Khách vượt hàng chục cây số về Hố Nai ăn cút chiên bơ

12/04/2025 - 07:23

PNO - Cút chiên bơ Hố Nai, Biên Hòa (Đồng Nai) có hương vị rất riêng so với cút chiên các nơi khác, ai đã từng ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên.

Một chiều, cô em đồng nghiệp bảo “thèm cút chiên bơ Hố Nai quá, hay là mình chạy về Hố Nai ăn đi chị?”. Sẵn cái bụng đang muốn ăn gì đó, nghe đến món cút chiên bơ thơm béo, đậm vị thế là tôi gật đầu ngay không cần suy nghĩ.

Cút chiên bơ Hố Nai có hương vị rất riêng so với cút chiên các nơi khác, ai đã từng ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên. Từ TPHCM, 2 chị em canh giờ chạy xuống Hố Nai đúng bon lúc quán mở cửa là 15g (giờ đóng cửa là 22g).

Chỗ bán cút chiên bơ mà chị em tôi chấm và trở thành khách hàng thân thiết không có địa chỉ cụ thể, nó nằm trong một con ngõ nhỏ, ngay chính sân giữa của ủy ban phường Tân Biên (sát bên phòng bảo sanh cô Bích), dù vậy cũng khá dễ tìm. Ở đây, có gần chục quầy hàng bán cút chiên bơ và tất cả đều như nhau, không hề có biển hiệu riêng.

Món ăn này cuốn đến nỗi, chỉ cần chạy ngang, chưa cần rẽ vào ngõ nhỏ thì mùi thơm nức của món cút chiên bơ xộc vào mũi bạn rồi. Chim cút ở đây rất chắc thịt, ướp vị vừa ăn, chiên cùng với bơ thơm béo vô cùng. Cút chiên bơ xé chấm với tương ớt hoặc muối tiêu chanh và ăn kèm dưa leo, rau răm phải nói ngon… nhức nách.

Ngoài cút chiên bơ, quán còn có bán kèm ốc len xào dừa béo ngậy, gỏi cuốn, bánh xèo, bún thịt nướng… món nào cũng ngon, cũng rất cuốn người ăn mà giá cả rất phải chăng, nên cứ chiều đến là con ngõ nhỏ lại tấp nập người. Vào quán, gọi 1 dĩa cút chiên bơ cho 2 người ăn, sau đó kèm thêm dĩa trứng lộn luộc, dĩa ốc… là bạn đã “đã cái miệng, no cái bụng” mà giá chưa tới 150 ngàn đồng.

Ai ở Biên Hòa không thể không biết món này. Đây được xem là món ăn gắn liền với tuổi thơ của nhiều người, mà dù có đi đâu, có ăn thử ở nhiều nơi khác vẫn không thể quên được hương vị rất riêng của cút chiên bơ Hố Nai.

Lan Hồ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI