Khi còn nghèo vui vẻ biết bao nhiêu...

29/04/2025 - 18:10

PNO - Ngày xưa, khi còn ở trọ, nóng nực, chật chội nhưng vợ chồng vui vẻ biết nhường nào. Bây giờ điều kiện kinh tế khá hơn, nhưng mỗi lần đưa tiền cho vợ, thái độ của chồng khiến Linh chán nản.

Chồng Linh gầm lên qua điện thoại: “Đã bảo không đi rồi, sao vẫn cố tình dẫn bọn trẻ đi? Tiền ở đâu?”.

Thật may còn có cô em chồng (ảnh minh họa)
Thật may còn có cô em chồng thương chị dâu (ảnh minh họa)

Ngọc giằng điện thoại từ tay chị dâu, nói rành rọt với anh trai: “Do em cố tình đó! Em mời chị và bọn nhỏ đi chơi đó! Anh thích làm việc thì cứ ở nhà chuyên tâm với công việc. Anh đi quanh năm suốt tháng chị dâu có nói gì đâu?”. Rồi Ngọc tắt máy quay sang chị dâu: “Chị không việc gì phải nhẫn nhịn mãi như vậy. Còn có em đây!”.

"Còn có em đây!", câu này Ngọc nói không biết bao lần với chị dâu. Người ta nói “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, nhưng mối quan hệ giữa Ngọc và chị dâu ngược lại. Ngọc thương chị dâu, luôn nhắc chị sống phải biết nghĩ cho mình, chứ không chỉ biết hi sinh và chịu đựng.

Chồng Linh vốn hiền lành, vui vẻ. Anh thay đổi kể từ ngày anh bỏ việc ra ngoài kinh doanh theo gợi ý của vợ chồng em gái. Trời thương, công việc thuận lợi, chỉ sau mấy năm, họ đã vay mượn thêm, mua được nhà thành phố. Hôm nhận nhà, Linh còn nhớ như in vợ chồng ôm nhau khóc. Hạnh phúc vô bờ vì không dám nghĩ họ lại có thể có nhà nhanh đến vậy.

Nhưng có nhà rồi, chồng Linh phải “cày” nhiều hơn nữa để trả nốt số nợ. Anh đi tối ngày, ít dần những bữa cơm nhà, thường xuyên anh về nhà trong trạng thái cau có hoặc say xỉn. Linh có buồn không? Đương nhiên người vợ nào ở hoàn cảnh đó cũng buồn, nhưng trách chồng thì không, Linh chỉ thương anh vất vả vì vợ con.

Thi thoảng Linh nhỏ nhẹ khuyên chồng uống ít rượu để giữ gìn sức khỏe. Mỗi lần như vậy, chồng Linh gắt lên: “Đàn bà biết gì mà nói! Không nhậu thì tôi có giữ được các mối quan hệ để làm ăn không?”

Linh nghĩ chồng mệt mỏi mới sinh ra cáu gắt. Kiếm được tiền, anh coi thường vợ con, chỉ nể cô em gái, là Ngọc. Vì chính Ngọc dẫn dắt anh trai trong chuyện kinh doanh.

Nhiều lần, Ngọc muốn cùng cả nhà anh trai đi nghỉ ngơi, du lịch, để làm nóng lại không khí gia đình, nhưng lần nào anh cũng gạt đi: “Anh còn bao việc”.

Thỉnh thoảng cuối tuần Linh chỉ dám chở các con đi loanh quanh vài điểm trong thành phố. Vậy thôi mà chồng cô vẫn khó chịu: “Không nghĩ việc gì mà làm, chỉ nghĩ đến chơi”.

Nhưng lần này thì khác. Không rủ được ông anh gia trưởng thì Ngọc tự quyết. Ngọc đặt vé máy bay, mời cha mẹ đôi bên và 3 mẹ con Linh lên đường. Lí do của Ngọc là: “Ba mẹ cũng muốn các cháu nội đi chơi cùng, anh muốn làm việc thì cứ ở nhà".

Linh biết chồng giận lắm. Anh sẽ lầm bầm nguyên ngày, trút giận bằng cách gầy lên bàn nhậu. Mà cũng thật vô lí khi anh luôn có thời gian đi nhậu, chỉ thời gian đi chơi cùng vợ con thì không.

Anh cũng vẫn có thời gian đi họp lớp, đi nhậu nhẹt, đi về quê bạn chơi... chỉ là ở bên vợ con anh lại thấy khó chịu. Anh làm ra tiền nhiều hơn nên tiếng nói của anh át đi tất cả các thành viên còn lại. 3 mẹ con Linh về một phe yếm thế. Mỗi lần ba đi làm về, các con lại nhìn nét mặt ba để nem nép tránh.

Linh nhớ những ngày xưa, khi còn ở trọ, nóng nực, chật chội nhưng vợ chồng vui vẻ biết nhường nào. Bây giờ thì điều kiện kinh tế khá hơn, nhưng mỗi lần đưa tiền cho vợ, thái độ của chồng khiến Linh chán nản.

Biết rằng không thể đòi hỏi chồng vừa kiếm tiền giỏi, lại vừa có thời gian cho gia đình và vui vẻ với vợ con, Linh chỉ ước giá như mỗi lần về nhà, anh hỏi bọn nhỏ vài câu, cười với vợ một cái rồi anh đi nằm cùng được. Vậy mà...

“Chị nhịn quá nên anh cứ lấn tới. Chị có lương, có bọn trẻ, có ba mẹ và em, mà sao chị phải dưới cơ vậy? Để em về em giải quyết vụ này”, Ngọc an ủi chị dâu.

Không biết Ngọc sẽ thay đổi được anh trai hay không, chứ Linh nhận ra chuyến đi chơi này, Linh và 2 con rất vui...

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI