Hy vọng mong manh dần khép lại sau vụ chìm tàu cá Nghệ An

01/04/2025 - 10:42

PNO - Hơn 10 ngày sau khi tàu cá chìm, những tia hy vọng mong manh dần khép lại với những ngư dân mất tích khi 2 thi thể đã được tìm thấy.

Sáng 1/4, ông Cao Xuân Điệp - Chủ tịch UBND xã Văn Hải (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) - cho biết, đến nay đã có 3 trong 4 ngư dân trên tàu cá NA-80209-TS chìm trên biển hôm 18/3 được tìm thấy. Trong đó chỉ có 1 ngư dân may mắn được cứu sống, 2 thi thể bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh). Riêng anh Lê Tuấn Anh (20 tuổi, trú xã Văn Hải) hiện vẫn đang mất tích.

Người thân, hàng xóm tập trung động viên và chờ ngóng tin tức của ngư dân Tuấn Anh - người duy nhất hiện vẫn đang mất tích - Ảnh: Phan Ngọc
Người thân, hàng xóm tập trung động viên và chờ ngóng tin tức của ngư dân Tuấn Anh - người duy nhất hiện vẫn đang mất tích - Ảnh: Phan Ngọc

“Hiện các thuyền đánh cá của ngư dân địa phương đã dừng tìm kiếm. Chỉ còn lại một số ít đang đánh bắt trên biển họ vừa đánh bắt vừa giúp gia đình quan sát thêm” - ông Điệp nói.

Ông Lê Văn Thân (45 tuổi, cha của Tuấn Anh) không giấu được khuôn mặt thất thần, mệt mỏi sau nhiều ngày ngóng chờ tin con trai. Ông Thân là thuyền viên tàu vận tải biển, hiện Tuấn Anh cũng đang học lấy chứng chỉ để đi tàu vận tải trong khu vực Đông Nam Á theo nghiệp của cha.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Tuấn Anh xin lên tàu cá NA-80209-TS do ông Nguyễn Văn Cương (45 tuổi, trú cùng xã làm thuyền trưởng) kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Khi vừa ra khơi chuyến thứ hai thì không may gặp nạn.

Mẹ của Tuấn Anh gục ngã trên giường kể từ khi hay tin con trai gặp nạn - Ảnh: Phan Ngọc
Mẹ của Tuấn Anh gục ngã trên giường kể từ khi hay tin con trai gặp nạn - Ảnh: Phan Ngọc

Dù vẫn chưa hết hy vọng kỳ tích sẽ đến với Tuấn Anh, song trong điều kiện thời tiết giá lạnh cùng với việc ngâm mình trong nước biển lạnh, nhiều ngày không có lương thực, nước uống khiến khả năng sống sót của anh Tuấn Anh càng thêm mong manh.

Kế bên nhà Tuấn Anh, ngôi nhà ông Cương cũng đang bao trùm không khí tang thương sau khi thi thể ngư dân này được phát hiện trôi dạt vào vào bờ biển huyện Nghi Xuân hôm 30/3. “Trước khi đi, anh ấy còn ôm con bé út vào lòng, nói cha đi ít bữa rồi về chơi với con nhé. Vậy mà…” - bà Phạm Thị Thủy - vợ ông Cương - nghẹn ngào.

Trước khi gặp nạn, ông Cương đã tính nghỉ nghề đi biển để xuất khẩu lao động. Nhưng kế hoạch này không thành, ông phải tiếp tục vươn khơi kiếm kế sinh nhai.

“Ít năm trước, một ngư dân trẻ trong xã từng trôi dạt trên biển 3 ngày, nhờ ăn bèo tây, uống sữa hết hạn trôi dạt trên biển mà sống sót” - bà Nguyễn Thị Xuân (trú xã Văn Hải) nói. Bà nói rằng, đó có lẽ đã là kỳ tích.

Điều ước kỳ tích đến với chồng của chị Thủy đã không thành hiện thực - Ảnh: Phan Ngọc
Điều ước kỳ tích đến với chồng của bà Thủy đã không thành hiện thực - Ảnh: Phan Ngọc

“Mỗi khi chồng con giong buồm vươn khơi, chúng tôi lại thấp thỏm, không chỉ ngóng tin cho thuyền được nhiều tôm cá mà còn an toàn trở về” - bà Xuân nói.

Trước đó, tàu cá NA-80209-TS do ông Cương làm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo đang trên đường vào lạch thì bị chìm ở vùng biển cách đảo Mắt khoảng 5-6 hải lý. Trong số 4 ngư dân trên tàu, duy nhất anh Trần Văn Hữu (30 tuổi, trú xã Văn Hải) may mắn được một tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh phát hiện, cứu vớt đưa vào bờ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI