Ít nhất 79 người chết trong vụ sập mái hộp đêm ở Cộng hòa Dominica

09/04/2025 - 06:55

PNO - Ít nhất 79 người thiệt mạng sau khi mái của một hộp đêm nổi tiếng ở Cộng hòa Dominica bị sập. Trong số những người tử vong có một thống đốc tỉnh.

Những người ứng cứu khẩn cấp đến bên ngoài hộp đêm Jet Set, ở Santo Domingo, nơi mái nhà bị sập vào sáng sớm ngày 8/4 - Ảnh: AFP/Getty Images
Cảnh sát và các đội cứu hộ đến bên ngoài hộp đêm Jet Set, ở Santo Domingo, nơi mái nhà bị sập vào sáng sớm ngày 8/4 - Ảnh: AFP/Getty Images

Ít nhất 79 người đã chết và 160 người khác bị thương tại thủ đô của Cộng hòa Dominica vào sáng ngày 8/4 (giờ địa phương) sau vụ sập mái hộp đêm giữa buổi hòa nhạc có sự tham dự của những người quan trọng.

Các đội cứu hộ tích cực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát tại hộp đêm Jet Set một tầng ở Santo Domingo vào ngày 8/4.

Juan Manuel Méndez - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp - cho biết: "Chúng tôi cho rằng nhiều người trong số họ vẫn còn sống, và đó là lý do tại sao chính quyền ở đây sẽ không từ bỏ cho đến khi không còn một người nào nằm dưới đống đổ nát".

Trong số các nạn nhân có Nelsy Cruz, Thống đốc vùng Montechristi phía tây bắc.

Trong khi đó, những người bị thương bao gồm cựu cầu thủ bóng chày Major League Octavio Dotel, cũng như nhà lập pháp Bray Vargas và ca sĩ nhạc merengue Rubby Perez - người đang biểu diễn tại địa điểm này khi vụ sập xảy ra.

Enrique Paulino - quản lý của ca sĩ - cho biết: "Nó xảy ra quá đột ngột. Tôi nghĩ đó là động đất, vì vậy tôi đã lao xuống đất và che đầu. Một trong những nghệ sĩ saxophone của chúng tôi đã chết”.

Những người ứng cứu đầu tiên tại hiện trường vụ sập hộp đêm Jet Set - Ảnh: AFP/Getty Images
Những người ứng cứu đầu tiên tại hiện trường vụ sập hộp đêm Jet Set - Ảnh: AFP/Getty Images

Phương tiện truyền thông địa phương cho biết, có khoảng 500 đến 1.000 người ở trong câu lạc bộ khi thảm họa xảy ra.

Tổng thống Dominica Luis Abinader đã đăng trên nền tảng mạng xã hội X rằng tất cả các cơ quan cứu hộ đang "làm việc không biết mệt mỏi" để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.

Ông viết: "Chúng tôi rất tiếc về thảm kịch xảy ra tại hộp đêm Jet Set. Chúng tôi đã theo dõi sự cố từng phút kể từ khi nó xảy ra. Tất cả các cơ quan cứu trợ đã và đang làm việc không biết mệt mỏi trong nỗ lực cứu hộ. Chúng tôi cầu nguyện cho các gia đình bị ảnh hưởng".

Ông Abinader đã đến hiện trường và an ủi những thân nhân đang tìm kiếm tin tức về bạn bè, gia đình giữa khung cảnh hỗn loạn. Ông chia sẻ: "Mục tiêu chính là cứu mạng người. Chúng tôi cảm thấy đau buồn sâu sắc".

Linh La (theo DW)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI