Khi trụ cột... dỗi

24/04/2025 - 06:00

PNO - Thay vì im lặng và hờn dỗi, có lẽ các ông chồng nên học cách chia sẻ, bày tỏ cảm xúc.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Khi nói đến giận hờn, nhiều người mặc định đó là thuộc tính của phụ nữ. Thế nhưng, thực tế cho thấy không ít bà vợ khổ sở vì có ông chồng hay dỗi.

Nắng trưa gay gắt, trong một quán cà phê ở chung cư Lê Thành (quận Bình Tân, TPHCM), khách đã về gần hết. Tại chiếc bàn dưới gốc sa kê, 3 phụ nữ 2 già 1 trẻ trò chuyện rôm rả. Cuộc trò chuyện của 3 người cho thấy một khía cạnh khác của hôn nhân, nơi “nắng mưa” thất thường đôi khi lại đến từ chính những người đàn ông trụ cột.

Người phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi với mái tóc điểm bạc lắc đầu ngao ngán: “Ông nhà tôi hờn dỗi đủ chuyện trên đời. Xóm giềng mời đám tiệc trễ, ổng giận; người ta làm gọn không mời cũng giận, đòi tuyệt giao. Con cái đi chơi chỉ xin phép mẹ, không nói ổng mà ổng cũng mặt nặng mày nhẹ, cho là không coi ổng ra gì, trong khi ổng đang ngủ trưa đâu ai dám gọi. Đến bữa cơm, tôi gọi vọng từ bếp “Ăn cơm, ông ơi” thì ổng giận không thèm ăn, không nói một lời. Ở với người hay giận dỗi như vậy, tôi mệt mỏi vô cùng, lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau, dò xét sắc mặt ổng mà sống”.

Tiếp lời, người phụ nữ chừng gần 30 tuổi buông tiếng thở dài: “Chồng con y chang, sơ hở là giận. Con gọi điện thoại hỏi thăm bà ngoại mà không gọi cho bà nội là giận. Con với nhà chồng vốn không quen giao tiếp qua điện thoại và tuần nào con cũng về nhà chồng, trong khi cha mẹ con ở quê, ít gặp. Hôm trước, nhóm bạn con gọi điện “tám”, có mấy đứa khoe được chồng tặng xe, điện thoại, con buột miệng “sướng vậy” theo phản xạ, chứ không có ý so sánh với chồng mình. Vậy mà chồng con giận, cho rằng con coi thường chồng. Con phải xuống nước xin lỗi, làm lành trước, không thì ổng cứ im im làm không khí gia đình ngột ngạt chịu không nổi”.

Người phụ nữ ngồi giữa, nổi bật với mái tóc bạc trắng vừa bật cười vừa tỏ vẻ bất cần: “Chồng tui làm như sinh ra để giận. Rủ ổng đi tập thể dục thì không đi, rủ đi cà phê cũng không đi, nói thích ở nhà. Vậy mà tui đi một mình là giận. Mà giận là không thèm nói chuyện, không thèm ăn cơm chung. Lúc đầu, tui còn theo dỗ ngọt nhưng giờ tui thây kệ. Sống phải vui vẻ, thoải mái, tới đâu thì tới”.

Quả thật, chuyện những ông chồng hay giận hờn không còn hiếm gặp. Nó âm thầm gieo vào không khí gia đình sự nặng nề, căng thẳng, khiến những người vợ luôn phải dè chừng. Thay vì im lặng và hờn dỗi, có lẽ các ông chồng nên học cách chia sẻ, bày tỏ cảm xúc. Bởi lẽ, sự thấu hiểu và sẻ chia mới chính là liều thuốc hiệu quả nhất để hóa giải những cơn mưa nắng bất thường trong mái ấm gia đình.

Nguyễn Trúc Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI