Làm gì với người chồng 2 lần ngoại tình và có con riêng?

22/04/2025 - 08:00

PNO - Nếu lần này vẫn quyết tâm níu kéo, rồi em sẽ được gì, hay lại thêm người tình thứ ba và những đứa con khác?

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng em lấy nhau được 10 năm và có một con trai 5 tuổi. Gần đây, chồng em ngoại tình, có con riêng rồi đòi ly hôn nhưng em không đồng ý. Em muốn con có đủ cả cha mẹ. Vậy là thời gian cứ trôi qua. Nay em phát hiện anh lại có một "tiểu tam" khác và cũng có con. Rồi anh ấy lại đòi ly hôn vì cô kia.

Liệu em có nên duy trì cuộc hôn nhân này để con em có đủ cha mẹ và cứ để thời gian trôi đi? Chị hãy cho em lời khuyên.

Thanh Thảo

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thanh Thảo thân mến.

Có câu này Hạnh Dung muốn chia sẻ cùng em, để em có thể nhìn thẳng được vào sự thật và đủ lý trí, sức mạnh giải quyết vấn đề của mình: Điều gì xảy ra 1 lần chỉ là hiện tượng nhưng nếu xảy ra đến lần thứ hai, thứ ba thì đó là bản chất.

Với 2 lần phản bội vợ, không phải chỉ là chuyện qua đường, chuyện say nắng nhẹ nhàng, mà là có con với người tình và muốn ly hôn với em cả hai lần, có lẽ chồng em không còn muốn ở lại cùng em và các con nữa rồi.

Nếu lần này em lại không ly hôn, lại quyết tâm níu kéo, rồi em sẽ được gì hay lại thêm người tình thứ ba và những đứa con khác?

Rất nhiều người vợ khi chồng phản bội, muốn ly hôn vẫn cố gắng níu kéo và nghĩ rằng mình làm thế mới tốt cho con. Nhưng liệu những đứa con có hạnh phúc không khi sống trong một gia đình mà giữa cha mẹ chúng không có sự tôn trọng, không có tình yêu thương?

Liệu những đứa con có hạnh phúc không khi thấy mẹ nó héo hon vì đau khổ mỗi ngày? Và còn tệ hơn nữa là cảm giác tội lỗi mệt mỏi khổ sở khi biết rằng nó là nguyên nhân khiến mẹ nó phải gánh chịu cuộc sống đó.

Hạnh Dung muốn em thử nhìn thật sâu vào lòng mình xem có thật con cái là lý do khiến em chấp nhận cuộc sống tồi tệ; chấp nhận một cuộc hôn nhân chỉ còn vỏ bọc; chấp nhận một người chồng không tình, không nghĩa, không đạo lý...

Phải chăng con cái chỉ là cái cớ để em trốn tránh một sự thay đổi mạnh mẽ mà em sợ rằng mình không vượt qua nổi? Phải chăng con cái chỉ là cái cớ để em né việc phải tự đứng ra bảo vệ bản thân, giữ lòng tự trọng và rời xa một người chồng không còn coi mình là vợ?

Em nói "cứ để thời gian trôi đi" là trôi về đâu? Dòng trôi đó có thể ra sông, ra biển hay quẩn quanh nơi vũng lầy là do sự điều hướng của em. Hãy làm chủ dòng trôi cuộc đời mình, đừng để bi kịch chồng thêm bi kịch mà có lúc chính con em cũng không thể chấp nhận cái vũng lầy tối tăm đó.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI