Khi vợ nói "làm gì có tiền du xuân"

28/01/2025 - 18:01

PNO - Nói vậy chứ biết đó có còn là cái tổ nữa không, nói gì chuyện ấm lạnh khi vợ anh đã đổ hết tiền của vào những thứ hư ảo, phù phiếm.

Shopping đã là một cơn nghiện khó bỏ của vợ anh (ảnh minh hoạ)
Mua sắm đã thành thói quen khó bỏ của vợ anh (Ảnh minh họa)

Tết đến nơi, ai nấy đều hân hoan, chộn rộn, riêng anh lại thấy buồn. Có lẽ, năm nay nhà anh không có tết.

Chuyện chẳng có gì mới ngoài thói quen xài tiền hoang phí của vợ anh. Dù chỉ là nhân viên văn phòng bình thường với mức lương chưa đến 20 triệu đồng, vợ anh lại có mê shopping. Nếu cô ấy thích một mẫu áo, quần của một nhãn hiệu nào đó, cô sẽ mua cho đủ tất cả các màu của cùng kiểu dáng đó. Cô mê đồ hiệu, nhưng khả năng có hạn nên chỉ có thể mua đồ hiệu đã qua sử dụng, dù mấy món này cũng không hề rẻ. Trên Facebook, vợ anh lúc nào cũng lấp lánh, sành điệu, lắm khi diện cả "cây" đồ hiệu, nhìn "sang xịn mịn" đúng chuẩn "con nhà người ta".

Mua sắm cho mình chưa đã "nư", cô ấy còn mua cho chồng, con, ba mẹ, anh chị em nội - ngoại, dù chẳng ai thiếu thốn gì. Với lý do mua cho người nhà thì có mất mát đi đâu, thấy gì ngon, đẹp, rẻ cô ấy cũng mua cả đống về rồi lại đem cho bớt người này người kia, vì sợ để lâu không dùng kịp sẽ hư, bỏ uổng.

Thấy hàng hóa khuyến mãi rẻ, cô mua để dành làm quà tặng bạn bè khi có dịp. Với lý lẽ luôn mua đồ khuyến mãi nên tiết kiệm được đáng kể, nhưng xét tổng thể thì cô lại tiêu không ít cho những khoản chưa cần thiết.

Cứ vài hôm lại thấy vợ đem về món gì đó mới, dù tủ lạnh, tủ quần áo, đồ đạc, giày dép trong nhà luôn quá tải. Để né... chồng càm ràm hay tránh ùn ứ đồ đạc trong nhà, lâu lâu cô ấy lại len lén gom đồ đi cho bớt. Vậy chứ khi anh nhắc vợ coi lại cách xài tiền, cô lại nói: mua đồ xài thì còn đó chứ mất mát, hao hụt đi đâu, lại toàn mua đồ khuyến mãi. Hơn nữa, cô ấy đã toàn tâm toàn ý lo cho chồng con, gia đình đôi bên vẹn tròn, bản thân cô chẳng có thói hư tật xấu nào, mua sắm cũng là để xả stress, chứ đâu có gì quá đáng.

Với thu nhập còn thấp hơn vợ chồng anh, nhiều người vẫn tiết kiệm được một khoản đáng kể sau tết (ảnh: Facebook)
Nhiều người vẫn tiết kiệm được một khoản đáng kể sau tết vì biết chi tiêu chặt chẽ (Ảnh minh họa từ Facebook)

Cãi nhau mãi cũng chán, lại không muốn mang tiếng tính toán, hẹp hòi, anh đã "thủ" bằng cách giữ lại thẻ ATM. Mỗi tháng anh chỉ phụ tiền chợ và tiền học của con, còn thu nhập của ai người nấy tự quản. Anh bảo, nói gì thì nói, tiền ai nấy xài có vẻ mất đoàn kết, lại nghĩ đến tương lai con cái và chuyện đổi cái nhà lớn hơn một chút không biết khi nào mới làm được, anh thấy không ổn.

Thực ra, sự hào phóng của vợ anh chẳng có gì đáng phê phán nếu nhà có điều kiện. Đằng này, nhà anh vẫn là căn chung cư rẻ tiền, chật chội, ở xa thành phố. 2 chiếc xe máy cũ định đổi từ lâu mà vẫn chưa đổi được. 2 con còn nhỏ, chuyện ăn học còn cả một quãng dài phía trước. Chưa kể, với tình hình kinh tế ngày càng ảm đạm, sự căn cơ luôn là điều kiện tiên quyết để cuộc sống ổn định. Kiểu vung tay quá trán của vợ nhiều phen khiến gia đình lâm vào cảnh khó xử.

Có lần, người anh vợ cần gấp 100 triệu đồng, định vay tạm em ít hôm rồi trả lãi đầy đủ, vậy mà nhà không có đủ trăm triệu cho anh ấy mượn. Anh thấy mất mặt, vì trong mắt mọi người, vợ anh lúc nào cũng bóng bẩy, sang trọng. Đâu ai nghĩ số tiền nhỏ vậy nhà cũng không có dư. Họ còn nghĩ vợ chồng anh không muốn giúp.

Hôm rồi, anh rủ vợ tết này đưa nội - ngoại đi Nha Trang du xuân một chuyến, vì 2 nhà chưa đi chơi chung với nhau bao giờ. "Làm gì có tiền mà du xuân". Vợ anh từ chối ngay với lý do nhà còn chưa sắm tết, lấy gì đi chơi.

Vợ bảo tiền thưởng tết chẳng bao nhiêu, dù với lương tháng 13, thêm khoản tiền anh đưa mỗi tháng đủ để cả nhà có cái tết sung túc chứ đâu đến nỗi. Với thu nhập thậm chí còn thấp hơn vợ chồng anh, nhiều người còn khoe họ vẫn tiết kiệm được một khoản đáng kể sau tết.

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nói vậy chứ biết đó có còn là cái tổ nữa không, bàn gì chuyện ấm lạnh khi bao nhiêu năng lượng có được, vợ anh đã đốt hết vào những thứ phù phiếm. Chẳng biết tết vui ở đâu chứ ở nhà anh, nhắc tết chỉ thấy buồn...

Khang Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI