Kiểm tra nghi án "ăn phở" của chồng

30/03/2025 - 08:22

PNO - Không tính vụ lợi, cách các cô các bà dùng ân ái để bày sắp bẫy rập với mục đích dễ chấp nhận, hay cả dễ thương, là vô cùng phong phú.

Tôi thường xuyên dùng chuyện giường chiếu để kiểm tra nghi án "ăn phở" của chồng. Không rõ ông ấy có "đi guốc trong bụng" tôi hay không mà thấy tỉnh bơ...

H.Oanh (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Việc các bà dùng “khả năng chi trả” trên giường của chồng để kiểm tra nhanh "án ăn vụng" được xếp vào nhóm tạm gọi là “bẫy rập tình dục”.

Nếu không tính mưu mô vụ lợi, thì cách các cô các bà dùng ân ái để bày sắp "bẫy rập" là vô cùng phong phú. Đại trà vẫn là mẹo phản gián “kế hoạch B” của các ông chồng, qua đo đếm khả năng bung sức của ông trên giường nhà. Có thể nói độ tin cậy của bài test (kiểm tra) này khá cao, bởi sức người có hạn nên ông chồng sau “Nam chinh Bắc chiến” khó lòng chu toàn tinh lực hoàn hảo trên mọi mặt trận. Nhiều bà thừa ma mãnh gọi chồng “trả bài” đúng lúc ông chồng nhiều khả năng vừa trở về từ “địa chỉ đen”.

Cùng “tâm địa”, chăn gối còn được các bà dùng để phụ diễn cho màn trông mặt bắt hình dong của mình. Ví dụ một chị tuổi trung niên xưa nay lành như đất, bỗng bất ngờ “đưa đẩy” khác thường, nếu đức lang quân thay vì mắt tròn mắt dẹt, lại tỉnh bơ như không, thì mười hết chín có ra ngoài “cải thiện”.

Ăn nằm cũng là cách thường được các cô dùng làm "thuốc thử" bóc gỡ những điều không tiện thổ lộ của lang quân. Thói thường, bất kể lý do, các ông thường giấu nhẹm sự xuống dốc hay bệnh tật của mình. Theo đó, đa phần bằng cách đột ngột tăng tốc, chuyện vợ chồng lúc này trong tay các bà giống như nghiệm pháp “đo điện tim gắng sức”, buộc lang quân lộ ra dấu hiệu thở dốc.

Còn một kiểu "bẫy rập" tuy hơi đáng trách, nhưng đáng mủi lòng. Nhiều cô vợ sốt suột với sự rề rà của ông chồng trẻ trong kế họach kiếm đứa ẵm bồng, nên âm thầm cắt mọi biện pháp tránh thai.

Sau hết, các bà còn một mưu chước tăng độ chiều chồng hơn bình thường để “trấn an” cây tùng cây bách của mình, rằng ông ta vẫn đang yên vị trên ghế người đàn ông độc tôn.

Từng ấy minh họa có lẽ tạm đủ hình dung "bẫy rập" của chị em. Trước khi bước sang khâu xử lý, có lẽ cần nán lại một chút với bụng dạ của các nạn nhân.

Xét chung thì không cần tinh tường cho lắm, mọi ông chồng đều sẽ đặt dấu hỏi về động thái khác thường của người thương, còn việc ông cho qua hay làm cho ra nhẽ thì tùy tình tùy cảnh. Tất nhiên, nhiều ông nhìn ra mưu chước của vợ, nhưng như đã nói, khi đã phung phí vào những cuộc xác thịt trái đạo, hoặc sức tàn lực kiệt thật, thì dù có nhận ra "bẫy rập" trước mũi cũng đành “bó tay chịu trói”.

Giờ đến phiên giải quyết tình huống, lại phải gói gọn qua lời khuyên khách sáo, xưa như trái đất, nhưng hiệu quả vượt thời gian cho các cô các bà: Dù sướng cái bụng mưu mẹo của mình thế nào, chị em cũng không nên mang tình dục ra phục vụ ý đồ, bất kể để bắt ghen hay lột mặt nạ chồng.

Một người đàn ông tẽn tò nhận ra mình… thua trí đàn bà rất dễ sinh tâm lý âm tính, có thể chưa tới mức sửng cồ, mà là thái độ bất cần.

Rõ ràng giăng bẫy rồi sau đó “mất chồng”, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, với phụ nữ là một thất bại, trừ khi bạn xác định đây là đòn cuối “được ăn cả ngã về không”.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI