Làm đẹp vì bạn đời

07/12/2024 - 06:10

PNO - Hãy hỏi gương thần “Ta đã đẹp nhất so với ta chưa?” rồi cố gắng mà giữ hình ảnh tốt nhất có thể trong mắt bạn đời.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Với góc nhìn của một chuyện gia tư vấn tâm lý tình yêu - hôn nhân có hơn 20 năm kinh nghiệm, tôi nhận thấy, trừ trường hợp đặc biệt có sở thích khác thường, còn nói chung, ai cũng muốn có vợ/chồng đẹp đẽ, sạch sẽ và hấp dẫn.

Theo tôi, động cơ làm đẹp ở đây không phải chỉ để ngắm cho sướng mắt, mà vì muốn vợ/chồng mình được mọi người đánh giá cao. Có ông kia phàn nàn với tôi rằng, trong cuộc họp đồng môn gần đây, ban tổ chức yêu cầu đưa vợ/chồng đến cho vui. Tuy không ai nói ra, với cánh đàn ông, cuộc gặp mặt chẳng khác gì dịp “thi vợ”, “khoe vợ”.

Ông ta đã báo trước với vợ tin này từ nửa tháng trước, còn đưa tiền cho vợ may mặc sắm sửa, nhưng vợ không coi việc đó là quan trọng. Đến khi vợ xuất hiện trong cuộc họp khiến ông xấu hổ, cảm thấy mình thua kém bạn bè. Đó là điều tối kỵ với đàn ông.

Phụ nữ làm đẹp không phải chỉ để thiên hạ nhìn, mà trước hết là để chồng mình nhìn. Mỗi người đàn ông có “gu” thẩm mỹ khác nhau, phải làm sao điểm đúng “huyệt” của chồng. Ăn mặc màu sắc, kiểu cách ra sao, phẫu thuật thẩm mỹ thế nào mà chồng khen tíu tít mới là giỏi. Nếu người ngoài khen nhưng chồng lại “lắc” thì chưa hiệu quả.

Tại sao bạn nên ưu tiên sở thích của chồng? Đơn giản vì anh ấy có nhiều ý nghĩa với cuộc đời bạn hơn những người khác. Nếu cái “gu” của chồng quá tệ thì chị em phải uốn nắn dần dần, để cái gì mình thấy đẹp thì chồng cũng đồng tình là đẹp.

Vậy đàn ông có cần làm đẹp với vợ không? Một chị khách hàng đến nhờ tư vấn nói với tôi: ai bảo đàn bà không thích chồng đẹp là chẳng hiểu gì phụ nữ cả. Nhiều ông vợ không nhắc thì một bộ quần áo ông ấy “diện” cả tuần; đi ăn cưới thì xỏ đôi dép lê. Nhìn chồng ăn mặc như thế, người ta cho là vợ không biết chăm sóc chồng, vô tình làm mất mặt vợ, khiến vợ mang tiếng xấu.

Sách báo toàn khuyên phụ nữ phải biết làm đẹp và gợi cảm, chẳng ai nhắc đến những cái bụng phệ của các ông chồng. Có ông râu ria không cạo, đi nhậu về cứ thế lăn ra giường, miệng toàn mùi rượu, thuốc lá mà đòi “vui vẻ” thì lấy đâu ra cảm hứng mà yêu đương. Cứ thử tắm rửa sạch sẽ, xịt chút nước hoa, nhai chewing gum, lại khen nịnh vợ vài câu thì có lẽ thái độ của vợ sẽ khác.

Tựu trung lại, những ai muốn có sức hấp dẫn bạn đời đều phải có ý thức làm đẹp bản thân, bất kể đàn ông hay đàn bà. Hãy hỏi gương thần “Ta đã đẹp nhất so với ta chưa?” rồi cố gắng mà giữ hình ảnh tốt nhất có thể trong mắt bạn đời. Làm đẹp để bản thân mình vui, vợ/chồng hay con cái, họ hàng cũng nhìn đó mà lấy làm vui vẻ, tự hào - một chuyện chỉ có lợi không có hại như thế, nếu ai còn chưa ý thức thực hiện thì hãy làm ngay hôm nay, đừng chần chờ nữa.

Trịnh Trung Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI