Jennie (BLACKPINK) lần đầu chia sẻ về những áp lực nghệ sĩ

10/03/2025 - 19:53

PNO - Jennie của nhóm nhạc nữ K-pop BLACKPINK đã chia sẻ về áp lực khi tách nhóm hát solo, gánh nặng của vị trí quản lý và những thách thức về thể chất cũng như tinh thần của cô với vai trò là một nghệ sĩ và một CEO.

Trong chương trình mới đây của kênh YouTube Fairy Jaehyung, Jennie trò chuyện với nhạc sĩ kiêm người dẫn chương trình Jung Jae-hyung về cuộc sống và sự nghiệp của cô từ khi thành lập công ty quản lý Odd Atelier vào tháng 12/2023.

Cuộc trò chuyện đã cho thấy một Jennie dễ bị tổn thương và hướng nội của ngôi sao toàn cầu này, người từ lâu đã được ngưỡng mộ vì sự điềm tĩnh và hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng.

Jennie và nhạc sĩ kiêm người dẫn chương trình Jung Jae-hyung trên  kênh
Jennie và nhạc sĩ kiêm người dẫn chương trình Jung Jae-hyung trên kênh YouTube Fairy Jaehyung

Nói về lịch làm việc dày đặc của mình, Jennie cho biết việc di chuyển liên tục đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.

"Việc đi vòng quanh thế giới khiến tôi cảm thấy như múi giờ không còn tồn tại. Cơ thể tôi không thể theo kịp và luôn cảm thấy mệt mỏi. Trước đây, khi còn ở nhóm BLACKPINK, tôi từng trải qua những thời điểm có lịch làm việc dày. Nhưng bây giờ, khi phải tự mình làm mọi thứ, đặc biệt là với album solo đầu tiên của tôi, tôi đã kiệt sức về mặt thể chất", cô nói.

Jennie cũng chia sẻ những tổn thương về mặt cảm xúc trong giai đoạn đầu sự nghiệp. “Có thời điểm tinh thần của tôi không tốt. Tôi đã không chăm sóc bản thân mình và điều đó dẫn đến rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Tôi bắt đầu làm việc khi chỉ mới 21 tuổi. Tôi bước vào ngành mà không hiểu hết mình là ai. Tôi thậm chí còn không biết mình thích hay không thích điều gì. Tôi liên tục di chuyển, làm những gì người ta mong đợi ở tôi mà không có cơ hội dừng lại và suy ngẫm”, cô tâm sự.

Jennie cho biết đại dịch COVID-19, mặc dù gây ra nhiều khó khăn trên toàn cầu, nhưng đã mang đến cho cô một cơ hội hiếm có để đi chậm lại và đầu tư vào sức khỏe của mình. Cô thổ lộ: "Khoảng thời gian đó cho phép tôi chú ý hơn vào sức khỏe và bắt đầu khám phá con người thật của mình. Tôi đã dành thời gian đó để tự suy ngẫm và thay đổi để có thể ở vị trí như ngày hôm nay".

Khi Jung nói rằng nhiều người mơ ước được sống cuộc sống như cô, Jennie đã “phản bác” rằng: "Tôi không nghĩ họ thực sự muốn như vậy. Có quá nhiều thứ bạn phải chịu đựng. Mọi người nhìn thấy sự quyến rũ, nhưng họ không phải lúc nào cũng hiểu được những hy sinh đằng sau nó. Điều đó không hề dễ dàng".

Buổi biểu diễn solo của Jennie với chủ đề The Ruby Experience được tổ chức tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles
Jennie trên sân khấu chương trình biểu diễn solo "The Ruby Experience" tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles. Ảnh: Hollywoodreporter

Hiện đang điều hành công ty riêng của mình, Odd Atelier, Jennie cho biết cô đã phải đảm nhiệm một trách nhiệm lớn hơn nhiều so với những gì cô dự đoán. "Tôi đang gánh vác những trách nhiệm mà bốn người chúng tôi từng chia sẻ khi ở chung một nhóm. Có những lúc tôi tự ngạc nhiên về khả năng xử lý của mình. Khi tôi quyết định thành lập Odd Atelier, tôi đã nói chuyện rất nhiều với mẹ. Chúng tôi đã nói về công việc mà tôi thực sự muốn làm và giá trị mà tôi muốn bảo vệ. Mẹ tôi đã động viên tôi rằng thà thử rồi thất bại còn hơn bỏ cuộc mà không thử. Đó là lý do tại sao tôi không ngần ngại khi thay đổi. Tôi tin vào việc theo đuổi ước mơ của mình đến cùng”, Jennie chia sẻ.

Thời gian gần đây, Jennie tiếp tục khẳng định mình là một nghệ sĩ solo, với nỗ lực thay đổi phong cách nghệ thuật theo hướng tự chủ hơn.

Trong các bài hát solo đã phát hành, Mantra được đánh giá cao, nó phản ánh mong muốn của Jennie trong việc định hình bản sắc sáng tạo của riêng mình, vượt ra khỏi hình ảnh quen thuộc của cô khi còn ở nhóm BLACKPINK .

Việc thành lập công ty của Jennie là một bước đi táo bạo so với con đường quen thuộc của các thần tượng K-pop. Nhưng sự kiện này cũng báo hiệu xu hướng mong muốn được hoạt động độc lập và làm chủ sự nghiệp của mình của nhiều nghệ sĩ.

Dù đã bước đi trên con đường mới, Jennie vẫn bày tỏ tình cảm sâu sắc của mình dành cho nhóm. "Một trong những ước mơ của tôi là BLACKPINK sẽ mãi là BLACKPINK", cô nói.

Buổi biểu diễn solo của Jennie với chủ đề The Ruby Experience được tổ chức tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles vào ngày 6 và 7/3, có thể xem là một bước tiến mới trên hành trình nghệ thuật của cô. Các buổi biểu diễn đã tạo nên tiếng vang không chỉ vì sức hút với khán giả mà còn vì phong cách thời trang rất khác với Jennie trước đây. Cô bước lên sân khấu trong những bộ trang phục khá táo bạo. Những bộ trang phục này sau đó đã gây ra tranh cãi khi có một sự cố trang phục xảy ra trong buổi diễn.

Trong khi đó, Jennie cũng đang thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc với album solo đầu tay Ruby, phát hành vào rạng sáng ngày 7/3. Album đã đứng đầu các bảng xếp hạng trên nền tảng âm nhạc Bugs của Hàn Quốc và đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Albums tại 21 quốc gia và khu vực, bao gồm Philippines, Thái Lan và Singapore.

Tuấn Huy (theo Koreatimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI