Lạc lối vì tiền và giá trị ảo

08/04/2025 - 06:00

PNO - Là một phụ huynh, tôi mong con em và các bạn trẻ khác trên hành trình vào đời sẽ soi lại mình từ vụ việc này, để không lạc lối vì mãnh lực đồng tiền, hào quang và những giá trị ảo.

Mấy ngày nay, trong đầu tôi mãi lẩn quẩn hình ảnh của Hằng Du mục và Quang Linh - anh chàng Vlogger. Họ nổi tiếng và được lòng công chúng nhờ lối sống đẹp, chân phương và gần gũi, có nhiều thành tích với cộng đồng. Chỉ tiếc là họ đã phản bội lại những người yêu thương, ủng hộ mình bằng việc làm ăn gian dối, tài năng của họ đã đi ngược lại với lợi ích và những tiêu chuẩn cộng đồng.

Nhiều người tự ti vì quá kém cỏi nên mãi vẫn chưa thành công như những người “tuổi trẻ tài cao” xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội (ảnh: Getty Images)
Rất nhiều người “tuổi trẻ tài cao” xuất hiện hào nhoáng trên mạng xã hội (ảnh: Getty Images)

Công bằng mà nói, ở cùng độ tuổi ấy, không phải thanh niên nào cũng lập được những thành tích đáng nể như họ. Không biết có phải những gì có được quá sớm đã khiến các em đi đến sai lầm, do thiếu sự chín chắn, cẩn trọng cần thiết vốn chỉ được tích luỹ theo thời gian và trải nghiệm sống?

Tôi, có lẽ cũng như những ai từng biết đến Quang Linh đều tiếc cho em, tiếc cho “tiền đồ” của em sau 6 năm gầy dựng, tất cả bỗng chốc tan thành mây khói. Với hoa hậu T., người được cho là “đồng hội đồng thuyền” với Quang Linh và Hằng Du mục, tôi chợt nghĩ, nhan sắc phụ nữ có thể đưa ai đó lên tột đỉnh vinh quang, nhưng cũng sẵn sàng đẩy người ta xuống vực sâu.

Lẽ ra với tuổi trẻ ấy cùng với tri thức, lòng nhân ái và sự nhiệt tình, các em đã có thể đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của bản thân cũng như đất nước. Tiếc là mọi thứ đã được sử dụng không đúng chỗ.

Là phụ huynh của những đứa trẻ đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, tôi tức giận trước những gì các em làm. Hình ảnh “tuổi trẻ thành đạt” hào nhoáng mà các em xây dựng đã khiến bao nhiêu người trẻ ước ao trở thành hoặc tìm cách bắt chước làm theo. Khi vụ việc bị phanh phui, hình ảnh thần tượng trong lòng một số người trẻ sụp đổ, các bậc phụ huynh và những người làm công tác giáo dục, định hướng... sẽ vất vả hơn trong việc giúp người trẻ xác định lại chân giá trị trong một xã hội mà các giá trị ảo được tung hô quá mức.

Hình ảnh phiên bán hàng trực tuyến của Quang Linh, Thùy Tiên và Hằng Du Mục. Cả 3 đều đang trong nghi án kinh doanh lừa dối người tiêu dùng (ảnh: mạng xã hội)
Hình ảnh phiên bán hàng trực tuyến giới thiệu kẹo rau (ảnh: mạng xã hội)

Cả Quang Linh, Hằng Du mục đều còn trẻ, hẳn là quãng đời sau này các em còn nhiều cơ hội để sửa sai, phục hồi nhân cách. Hành trình tìm lại chính mình chắc chắn sẽ chông gai, nhưng tôi tin chỉ cần thành tâm và hướng thiện, cuộc đời sẽ mở rộng vòng tay dung thứ.

Từ vụ việc này, tôi mong con em mình và các bạn trẻ khác trên hành trình vào đời sẽ soi lại mình, để không lạc lối vì mãnh lực đồng tiền, hào quang và những giá trị ảo. Ai cũng chỉ có một thời tuổi trẻ, hãy sống sao cho khi quãng đời tươi đẹp nhất ấy qua đi, những gì đọng lại không phải là một chữ “tiếc”…

Lê Thị Ngọc Vi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI