Là người thứ ba, tôi phải làm gì khi anh ấy quay lưng?

14/03/2025 - 08:00

PNO - Đàn ông càng lớn tuổi càng xem trọng sự an ổn gia đình; không muốn sóng gió, xáo trộn.

Gởi chị Hạnh Dung,

Tôi phải thú nhận với chị, tôi là “tiểu tam” mà người đời vẫn khinh rẻ. Nhiều năm trước, tôi quen anh, khi ấy anh đã có vợ con đầy đủ. Chúng tôi quyến luyến nhau, tôi sinh một bé gái, chấp nhận đứng trong bóng tối cả đời, miễn anh đừng bỏ mặc mẹ con tôi.

Nay con gái tôi đã vào cấp hai, anh cũng gần 50 tuổi, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng nhạt nhẽo - hầu như vài tuần mới gặp, thi thoảng nhắn tin, chẳng có chuyện gì nhiều để trao đổi. Anh sau này có vẻ như gần gũi với vợ con nhiều hơn. Họ thường xuyên đi du lịch xa với nhau. Tôi trách anh, nếu hạnh phúc như thế, đủ đầy như thế thì còn ra ngoài ăn vụng làm gì. Anh im lặng. Tôi đọc được trong mắt anh sự chán ghét nhưng anh cố không bộc lộ ra ngoài.

Điều đáng nói nhất là anh không còn chu cấp cho mẹ con tôi đều đặn như trước. Viện cớ kinh tế khó khăn, anh than thở và cắt dần các khoản tiền. Tôi cũng có công việc và thu nhập nhưng vì sao con tôi phải sống đơn sơ khi con của anh với vợ được học trường quốc tế, lên xe xuống ngựa kia chứ!

Tôi bất mãn, bày tỏ với anh để rồi nhận lại thái độ lạnh lùng xa cách. Trong cơn giận dữ, tôi lỡ buông lời hăm dọa, rằng sẽ khiến cho gia đình anh không được yên ổn như hiện tại. Ai dè, anh thản nhiên: "Em cứ thử xem!". Tôi hiện chưa có hành động gì. Lòng tôi rất buồn và rối trí. Xin chị Hạnh Dung cho tôi lời khuyên.

Đ.T.H (quận 11 - TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Đ.T.H mến,

Hạnh Dung khá bất ngờ khi đọc email của chị, càng không tin được chị có thể cam tâm là một “người tình để dành” trong chừng ấy năm tháng, đi bên cạnh hạnh phúc trọn vẹn của một người đàn ông… Thương chị, kẻ thứ ba, cũng giận chị thiếu kiên quyết và sáng suốt, đánh đổi thanh xuân cho một mối quan hệ mập mờ không đáng.

Lẽ ra chị có thể sở hữu cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc riêng thật sự thuộc về mình, ngẩng cao đầu giữa đời… Nhưng thôi, ta hãy tạm bỏ qua những điều mà hẳn chị cũng nhận thức được đó, để nhìn vào hiện tại đáng buồn. Với câu thách thức thản nhiên ấy, hẳn người đàn ông kia đã có sự chuẩn bị để đối phó với sự quấy rối của chị. Đàn ông ấy mà, càng lớn tuổi, họ càng xem trọng sự an ổn gia đình; không muốn sóng gió, xáo trộn, càng không bao giờ có chuyện đánh đổi hoặc “đập đi xây lại”. Thẳng thắn như vậy để chị dù đau vẫn phải đối diện với thực tế: Chị đã sai ngay từ đầu, nên bây giờ phần thua thiệt sẽ nghiêng về phía mẹ con chị.

Nhưng không phải là không có cách để mẹ con chị có thể đường hoàng đi tiếp con đường của mình. Thẳng thắn trao đổi với người đàn ông ấy, về trách nhiệm với con chung, về giải pháp chấm dứt mối quan hệ tội lỗi này. Chị hãy mạnh dạn rời đi, cắt đứt những liên quan với người đàn ông ấy để có thể sống cho chính mình một cách thật sự. Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu lại.

Chị đừng cố gắng vùng vẫy đạp đổ hoặc nắm níu, không có kết quả tốt đẹp gì ở phía trước đâu. Hẳn chị thừa thông minh để hình dung ra hậu quả khủng khiếp nếu mọi chuyện bung bét. Âu đó cũng là cái giá chị phải trả cho sự lầm đường chen vào gia đình người khác. Chị cũng không có lý do gì để quá tiếc nuối về quá khứ. Đừng cố đấm ăn xôi, đừng khiến con gái chị phải tổn thương, xấu hổ.

Chúc chị sáng suốt, mạnh mẽ và đủ quyết tâm.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI