Làm bạn với chính mình

25/05/2015 - 14:59

PNO - PN - Có ai đó từng nói, khi viết về phụ nữ, không được dùng hai chữ đàn bà, vì nghe hơi suồng sã. Riêng tôi, tôi thích hai từ ấy. Cứ nói đến “đàn bà” thôi, ắt gợi lên biết bao nhiêu hình ảnh, mà chẳng ngôn từ nào đủ sức...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đàn bà dịu dàng khiến đàn ông muốn chở che. Đàn bà gai góc khiến đàn ông mê đắm, chao đảo, nhưng đôi khi chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa. Đàn bà có nhiều dạng. Nhưng dường như ẩn trong hai chữ đàn bà bao nhiêu là lấp lánh, bao nhiêu là bí ẩn.

Đàn ông thích cái gì lấp lánh, nhưng thường chọn cho mình cái gì đơn giản. Cũng phải thôi, đàn ông nào chịu được kẻ dám dịu dàng tuyên bố: “Em sẽ là... người đàn ông của đời em”.

Lam ban voi chinh minh

Họ - những người đàn bà lấp lánh ấy, chẳng những là người đàn ông của chính mình, còn là bạn của chính mình.

Tôi có những người bạn hôn nhân trắc trở. Thay vì tìm cách che giấu, cô ấy công khai chuyện đổ vỡ, và dũng cảm đương đầu với thị phi. Tôi nhìn thấy cô buồn - như là chim xa đàn - giấu nỗi buồn trong cánh(*). Nhưng tôi cũng nhìn thấy cô ấy luôn luôn thể hiện mình ở trạng thái hạnh phúc, vui tươi nhất. Giả bộ vui, là một cách tích cực để tìm kiếm niềm vui.

Giả bộ vui, rồi mình sẽ vui thiệt. Gương mặt xinh đẹp ấy, tôi hiểu, đó là biểu hiện của lạc quan, sự tích cực. Tôi hiểu, sự tẻ nhạt và nhàm chán có thể giết chết đàn bà gai góc. Nhưng thà cô độc còn hơn tẻ nhạt. Đôi khi tôi muốn ôm chầm cô bạn ấy vào lòng, rồi nói khóc đi, cho nhẹ lòng.

Nhưng tôi biết, đôi khi một cánh tay, một bờ vai chìa ra không đúng lúc, có thể sẽ gây khó xử cho nàng.

Có lần tôi hỏi bạn, đàn bà mạnh mẽ có bao giờ phải lệ thuộc không? Có. Lệ thuộc vào chính mình. Họ chọn kết hôn theo lý lẽ của cảm xúc. Họ bước vào cuộc hôn nhân như dạo chơi. Họ sóng bước cùng bạn đời với nhu cầu được cùng nhau. Cùng nhau gánh vác, cùng nhau sẻ chia. Cùng nhau khóc cười. Cùng hò hét thâu đêm xem đá bóng. Cùng gác chân lên ghế uống ly cà phê, bàn chuyện thế giới. Đàn bà cá tính không chọn cuộc sống phục tùng, gọi dạ bảo vâng, không chọn cuộc sống lẫn vào nhau. Họ biết giữa muốn và cần khác nhau như thế nào.

Không phải nàng không cần bạn. Và, không phải ai cũng biết làm bạn với chính mình.

Vì thế, đàn bà cá tính luôn luôn thú vị. Chính vì thú vị nên đàn ông say mê và lao tới. Nhưng, bức tường cá tính luôn làm chùn bước chân đàn ông. Sống với đàn bà cá tính rất khó. Mà càng khó thì càng hấp dẫn. Có mấy ai trên đời này, cưỡng lại được sự si mê nhuốm màu đớn đau.

Là đàn ông, tôi tin như thế. Tôi vẫn đi tìm đàn bà cá tính cho đời mình. 

(*) Ca từ trong bài Cánh chim cô đơn (NS Trịnh Công Sơn).

DŨNG TRẦN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI