùng một lúc Hạnh Dung nhận được hai câu hỏi, một của bạn đọc Trịnh Bảo Long và một của em. Cả hai câu đều hỏi về vấn đề cờ bạc. Chỉ có điều, câu của bạn Long là vấn đề của một người đàn ông, chính là người chơi cờ bạc, là người đã từng có tất cả, gia đình, vợ con, trong suốt nhiều năm đã được người thân cứu giúp, trả nợ, nhưng vẫn không tỉnh ngộ, vẫn tiếp tục vay nợ và chơi cờ bạc online.

Cuối cùng thì vợ anh ấy quyết định ly hôn, người thân anh ấy không giúp đỡ nữa. Chỉ đến khi điều tệ hại nhất đó xảy ra, khi anh ta mất tất cả, không còn ai bên cạnh, nợ nần chồng chất, mất khả năng chi trả, anh ta mới cảm thấy đó là một cú sốc xảy ra với bản thân và cần phải làm gì đó để vượt qua nó.

Nếu những người thân cứ tiếp tục giúp đỡ anh ấy trả nợ, anh ấy sẽ không bao giờ hiểu ra được rằng những người giúp mình sẽ có lúc kiệt sức, kiệt quệ tài chính và cạn hết mọi tình cảm. Anh ấy nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi ở đó để giúp anh ta, mà thật ra là để dung túng, tiếp tay cho anh ta sống ngày càng tệ hại, hại chính bản thân mình và hại người thân.

Hoàn cảnh mà bạn Long rơi vào và cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, đến mức phải hỏi Hạnh Dung rằng anh ta có thể vượt qua hay không, có thể là câu trả lời vô cùng rõ ràng cho câu hỏi của em: "làm gì với người chồng nghiện ngập cờ bạc?", được không em? Hạnh Dung nghĩ là em có thể tự rút ra kết luận rồi đấy.

Chỉ đến khi mất đi những gì đáng giá nhất, thì người ta mới biết là nó quý và tìm cách lấy lại nó. Tất nhiên, đó là với những người đàn ông còn có chút suy nghĩ, biết tiếc nuối và sợ hãi. Hạnh Dung không thể biết rằng chồng em có còn được, ít nhất, là ở mức đó hay không?

Nếu em tiếp tục làm lụng, nuôi anh ta ăn ngon, để anh ta tiếp tục chơi lô đề cờ bạc, và khi nào không được như ý thì sẽ chửi bới, mạt sát vợ con, anh ta sẽ luôn luôn sống như thế hoặc tệ hơn thế, không thể có gì tốt đẹp hơn cả. Anh ta cần đối diện một sự thật rằng, nếu anh ta không trân trọng, thì anh ta sẽ mất - may ra anh ta mới tỉnh ngộ. 

Trong trường hợp anh ta vẫn không tự tỉnh ngộ mà thay đổi được, thì ít nhất em cũng cứu được đời mình, đời con mình. Quan trọng nhất là con em được sống, nếu không phải là hạnh phúc thì cũng là trong một cuộc sống bình thường, lành mạnh. Và em thì sẽ cởi bỏ được gánh nặng khủng khiếp để tự lo cho mình và cho con.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI