Không hối hận vì đã chọn tình yêu

05/03/2025 - 11:00

PNO - Không chọn đường đời bằng phẳng, yên phận, cô dám sống với đam mê, vượt qua những trắc trở của cuộc sống, truyền cảm hứng cho phụ nữ ở nhiều nơi trên thế giới…

Từng nổi tiếng trên báo chí và mạng xã hội vì tình yêu xuyên biên giới tuyệt đẹp; từng là tác giả cuốn sách bán chạy - là kim chỉ nam cho những ai đang yêu xa; từng giữ vị trí quản lý cấp cao trong một tổ chức phi chính phủ có uy tín, nhưng cô gái trẻ Nguyễn Thùy Dương (tên thường gọi là Milena Nguyễn, sinh năm 1990, quê Hà Nội) đã không chọn đường đời bằng phẳng, yên phận, mà dám sống với đam mê, vượt qua những trắc trở của cuộc sống, truyền cảm hứng cho phụ nữ ở nhiều nơi trên thế giới…

10.000 dặm yêu và 1 bài viết chấn động

“Tôi là người Việt Nam. Anh là người Brazil. Chúng tôi gặp nhau ở Nga, chính thức yêu nhau ở Đài Loan. Suốt 4 năm trời ròng rã, chúng tôi đã yêu xa. 10.000 dặm, 3 châu lục, 13 quốc gia, hàng ngàn chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe, vô vàn bước đi và khoảnh khắc khó khăn đã trải qua: để có thể tìm đến với nhau, để có thể yêu, học cách yêu, và được yêu…”.

Cô gái trẻ Nguyễn Thùy Dương (tên thường gọi là Milena Nguyễn) - Ảnh do nhân vật cung cấp
Cô gái trẻ Nguyễn Thùy Dương (tên thường gọi là Milena Nguyễn) - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đó là những dòng Milena viết trong quyển sách 10.000 dặm yêu, xuất bản năm 2018, nhanh chóng trở thành cẩm nang yêu xa cho các bạn trẻ. Trước đó, năm 2016, nhiều tờ báo trong nước cũng viết về chuyện tình đẹp như cổ tích này. Thông tin, hình ảnh về đám cưới trong mơ giữa trời xanh Hy Lạp của cô cũng được chia sẻ nhiều trên truyền thông, các bài viết đạt hàng trăm ngàn lượt thích, chia sẻ, nhiều bình luận của bạn đọc chúc mừng, ngưỡng mộ.

Khi đã trở thành “người của công chúng” và là hình mẫu của tình yêu tuyệt đẹp trong mắt bạn bè, người thân và rất nhiều người hâm mộ, có lẽ nhiều phụ nữ sẽ cố gắng chọn giữ vỏ bọc hạnh phúc suốt đời, bất kể hành trình hôn nhân có những biến động gì. Nhưng Milena đã không làm như vậy. Sau thời gian đầu hạnh phúc, năm 2024, bài viết của cô trên trang cá nhân chia sẻ về cuộc ly hôn của mình được xem như hành động dũng cảm, nhận được nhiều đồng cảm.

Milena Nguyễn (hàng trên, thứ sáu từ phải qua) trong sự kiện thường niên Freedom Business Retreat, tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 12/2024, quy tụ chuyên gia khai vấn từ 6 quốc gia trong khu vực gồm Việt Nam, Malaysia, Campuchia, Philippines, Canada, Singapore - Ảnh do nhân vật cung cấp
Milena Nguyễn (hàng trên, thứ sáu từ phải qua) trong sự kiện thường niên Freedom Business Retreat, tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 12/2024, quy tụ chuyên gia khai vấn từ 6 quốc gia trong khu vực gồm Việt Nam, Malaysia, Campuchia, Philippines, Canada, Singapore - Ảnh do nhân vật cung cấp

Bài viết mang tên Những gì ly hôn dạy tôi về trái tim. Milena viết: “Sự thật là Rapha và tôi đã ly thân từ đầu năm 2019. Tôi đã không thể viết về cuộc ly hôn của chúng tôi trong một thời gian dài. Mặc dù tôi biết đó là quyết định đúng đắn cho cả hai, nhưng tôi cảm thấy quá xấu hổ. Giờ đây, dù không còn cảm thấy xấu hổ, tôi vẫn thấy khó nói về ly hôn, vì sự kỳ thị mà nó mang lại. Ở nơi tôi đến, bạn không được khuyến khích để ly hôn. Điều đúng đắn cần làm là kiên trì, bất kể chuyện gì xảy ra. Một người phụ nữ ly hôn là một người phụ nữ thất bại. Tuy nhiên, tâm hồn tôi vẫn tiếp tục kêu gọi tôi cởi mở và kể câu chuyện của mình…”.

Đó là một bài viết rất dài, kể về lý do vì sao họ chia tay. “Nhiều người cho rằng lựa chọn dũng cảm nhất là khi “tôi sẽ không buông bỏ, ngay cả khi nó khó khăn”. Nhưng trong cuộc sống, đôi khi lựa chọn dũng cảm nhất là lúc bạn có thể nói: “Tôi cần phải buông bỏ, ngay cả khi nó đau đớn”. Tôi đã học được rằng, ly hôn không nhất thiết phải là sự hủy diệt. Nó có thể là một sự chuyển đổi từ tình yêu sang một mối quan hệ khác, cho phép bạn phát triển và tự do. Tôi cũng hy vọng câu chuyện của tôi có thể truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác cởi mở hơn, dũng cảm hơn với những quyết định của mình” - Milena trải lòng.

Biến cú sốc cuộc đời thành sự nghiệp

Không chỉ với tình cảm lứa đôi, trong công việc và sự nghiệp, Milena cũng luôn dũng cảm đối diện với những thôi thúc thực sự từ bên trong. Sau khi học xong đại học, cô trở thành quản lý phát triển đối tác toàn cầu của AIESEC (một tổ chức thanh niên quốc tế phi chính phủ). Cô cũng là người Việt Nam đầu tiên được chọn vào vị trí quản lý, kể từ khi tổ chức uy tín này được thành lập vào năm 1948.

Mọi việc đang rất thuận lợi, cô lại rời khỏi AIESEC cũng như từ chối nhiều lời mời hấp dẫn từ các công ty đa quốc gia, chỉ để sống thật với chính mình và theo đuổi những điều cô cho là ý nghĩa.

Sau đó là những tháng ngày Milena trở về nước, vận hành một trung tâm yoga và thiền. Thất bại với lần khởi nghiệp đầu tiên, nhưng thất bại đó cũng mang cho Milena nhiều bài học để bắt đầu start-up lần thứ hai với một lĩnh vực mới mẻ hơn: nghề khai vấn. Hiện cô là Giám đốc công ty khai vấn Empower Gaia Pte. Ltd. (trụ sở tại Singapore).

Doanh nghiệp coaching (khai vấn) của cô đã phát triển được hơn 8 năm, có tệp khách hàng từ hơn 20 quốc gia. Hiện tại, Milena là một business coach - hướng dẫn cho những người làm nghề khai vấn cách tạo ra thu nhập bền vững. Cuộc sống của mỗi người đều bao gồm nhiều khía cạnh: sức khỏe, tài chính, kinh doanh, tình yêu, hôn nhân, gia đình…

Nếu bạn có kinh nghiệm, trải nghiệm và năng khiếu ở bất kỳ lĩnh vực nào, bạn cũng có thể học trở thành coach của lĩnh vực đó để hướng dẫn cho những người có nhu cầu.

“Với những người theo đuổi nghề coaching, tôi tin họ khao khát mang đến những ảnh hưởng tích cực cho cuộc sống. Nhưng nếu họ không thể sống được với nghề mà luôn phải vật lộn với cơm áo gạo tiền thì làm sao họ có thể giúp người khác thay đổi cuộc đời?” - Milena chia sẻ. Và công việc của cô, nói một cách đơn giản, là làm “coach của coach” - hướng dẫn cho người làm nghề khai vấn cách lập mục tiêu, kế hoạch và thực hiện các bước để vận hành một doanh nghiệp coaching bền vững.

Thất bại từng trải qua trong hành trình khởi nghiệp và cả chuyện tình cảm khiến Milena có khả năng đồng cảm và chia sẻ với nhiều người, nhất là phụ nữ. Khách hàng của cô phần đông là phụ nữ và cô hạnh phúc khi đã góp phần giúp họ tạo được thu nhập, chăm lo gia đình, khiến họ vui vẻ, tự tin và tự lập.

Trong số đó, có một phụ nữ 55 tuổi tìm đến cô khi vừa thành công trong điều trị ung thư giai đoạn 4 nhưng chưa biết làm gì để sinh sống. Qua trò chuyện, cô gợi ý bà học tập để trở thành một coach về sức khỏe, giúp cho những người đồng cảnh ngộ cách đối diện và vượt qua bệnh tật. Sau một thời gian, bà ấy đã có được những khách hàng đầu tiên, có thu nhập và quan trọng là bản thân bà sống vui khỏe, lạc quan hơn.

Một khách hàng khác là một phụ nữ 26 tuổi, vừa trải qua cuộc ly hôn và đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Sau khi tìm hiểu về khả năng, hoàn cảnh, thế mạnh của cô, Milena tư vấn cho cô con đường trở thành coach về xây dựng, phát triển các mối quan hệ. Sau 3 tháng, cô có khách hàng đầu tiên và hiện đang vận hành rất tốt công việc khai vấn, kiếm được thu nhập từ 2.000-3.000 USD/tháng.

Cũng có người tìm đến Milena khi đang mang thai, bày tỏ mong muốn tìm kiếm công việc nào đó vừa có thu nhập, vừa có điều kiện chăm sóc con sau này. Milena nhớ lại: “Lúc đó, cô ấy đang làm trợ lý từ xa cho một công ty. Chúng tôi đã trao đổi, chia sẻ và lên lộ trình để cô ấy trở thành coach truyền đạt kinh nghiệm làm trợ lý từ xa cho người có nhu cầu. Kết quả hiện nay, cô ấy đã thành công, có nhiều khách hàng, thu nhập vài ngàn USD mỗi tháng, vừa có thể ở nhà chăm con như mong muốn”.

Với 98% khách hàng là nữ, trong đó có 35% là phụ nữ Việt Nam, Milena tâm sự: trong tương lai, cô muốn hướng các hoạt động của doanh nghiệp vào thị trường trong nước nhiều hơn, để giúp nhiều chị em có thêm cơ hội nghề nghiệp, tìm thấy giá trị của bản thân, từ đó tìm thấy hạnh phúc. “Tôi chúc các bạn dũng cảm trên con đường mình chọn. Dù kết quả cuối cùng như thế nào, đừng bao giờ hối hận vì đã chọn tình yêu” - Milena nhắn nhủ, mà cũng như nói với chính mình; bởi những gì cô đã lựa chọn và theo đuổi luôn xuất phát từ tiếng gọi của tình yêu.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI