Khai mạc triển lãm tranh “Hồn cát Việt - 50 năm tự hào một dải non sông”

25/04/2025 - 14:12

PNO - Sáng 24/4, Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM tổ chức chương trình Khai mạc triển lãm tranh cát nghệ thuật, chủ đề "Hồn cát Việt - 50 năm tự hào một dải non sông”.

Hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Quang cảnh buổi khai mạc
Quang cảnh buổi khai mạc

Triển lãm tranh cát nghệ thuật, chủ đề Hồn cát Việt - 50 năm tự hào một dải non sông giới thiệu đến công chúng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, mang phong cách sáng tạo riêng, độc đáo của họa sĩ Nguyễn Chí Nhật Quang.

Theo họa sĩ, triển lãm tranh cát nghệ thuật lần này là thành quả của hành trình 7 năm miệt mài tìm tòi, nghiên cứu tư liệu và hình ảnh, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thiện.

Họa sĩ Nguyễn Chí Nhật Quang (bìa trái) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác phẩm
Họa sĩ Nguyễn Chí Nhật Quang (bìa trái) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác phẩm

Bộ tranh được chia thành ba phần: Phần thứ nhất khắc họa hình ảnh con người, đất nước Việt Nam và các anh hùng, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Phần thứ hai giới thiệu những danh lam thắng cảnh nổi bật của Việt Nam. Phần thứ ba tái hiện các tác phẩm của danh họa Việt Nam và thế giới, nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật và tinh thần hội nhập văn hóa.

Lãnh đạo Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM và họa sĩ Nguyễn Chí Nhật Quang thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành khai mạc triển lãm
Lãnh đạo Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM và họa sĩ Nguyễn Chí Nhật Quang thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành khai mạc triển lãm

Đối với tác giả, việc được góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử là niềm vinh dự và tự hào lớn lao. Mỗi tác phẩm không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là một câu chuyện mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, thể hiện tình yêu sâu sắc với quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, phản ánh vẻ đẹp mộc mạc, chân chất và gần gũi của con người Việt Nam, đồng thời góp phần gìn giữ và phát triển tranh cát, một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc.

“Thông qua chương trình, triển lãm tranh cát nghệ thuật "Hồn cát Việt - 50 năm tự hào một dải non sông" nhằm khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu và niềm tin vững chắc với Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước” - họa sĩ Nguyễn Chí Nhật Quang bày tỏ.

 Triển lãm được trưng bày đến ngày 09/5/2025, tại Hội trường Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM - Cơ sở 1.
Triển lãm được trưng bày đến ngày 9/5/2025, tại Hội trường Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM - Cơ sở 1

Bà Phan Thị Bích Hường – Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM - chia sẻ: "Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc, tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh, những người đi trước và các lãnh đạo kiệt xuất đã cống hiến cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân".

Bà Phan Thị Bích Hường cho rằng, vẻ đẹp bất tận của quê hương, đất nước và con người Việt Nam được họa sĩ thể hiện rõ nét qua từng hạt cát, từng nét nghệ thuật tinh tế, độc đáo. Những bức tranh không chỉ là tác phẩm nghệ thuật đơn thuần, mà còn là lát cắt sống động, tái hiện những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng của quá khứ và hiện tại, mang đến cho người xem hành trình cảm xúc sâu lắng và tự hào.

Chị Võ Thị Thúy Hằng ( bìa trái) cùng bạn bè tham quan triển lãm
Chị Võ Thị Thúy Hằng (bìa trái) cùng bạn bè tham quan triển lãm

Chị Võ Thị Thúy Hằng (quận 7, TPHCM) tâm tình: “Tôi rất xúc động khi được chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh cát nghệ thuật trong triển lãm lần này. Bức tranh để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là hình ảnh chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập, một khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng, đánh dấu ngày đất nước hoàn toàn thống nhất”.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI