Khởi công xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ Biệt động Sài Gòn tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM

03/02/2025 - 16:45

PNO - Ở tuổi 97, mắt mờ, chân yếu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Cang được đồng đội đưa đến tham dự lễ dâng hương.

Bia tưởng niệm liệt sĩ Biệt động Sài Gòn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (TP Thủ Đức, TPHCM) đã được khởi công vào ngày 3/2. Tại lễ khởi công, Thiếu tướng Phạm Văn Rậm - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM - ôn lại truyền thống hào hùng của Biệt động Sài Gòn - Gia Định, đơn vị đã được Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng 16 chữ vàng “Đoàn kết một lòng, mưu trí vô song, dũng cảm tuyệt vời, trung kiên bất khuất”; được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 5 đơn vị và 31 cá nhân.

Thiếu tướng Phạm Văn Rậm phát biểu tại lễ Khởi công Bia tưởng niệm Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Ảnh: Cúc Phương
Thiếu tướng Phạm Văn Rậm phát biểu tại lễ Khởi công Bia tưởng niệm Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Ảnh: Cúc Phương

Xúc động, tự hào, Thiếu tướng Phạm Văn Rậm phát biểu: “Trước buổi lễ linh thiêng trọng thể, thay mặt Đảng ủy Quân sự Thành phố và Thường trực Thành ủy Thành phố Thủ Đức, xin thành kính dâng nén tâm nhang lên các anh hùng của Tổ quốc. Cầu mong anh linh các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ về đây chứng giám nghĩa tình của Đảng bộ, quân và dân Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Nguyện cầu cho các anh linh được an vui siêu thoát”.

Cùng ngày, lễ Dâng hương tưởng niệm - đám giỗ các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được Bộ Tư lệnh TPHCM, Câu lạc bộ Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn tổ chức tại số 499/20 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10.

Thành kính dâng hương các anh hùng liệt sĩ trong ngày giỗ Biệt động Sài Gòn vào mùng 6 tết Ất Tỵ - Ảnh: Diệu Hiền
Thành kính dâng hương các anh hùng liệt sĩ trong ngày giỗ Biệt động Sài Gòn vào mùng 6 tết Ất Tỵ - Ảnh: Diệu Hiền

Đồng chí Phan Xuân Biên - nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, nguyên thư ký Thiếu tướng Trần Hải Phụng - Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ - cho rằng các hoạt động xây dựng bia, dâng hương tưởng niệm… hy vọng sẽ làm vơi bớt nỗi đau của các anh hùng liệt sĩ ở chốn xa xăm.

Ông Huỳnh Văn Cang (Huỳnh Văn Kiệt) - nguyên Thư ký Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định Võ Văn Kiệtbùi ngùi nhớ những đồng đội đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập dân tộc - Ảnh: Diệu Hiền
Ông Huỳnh Văn Cang (Huỳnh Văn Kiệt) - nguyên Thư ký Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định Võ Văn Kiệt bùi ngùi nhớ những đồng đội đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập dân tộc - Ảnh: Diệu Hiền

Ở tuổi 97, mắt mờ, chân yếu, ông Huỳnh Văn Cang (Huỳnh Văn Kiệt) - nguyên Thư ký Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định Võ Văn Kiệt được đồng đội đưa đến tham dự lễ dâng hương. Ông chia sẻ: “Tôi đã trông đợi rất nhiều ngày để được đến đây thắp hương cho đồng đội và gặp gỡ người thân. Tôi không mệt mà cảm thấy rất vui. Năm rồi, lễ dâng hương và lễ giỗ được tổ chức đầu tiên ở đây, tôi cũng có mặt. Tôi xúc động với ý nghĩa của buổi này: thật là thắm tình đồng chí, an ủi người đang sống”.

Cúc Phương - Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI